Hình ảnh tang thương vụ 4 bà cháu bị thảm sát ở Quảng Ninh

Nhiều người không cầm được nước mắt trước gia cảnh tang tóc. Từ đầu ngõ, có hàng trăm người dân đến thăm viếng và giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, từ sáng nay, 25.9, các tổ chức chính quyền của tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí và nhân dân Uông Bí ở khắp nơi đã đến kính viếng, chia buồn sự mất mát quá lớn này đối với gia đình chị Vũ Thị Thanh – chủ ngôi nhà có mẹ đẻ, 2 con nhỏ và cháu con chị ruột bị giết hại.

Sáng 25/9, hàng trăm người dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gác công việc thường ngày để đến viếng đám tang tại nhà chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) ở phường Phương Nam. Một ngày trước, căn nhà 2 tầng này xảy ra vụ trọng án khiến 4 người tử vong. Ảnh Zing

Được người thân động viên nhưng nỗi đau quá lớn khiến chị Thanh suy sụp ngất lên ngất xuống liên tục. Chính quyền Uông Bí phải cử bác sĩ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho chị Thanh.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, lực lượng công an ở TP.Uông Bí và các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tiến hành tổng kiểm tra rà soát các đối tượng lạ mặt trên địa bàn, chủ yếu ở các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ nhà trọ, cơ sở lưu trú.

4 nạn nhân bị sát hại gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) và 3 cháu nhỏ Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) đều là con chị Thanh và Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, là cháu ruột, con chị gái chị Thanh). Người thân, họ hàng các nạn nhân khóc nghẹn trước 4 di ảnh. Ảnh Zing

Theo báo Tiền phong, có mặt tại gia đình nạn nhân vào sáng nay, nhiều người không cầm được nước mắt trước gia cảnh tang tóc. Từ đầu ngõ, có hàng trăm người dân đến thăm viếng và giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Các cháu học sinh trường tiểu học Phương Nam B cũng đến từ rất sớm để chờ đến lượt vào viếng các bạn. Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm lên khu phố nhỏ của thành phố Uông Bí.

Người dân xót thương trước sự ra đi của bà Hát và 3 cháu nhỏ. Hàng xóm cho biết chị Thanh và các nạn nhân sống hiền lành, hòa nhã với láng giềng. 3 trong số 4 nạn nhân đang tuổi ăn học. Ảnh Zing

Thông tin mà báo Gia đình Việt Nam có được, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Tại hiện trường, rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác. Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khoanh vùng các đối tượng tình nghi để triệu tập và truy lùng.

4 cỗ quan tài xếp hàng ngang khiến những người chứng kiến không khỏi xót thương. Ảnh Vietnamnet

Rất đông người đến chia buồn. Ảnh Dân Việt

Người phụ nữ có 1 con bị sát hại khóc ngất khi nhìn con gái nằm bất động trong quan tài. Không nói nên lời, chị Oanh thi thoảng mê sảng nên nhiều người thân phải túc trực để chăm sóc.

PV (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/hinh-anh-tang-thuong-vu-4-ba-chau-bi-tham-sat-o-quang-ninh-d100174.html