Hiến tạng con trai bị tai nạn không qua khỏi, cứu nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Con trai không may bị TNGT, không thể qua khỏi, gia đình đã quyết định hiến tạng, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tai nạn bất ngờ

Tìm đến gia đình ông Nguyễn Xuân Khu, thôn Khe Mo 2, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên trong buổi chiều cuối năm Quý Mão, chúng tôi đã được nghe câu chuyện cảm động về việc hiến tạng của nạn nhân TNGT, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Khu bên bàn thờ con trai xấu số.

Rót chén chè mời khách, ông Khu cho biết, khoảng 23h, ngày 26/12/2023, ông bất ngờ nhận được thông tin con trai lớn là Nguyễn Thành Trung (SN 1998), không may bị TNGT trên QL1B, đoạn qua phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên.

Ngay khi nhận được thông tin, ông đã tức tốc đến hiện trường thì con ông đã được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Tại hiện trường lúc này chỉ còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

"Lúc đó, tôi đã chạy ngay đến bệnh viện để kịp thời chăm sóc cháu. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, tôi gần như chết lặng khi thấy con mình nằm bất động. Qua chụp chiếu, các bác sỹ thông báo đã không còn hi vọng, sẽ trả về để gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn có nguyện vọng chuyển cháu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức điều trị", ông Khu nói.

Ông Khu cũng cho biết, camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, con trai ông một mình điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh, khi đến đoạn đường cong cua đã mất lái, ngã ra đường, đầu đập vào cọc biển báo bên lề đường.

Vợ chồng ông Khu chia sẻ về quyết định hiến tạng cho con để cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Hơn nữa, do nạn nhân đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn dẫn đến tụ máu và dập não. Các bộ phận khác trên cơ thể đều hoàn toàn bình thường, gần như không bị bất kỳ vết thương hở nào trên cơ thể.

Hành động ý nghĩa

Ông Khu cũng cho biết thêm, ngay khi biết tin con trai mình không thể qua khỏi, ông gần như sụp đổ. Tuy nhiên, khi được các nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên tư vấn về việc hiến tạng để cứu sống các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác, gia đình ông đã bàn bạc, thống nhất, ký đơn hiến tạng.

"Khi đó, gia đình tôi chỉ nghĩ con mình đã không may gặp rủi ro nên muốn giúp cháu làm được việc gì có ý nghĩa cho đời. Đặc biệt là giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, bị suy tạng có cơ hội tiếp tục được sống nên đã đồng ý, nhận lời hiến tạng", ông Khu nói.

Đến ngày 3/1, sau 3 lần kiểm tra não và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật hiến tạng cho nạn nhân.

Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Khu.

"Đến nay, gia đình tôi đã nhận được thông tin từ phía bệnh viện thông báo các ca phẫu thuật ghép giác mạc, tim, thận, gan cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đều đã thành công. Trong đó, có cháu gái 8 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội bị suy tim đã được ghép từ con trai tôi. Ngày 5/2, cháu đã khỏe lại, được xuất viện về nhà", ông Khu chia sẻ.

Xác nhận thông tin trên, thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng đơn vị Tư vấn và Điều phối Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đến nay các mô, tạng do nạn nhân Nguyễn Thành Trung hiến đều đã được ghép thành công cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện các bệnh nhân tiếp nhận đều đã khỏe mạnh, được xuất viện, trở về nhà.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Thành Trung chưa lập gia đình, sau khi học đại học đã ở lại TP Thái Nguyên làm IT, cách 3, 4 ngày mới về thăm gia đình. Trung được đánh giá là người ngoan hiền, lại chịu khó. Ngoài việc đi làm tại TP Thái Nguyên, thỉnh thoảng Trung còn về quê phụ giúp gia đình chế biến và đóng gói chè.

Thời điểm xảy ra vụ TNGT trên, anh Trung đang trên đường từ TP Thái Nguyên về nhà để hôm sau kịp phụ giúp gia đình chế biến chè, bán trong dịp tết Nguyên đán năm nay.

Ông Khu cho biết thêm, mấy năm nay, ông và 6 người khác góp vốn thành lập hợp tác xã chế biến chè nên rất bận rộn. Do em trai đang đi nghĩa vụ công an nên Trung thường xuyên về nhà phụ giúp bố mẹ làm chè.

"Cháu là con cả, từ nhỏ đã hỗ trợ bố mẹ chăm em và chế biến chè nên tay nghề rất giỏi. Biết bố mẹ vất vả nên gần Tết, cháu về nhà thường xuyên hơn để phụ giúp gia đình. Cách đây một thời gian, con tôi có đưa người yêu về ra mắt, gia đình tôi đang bàn chuyện thời gian tới sẽ cưới vợ cho cháu và giao xưởng chè cho chúng nó quản lý, điều hành. Bao nhiêu ý định còn dang dở thì tai nạn bất ngờ ập đến", ông Khu cho biết.

Trước việc làm ý nghĩa trên của gia đình nạn nhân, lãnh đạo UBND xã Khe Mo và huyện Đồng Hỷ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp gặp mặt, động viên ông Nguyễn Xuân Khu cùng gia đình, truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho anh Nguyễn Thành Trung.

Văn Thương

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/hien-tang-con-trai-bi-tai-nan-khong-qua-khoi-cuu-nhieu-benh-nhan-mac-benh-hiem-ngheo-192240206213253701.htm