HH Diễm Hương: "Nhiều người quá khắt khe.."

Vừa trở về sau một chuyến đi làm từ thiện tại Hà Tĩnh, HHTGNV 2010 Lưu Thị Diễm Hương đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau cuộc thi.

Đối đầu với những thị phi Sau khi đoạt giải cuộc thi HHTGNV, cuộc sống của Hương chắc có nhiều thay đổi? Đến thời điểm này, điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Hương sau khi trở thành HHTGNV chính là sự trưởng thành. Hương đã suy nghĩ rất nhiều về sứ mệnh mà mình đã được trao và nhận ra rằng: trở thành Hoa hậu đã khó, trở thành Hoa hậu được mọi người yêu mến và thực hiện được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội càng khó hơn. Cùng với Ban Tổ chức, Hương đã và đang hoàn tất các kế hoạch đi thăm và tặng quà cho người nghèo trong tháng tới. Được biết, gia đình đã từng ngăn cản Hương đi thi Hoa hậu, không biết ba mẹ Hương đã đón nhận niềm vui bất ngờ này như thế nào? Sau khi đăng quang, Hương trở về nhà và được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo, bởi với ba mẹ, dù Hương có là Hoa hậu thì vẫn mãi là đứa con nhỏ bé của gia đình. Gia đình Hương đều hiểu rất rõ về sứ mệnh vì cộng đồng của một Hoa hậu. Sắp tới, ba mẹ cũng sẽ đồng hành cùng Hương trong các hoạt động từ thiện. Chuyện học hành của Hương cũng được ba mẹ đặc biệt quan tâm vì gia đình Hương luôn xác định đó là nền tảng của thành công trong tương lai. Khi những người ác ý tung bảng điểm của Hương tại Đại học Hoa Sen Hương nghĩ sao? Kể từ lúc đăng quang, Hương xác định, đã là người của công chúng thì sẽ tất yếu được nhiều người quan tâm hơn. Ngay cả khi chưa là Hoa hậu, với công việc của một người mẫu ảnh nghiệp dư, Hương đã đối mặt với không ít phiền lòng. Hương là người có cá tính mạnh mẽ và độc lập trong cuộc sống nên sẽ nhanh chóng vượt qua. Chính nhờ những lời góp ý và nhận xét chân thành của mọi người, Hương sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Tuy nhiên, nếu nhiều người quá khắt khe và chưa hiểu rõ thực hư vấn đề đã vội vàng bình phẩm một cách thiếu thiện chí thì chắc chắn là không chỉ riêng Hương mà tất cả những người được xem là người của công chúng sẽ rất phiền lòng. Không ngại bị so sánh với Ngô Phương Lan Hương có lợi thế là nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ cả Ban giám khảo lẫn khán giả, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị so sánh với Hoa hậu tiền nhiệm Ngô Phương Lan, một người thông thạo 3 ngoại ngữ, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại nước ngoài. Hương có thấy chạnh lòng về điều này? Hương nghĩ rằng, mỗi một con người đều có cuộc sống, con đường đi của riêng mình. Trong mắt Hương, Hoa hậu Ngô Phương Lan là một hình mẫu của sự hoàn hảo. Chị Lan may mắn có được một nền tảng học vấn vững chắc. Sự so sánh, nếu có, sẽ là lời nhắc nhở để Hương tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bản thân Hương cũng là một cô gái khá cầu tiến và không dễ dàng bằng lòng với thực tại, với kết quả mình đạt được. Nhưng Hương cũng rất ý thức về giới hạn của bản thân. Hương sẽ nỗ lực bằng cả tâm huyết của mình để xứng đáng với sứ mệnh đã được trao. Một trong những trọng trách của HHTGNV là kết nối mọi người Việt trên toàn thế giới, Hương có thấy trọng trách này quá sức với bản thân? Tất cả các thí sinh của cuộc thi đều được BTC hướng dẫn rất cụ thể để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này. Hương không nghĩ công việc có ý nghĩa này quá sức với bản thân. Điều quan trọng là làm cách nào để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này mà thôi. Theo kế hoạch của BTC, Hương sẽ có những chuyến đi nước ngoài để giới thiệu về hình ảnh đất nước và giao lưu với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Với Hương, đó sẽ là những chuyến đi vô cùng thú vị, ý nghĩa. Hương sẽ khám phá được nhiều nền văn hóa khác nhau và học được nhiều điều bổ ích từ bên