HLV Hữu Thắng có 'bài' gì để chế ngự Indonesia

HLV trưởng Indonesia Alfred Riedl nói rõ với báo chí về việc Indonesia phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà ở trận này để tấn công nhanh, mạnh, tìm kiếm bàn thắng làm "lưng vốn". HLV Nguyễn Hữu Thắng thì nói với các học trò về "mục tiêu 1 điểm", vì ông hiểu 1 điểm trên sân khách, đặc biệt lại là "1 điểm có bàn thắng" sẽ giúp chúng ta có nhiều điều kiện giải quyết đối phương khi trở lại sào huyệt của mình.

Indonesia sẽ tấn công theo cách nào, dựa vào những quân bài tẩy nào? HLV Riedl bảo: "Mọi sơ đồ chiến thuật thực ra đều không quá quan trọng. Quan trọng là các cầu thủ sẽ thích nghi với sơ đồ được lựa chọn ra sao?". Phần lớn các đội bóng được dẫn dắt bởi Riedl xưa nay đều chơi 4-4-2 với những pha chồng biên - tạt cánh nhịp nhàng.

Tuy nhiên, cái cách Indonesia thi đấu ở vòng bảng AFF Cup năm nay thì có phong phú hơn chút ít, khi đội bóng này không chỉ đánh biên mà còn đánh trung lộ với những bài "vỗ mặt thành" được thực hiện ở tốc độ cao. Trận giao hữu lượt đi với Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup trên sân nhà, Indonesia đã sử dụng rất thành công bài "vỗ mặt" này.

Hai HLV Riedl (phải) và Hữu Thắng đã hiểu quá nhiều "đường binh" của đối phương. Ảnh: H.M.

Có hai cầu thủ chủ chốt trong mỗi đường công của Indo, đó là tiền vệ Lilipaly và tiền đạo kỳ cựu Boaz Salossa. Người thứ nhất có nhiệm vụ cầm bóng, tổ chức mọi đường công, người thứ hai lại là đích đến sau cùng của những đường công ấy.

Khi sang Philippines do thám các đối thủ tại bảng A, giám đốc kĩ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chuyên gia Đức Juergen Gede đã nhìn ra 2 con bài này, và đã đặc biệt lưu ý điều này với HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi toàn đội lên đường tới Indo.

Vậy nhà cầm quân xứ Nghệ sẽ bày binh kiểu gì? Ý tưởng thi đấu nói chung chắc chắn vẫn là phòng ngự phản công. Nhưng nhân sự thi đấu và cách đấu có thể sẽ nhiều thay đổi. Buổi tập cuối cùng trước khi cả đội lên đường tới Indonesia diễn ra trong cảnh "kín như bưng", và những buổi tập vừa qua trên đất Indo cũng là tập kín.

Ở đó, HLV Hữu Thắng đã chia đôi đội hình đá đấu kháng, và điều mà ông muốn xem xét, kiểm nghiệm lần cuối chính là sức chiến đấu của hàng tiền vệ. Thông thường, Xuân Trường sẽ hợp cùng Hoàng Thịnh, một công - một thủ ở vòng tròn giữa sân, và đấy là một cặp tiền vệ khá ổn trong sơ đồ 4-4-1-1.

Nhưng những thông tin mới nhất cho hay Hoàng Thịnh vẫn đang âm ỉ chấn thương, nên không loại trừ khả năng sẽ ngồi dự bị, người đá thay là Văn Thắng. Trận giao hữu lượt đi với Indo, Văn Thắng cũng từng bất ngờ ra sân đá chính, và đã ghi một bàn thắng đẹp.

Để tăng cường sức chiến đấu của hàng tiền vệ hai biên có thể là Đinh Thành Trung, Nguyễn Trọng Hoàng - những cầu thủ có thể lực, và không ngại va chạm, thay vì Thành Lương - Văn Toàn, những người khéo léo, có tính đột biến cao, nhưng lại "mỏng cơm". Cũng không loại trừ khả năng ở một bối cảnh nào đó của trận đấu, sơ đồ 4-1-4-1 sẽ được xoay qua 4-2-3-1 để đảm bảo sự an toàn, chắc chắn.

