Hình ảnh khó quên về cuộc sống ở Malaysia năm 1987 (1)

Những sắc màu văn hóa đa dạng ở Malaysia năm 1987 được tái hiện sinh động qua ống kính nhiếp ảnh gia Iran A. Abbas.

Các phụ nữ trong buối cầu nguyện ngày thứ Sáu trong thánh đường quốc gia Masjid Negara ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia năm 1987. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Một nữ tín đồ trong thánh đường Masjid Negar. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Cặp vợ chồng tín đồ Hồi giáo cùng con nhỏ ngồi trên xe máy bên ngoài thánh đường Kampong Batu ở Kuala Lumpur. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Khung cảnh nhìn từ trong sảnh của một trung tâm Hồi giáo mới xây ở Kuala Lumpur.Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Bé gái trong trang phục nữ giới Hồi giáo đứng ở nơi để giày dép ngoài lối vào một giáo đường của phái Hồi giáo Al-Arqam. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Trong một lớp học tin học tại Học viện Công nghệ ở Kuala Lumpur. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Ba người phụ nữ đội mũ bảo hiểm và những chiếc xe máy bên hồ nước. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Cặp đôi người Malaysia chụp ảnh cưới trong trang phục thế tục. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Một đám cưới theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Bên trong đền thờ Hindu giáo Sri Mahamariamman ở Kuala Lumpur. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Lễ cưới của một cặp đôi người Ấn trong đền thờ Hindu. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

Buổi diễn thời trang trong một khách sạn cao cấp ở Kuala Lumpur. Nhà thiết kế và các người mẫu đều là người Hoa. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-kho-quen-ve-cuoc-song-o-malaysia-nam-1987-1-918551.html