Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò qua đảo Thạnh An

Một chiếc đò nhỏ nhưng chứa tới gần 100 con người, không trang bị áo phao, nằm, ngồi chen chúc là cảnh thường thấy trên những chuyến đò từ xã đảo Thạnh An tới thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dù biết mình đang từng ngày đối mặt với tử thần nhưng người dân và du khách không có lựa chọn nào khác khi muốn đi và tới xã đảo này.

Phía trong khoang, hơn 60 hành khách nằm, ngồi, chen chúc trên sàn. Phía trên boong, đầu mũi tàu cũng chung tình cảnh. Không áo phao, không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Đây là hình ảnh của chuyến đò xuất phát lúc 10h00 sáng từ bến đò Tắc Suất, thị trấn Cần Thạnh sang xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM. Mỗi ngày người dân và du khách nếu muốn đi và tới xã đảo đều phải đánh đu tính mạng của mình với tử thần trên những chiếc đò như thế này.

Đa phần những chiếc đò khách này đều được cải tiến từ thuyền đánh cá của ngư dân. Mỗi ngày có khoảng 12 chuyến đò chở người qua lại giữa thị trấn Cần Thạnh vào xã đảo Thạnh An. Mỗi chuyến mất khoảng 30-40 phút, giá vé 15.000 đồng/người. Dù biết hiểm nguy rình rập nhưng vì không còn phương tiện di chuyển nào khác nên ngày ngày, hàng trăm lượt người này vẫn phải phó mặc tính mạng của mình cho những chuyến đò mất an toàn như hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hiem-nguy-rinh-rap-tren-nhung-chuyen-do-qua-dao-thanh-an-212939.htm