Đừng tin ông Riedl

Bốn mươi tám giừo trước trận đấu, HLV Riedl bảo: "Đội tuyển Việt Nam mạnh tới mức...không có điểm yếu". Phát biểu ấy phù hợp với mạch logic mà Riedl thể hiện khi cầm quân sang Việt Nam, đá giao hữu lượt về trước thềm AFF Cup rồi bảo: "Việt Nam sẽ là ứng cử viên lớn cho ngôi vô địch năm nay". Có lạ không? Câu trả lời là không, bởi ngày xưa, khi còn dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, trước mỗi trận đánh lớn, ông Riedl cũng đều ca ngợi đối thủ hết lời như thế. Một phần, ông thầy người Áo thuộc tuýp người trung dung, điềm đạm, chứ không phải mẫu HLV bốc đồng, ưa xưng tụng cá nhân. Nhưng phần quan trọng khác là vì ông muốn đối thủ "bay trên mây" để quân mình dễ đá.

Trên thực tế, đội ngũ trinh sát của Liên đoàn bóng đá Indonesia chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ băng hình của Đội tuyển Việt Nam, và hiểu rõ những điểm yếu của chúng ta. Nếu khờ khạo tin vào lời tâng bốc của Riedl, rằng "Việt Nam không có điểm yếu", và nghạo nghễ vào trận với tư cách của đội bóng "không có điểm yếu", chúng ta sẽ phải trả giá đắt. (Ngọc Anh)

Trong khi HLV Riedl nổi tiếng là HLV của một chiến thuật - một phương án thì HLV Hữu Thắng lại luôn nghĩ tới các phương án 2, thậm chí phương án 3 trong những lần tác chiến có ý nghĩa quan trọng như thế này. Và nhà cầm quân người xứ Nghệ hy vọng có thể gây bất ngờ cho đối thủ bằng chính những phương án 2,3 ấy.

Trận này, trong khi Việt Nam vắng trung vệ Đình Luật thì Indonesia thậm chí mất nguyên cả một cặp trung vệ vì lý do thẻ phạt. Có nghĩa, hàng phòng ngự - cái điểm yếu lồ lộ của cả ở các trận vòng bảng nhiều khả năng sẽ tiếp tục yếu, thậm chí có thể còn yếu hơn. Vấn đề chỉ là hệ thống tấn công hai bên có biết tận dụng vào cái yếu này, và biến những cơ hội thành bàn thắng hay không?

Lịch sử những lần đối đầu Việt Nam - Indonesia trên đất Indonesia xưa nay luôn chốt lại ở tỷ số 2-2. Tối mai, hãy cứ chờ xem cái tỷ số hệt như một cơn ám ảnh này - cái tỷ số mà lúc này Indo rất không muốn, còn Việt Nam thì rất muốn, liệu có lặp lại thêm lần nữa?

Chờ bản lĩnh Công Vinh

Trận hòa 2-2 với Indonesia trên đất Indo trước thềm AFF Cup năm nay để lộ ra khá nhiều vấn đề của Đội tuyển Việt Nam, trong đó đáng nói nhất là vấn đề tâm lý, và khả năng làm chủ tốc độ cuộc chơi. Sau khi bất ngờ dẫn đối thủ 2-0, những tưởng Đội tuyển Việt Nam có thể dễ dàng với cái trận địa phòng ngự - phản công mà mình chủ động bày ra, nhưng trên thực tế, đấy lại là lúc hàng phòng ngự mắc nhiều sai sót cá nhân. Và khi hàng 1 không vững thì hàng 2 cũng cũng hỏng, và thế là chúng ta bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Phải may mắn lắm chúng ta mới chỉ thua 2 bàn, thay vì thua nhiều hơn, trước hàng loạt cơ hội ngon ăn của chủ nhà. Trận đấu tối nay, nếu không may rơi vào hoàn cảnh như vậy thì bản lĩnh của những cầu thủ kinh nghiệm như đội trưởng Công Vinh, Văn Quyết là cực kỳ cần thiết. Chỉ có bản lĩnh , khả năng ứng phó tình huống tốt, kêu gọi các vị trí xung quanh làm chủ tốc độc, thay vì bị cuốn theo lối đá nhanh của đối phương thì chúng ta mới đạt được điều mình muốn. (Tuấn Thành)

Diệp Xưa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/nhung-phuong-an-du-phong-ghi-diem-419499/