Hiệp đồng bắt trộm

Phương Hồng

(Cadn.com.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Hiền (1962)- Trưởng ban Mặt trận khu phố Bà Triệu, P. 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) không chỉ là một người nhiệt huyết, tham gia tích cực vào công tác xã hội ở địa phương mà còn rất mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm, được bà con trong khu phố yêu mến, nể trọng. Mới đây, ông Hiền cùng một số phụ nữ ở cùng khu phố đã cảnh giác, phối hợp cùng CAP 7 truy bắt được một đối tượng chuyên trộm cắp tài sản.

Ông Hiền kể lại: Khoảng 14 giờ ngày 17-9, ông đang loay hoay làm việc nhà thì nhận được tin báo của chị Bùi Thị Thu trong khu phố cho biết có một đối tượng cầm một bọc ni lông màu đen đi bộ từ khu nhà trọ ở khu phố Bà Triệu đi ra, dáng điệu của đối tượng này rất khả nghi, nghi vấn đây là đối tượng trộm cắp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông chạy ra ngoài đường theo hướng chị phụ nữ chỉ thì phát hiện một thanh niên trạc 20 tuổi đang ngồi bên lề đường mở máy vi tính xách tay ra kiểm tra. Ông đến bên đối tượng này hỏi: "Laptop này là của ai, sao lại ngồi đây để kiểm tra?".

Ông Nguyễn Ngọc Hiền (bên phải) báo cáo sự việc với Trung tá Lê Văn Liến - Phó Trưởng CAP 7, TP Tuy Hòa. Ảnh: P.H

Người thanh niên này thản nhiên trả lời chiếc máy vi tính xách tay là của anh ta, rồi lẳng lặng bỏ máy vào túi nilong bỏ đi. Ông Hiền đi theo, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đi theo sau ông còn có chị Bùi Thị Thu. Ông quay lại liền nháy mắt ra hiệu cho chị Thu gọi điện báo tin cho CAP 7, còn ông vẫn bám theo đối tượng. Khi đối tượng đi đến đầu hẻm đường Lý Thường Kiệt thì vừa lúc đó, hai cán bộ chiến sĩ CAP 7 cũng kịp thời có mặt. Vừa thấy bóng dáng Công an, đối tượng vùng bỏ chạy. Quyết tâm không để cho y tẩu thoát, ông Hiền cùng hai chiến sĩ CA đuổi theo bắt giữ. Trong lúc giằng co, đối tượng định thò tay vào túi quần để lấy dao bấm nhưng hai tay y đã bị ông Hiền cùng hai chiến sĩ CAP giữ chặt. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CAP để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Qui (1996) ở hẻm Nguyễn Công Trứ, P. 6, TP Tuy Hòa. Qui khai nhận: Vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người ngủ trưa, Qui lang thang đến khu phố Bà Triệu xem có ai sơ hở thì lấy trộm tài sản. Khi đến nhà trọ của bà Nguyễn Thị Bé ở tổ 8, khu phố Bà Triệu, thấy nhà trọ không khóa cửa nên y lẻn vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Kim Chiên (1993) là sinh viên Học viện Ngân hàng Phú Yên lấy trộm một máy tính bảng hiệu Samsung màu đen và 1 chiếc điện thoại hiệu Gionee màu trắng, trị giá khoảng 2.500.000 đồng. Sau đó, Qui tiếp tục đến khu nhà trọ của ông Hà Đình Khiêm (1946) ở tổ 8, khu phố Bà Triệu. Thấy cửa phòng trọ không khóa nên y vào phòng trọ của anh Trần Vương Kiệp (1995, trú H. Hoài Ân, tỉnh Bình Định) lấy trộm một máy tính xách tay hiệu ASUS, trị giá 9.500.000 đồng, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và một điện thoại Samsung màu vàng trị giá 5.400.000 đồng. Sau khi lấy trộm được số tài sản trên, Qui đi bộ ra đường Lý Thường Kiệt định tẩu thoát thì bị ông Hiền cùng một số phụ nữ khu phố cảnh giác phát hiện, kịp thời báo cho CAP 7 bắt giữ cùng tang vật.

Trong suốt hơn 20 năm qua, với vai trò, trách nhiệm của người Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, Khu phố trưởng, Trưởng ban Mặt trận khu phố Bà Triệu, dù ở cương vị công tác nào, ông Nguyễn Ngọc Hiền cũng mang hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của mình, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự khu phố. Năm 1995, ông Hiền cũng đã đuổi theo, bắt được một đối tượng trộm cắp máy cassette của ông Đinh Tiến Phắn ở khu phố Bà Triệu. Ông Hiền thổ lộ "Tôi luôn tâm niệm và giáo dục con cháu mình phải sống bằng chính mồ hôi, công sức của mình làm ra; phải sống trong sạch, không lấy tài sản của người khác dù chỉ là một cái đinh. Vì vậy, khi phát hiện đối tượng trộm cắp, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải bắt cho bằng được để góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con".

Tinh thần cảnh giác, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của ông Nguyễn Ngọc Hiền cùng một số phụ nữ đáng được biểu dương nhân rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Nếu mỗi người dân ai cũng có tinh thần cảnh giác như ông Hiền thì chắc chắn bọn tội phạm sẽ không còn đất dung thân.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155148_hie-p-do-ng-ba-t-tro-m.aspx