ngoài. Một cô gái 20 tuổi có được điều kiện và cơ hội tốt như vậy thì có quá sức cũng phải cố gắng hết mình chứ! Và Hương đã chuẩn bị tinh thần và dự định trang bị những gì cho bản thân để thực hiện trọng trách lớn lao này? Hương có sự tự tin, năng động, dám nghĩ, dám làm… Dù con đường sắp tới có nhiều khó khăn hay trở ngại thì Hương tin bản thân mình có đủ nghị lực, bản lĩnh và quyết tâm để tiến về phía trước. Nhan sắc - Lòng hảo tâm - Bản lĩnh Từ vòng bán kết cho đến đêm chung kết, Hương ứng xử rất lưu loát và thông minh, khả năng này là do Hương rèn luyện, do chuẩn bị tốt hay do tố chất? Với tất cả các cuộc thi sắc đẹp, vòng ứng xử luôn được khán giả chờ đợi và quan tâm nhất. Và bất kỳ một cô gái trẻ nào khi dự thi đều luôn cố gắng trau dồi kiến thức và cách ứng xử trước đám đông để gây ấn tượng và tỏa sáng. Là một công dân trẻ sinh ra và lớn lên tại một thành phố năng động và phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, Hương đã có được phần nào tố chất nhạy bén đó. Bên cạnh đó, sự kiểm soát khá chặt chẽ trong việc học tập của ba mẹ cũng giúp Hương ý thức vận dụng tốt kiến thức học được từ ghế nhà trường. Hương thích Văn học và Lịch sử. Ngày học cấp II, Hương theo học lớp chuyên Văn, trường chuyên Trần Đại Nghĩa – TP. HCM. Hương may mắn có được khả năng tư duy logic và ý thức chuẩn bị tốt mọi việc trước khi quyết tâm thực hiện điều gì. Có thể xem đó là bí quyết thành công của Hương tại cuộc thi năm nay. Hương có đồng ý với ý kiến cho rằng “lòng hảo tâm chứ không phải nhan sắc hay điều gì khác mới là cốt yếu để làm nên một Hoa hậu thực thụ”? Theo Hương, cả lòng hảo tâm, nhan sắc và trí tuệ đều là những điều cốt yếu tạo một hình ảnh đẹp của một Hoa hậu trong mắt công chúng. Một Hoa hậu đích thực phải có vẻ đẹp về hình thức và cả tâm hồn. Lòng hảo tâm sẽ giúp nhan sắc tỏa sáng. Hương tin là mọi hành động xuất phát từ trái tim sẽ lại được đón nhận bằng trái tim. Rất nhiều Hoa hậu sau khi đăng quang đã theo đuổi hoặc thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, liệu Hương có ngoại lệ? Thật tình là Hương chỉ lên kế hoạch học tập cho thật tốt để trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Hương đã đến với nghệ thuật với tư cách là một người mẫu ảnh rất tình cờ và tự nhiên. Hương tin là nếu có duyên với nghệ thuật thì một ngày không xa tới đây thì chính nghệ thuật sẽ tìm mình. Trước mắt thì thật khó để Hương thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật vì Hương đã lên kế hoạch dành hết thời gian cho học tập và tham gia các hoạt động từ thiện trong suốt 2 năm đương nhiệm. Không biết một Hoa hậu Lưu Diễm Hương của đời thường sẽ như thế nào? Hương vẫn giữ những thói quen hằng ngày như đọc sách, bơi lội, cà-phê cùng bạn bè, tranh luận với ba mẹ về những vấn đề thời sự Hương quan tâm. Hiện tại, Hương có thêm một sở thích mới là tìm hiểu về thời trang để nâng cao gu thẩm mỹ cũng như cách ăn mặc phù hợp với từng sự kiện và hoạt động mình tham gia. Và Hương rất vui khi được NTK Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris) chỉ dạy và cố vấn cho mình. Hương tin là với sự đồng hành của chị Quỳnh, Hương sẽ tự tin hơn và có một hình ảnh đẹp trong cương vị của HHTGNV 2010. Và cụ thể những kế hoạch sắp tới của Hương? Trước tiên đó vẫn là việc học tập tại trường ĐH Hoa Sen. Thứ hai là sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng những kế hoạch thực hiện các chuyến đi từ thiện và giao lưu với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới do BTC tổ chức và cả những chuyến đi riêng của cá nhân Hương và gia đình. Về những hoạt động cụ thể Hương sẽ nhờ báo chí thông tin đến mọi người và Hương hy vọng mọi người sẽ cổ vũ và chung tay cùng Hương thực hiện nhiều điều có ích cho cộng đồng. Xin cảm ơn Lưu Diễm Hương! Theo Truyền hình

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/463488/index.html