Hẹn gặp người yêu cũ, cặp đôi biến mất bí ẩn: Tiết lộ bất ngờ

Bị thẩm vấn dồn dập, cô gái đã để lộ sơ hở và cuối cùng thừa nhận bạn trai của mình đã sát hại cặp đôi tuổi teen.

Cuộc hẹn đáng ngờ

Không có thêm manh mối, cuộc tìm kiếm Riley Powell (18 tuổi) và bạn gái Brelynne “Breezy” Otteson (17 tuổi) đang mất tích dần rơi vào bế tắc. Lúc này, điều tra viên tập trung vào các hoạt động tài chính và điện thoại của Riley. Không lâu sau, họ đã có những phát hiện mới.

Gia đình của Riley Powell và Brelynne “Breezy” Otteson đưa ra phần thưởng 5.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị.

Dựa vào lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng, cảnh sát xác định lần thanh toán cuối cùng của Riley là tại một cửa hàng vào ngày 29/12/2017. Cùng với đó, lần liên lạc cuối cùng của anh là với cô gái trẻ có tên Morgan Lewis. Họ đã cùng lên kế hoạch và hẹn gặp nhau tại nhà của Morgan vào đêm ngày 29/12/2017. Kể từ đó, cặp đôi hoàn toàn biến mất.

Với thông tin này, các nhà điều tra nhanh chóng xác định danh tính và tìm gặp Morgan.

Morgan đang chung sống với bạn trai tên là Jerrod Baum. Khi cảnh sát thẩm vấn, Morgan ban đầu phủ nhận quen biết Riley và Brelynne, nhưng hồ sơ trên mạng xã hội cho thấy họ đã trao đổi nhiều tin nhắn cho nhau.

Đối mặt với chứng cứ này, Morgan thay đổi lời khai, thừa nhận có quen biết và đã trò chuyện với Riley trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên cô ta nói cặp đôi không đến nhà mình như đã hẹn.

Jerrod Baum – bạn trai của Morgan nói với cảnh sát rằng anh ta nghe được tin đồn Riley và Brelynne đều đã bị các thành viên băng đảng sát hại. Dù vậy, cảnh sát cho rằng câu chuyện này khó có thể tin được.

Các thám tử nghi ngờ cả Morgan và Jerrod đều đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng do thiếu bằng chứng để có thể bắt giữ nên họ đành phải thả cả hai ra sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn đầu tiên. Tuy nhiên, cảnh sát bí mật theo dõi Morgan và Jerrod.

Tiết lộ bất ngờ

Sau 3 tháng, nỗ lực ấy đã được đền đáp khi Morgan phạm luật giao thông và bị buộc phải dừng xe. Cảnh sát giao thông quan sát thấy trong xe có một thứ vũ khí giống như ngọn giáo. Morgan bị tạm giữ và bị đưa về đồn để thẩm vấn.

Dù nghi ngờ Morgan biết nhiều hơn những gì cô ta tiết lộ nhưng các điều tra viên vẫn không thể thu được thông tin. Sau đó, họ thực hiện chiến thuật thẩm vấn dồn dập, buộc Morgan phải nói chuyện liên tục với hy vọng cô ta sẽ lộ sơ hở.

Ngày 25/3/2018, Morgan cuối cùng đã bất ngờ thừa nhận rằng chính Jerrod đã giết Riley và Brelynne.

Thời điểm này, Jerrod đang phải ngồi tù vì một tội danh khác. Trong khi bị thẩm vấn, anh ta phủ nhận liên quan tới sự biến mất của cặp đôi tuổi teen đồng thời tiết lộ rằng Riley và Morgan trước đây từng có thời gian hẹn hò.

Sau đó, Morgan khai rằng điện thoại di động của Riley và Brelynne bị vứt trong một thùng chứa đầy bùn tại ngôi nhà của Jerrod. Theo chỉ dẫn của Morgan, cảnh sát thu hồi được những con dao và điện thoại đã hỏng.

Tuy nhiên lúc này, Morgan từ chối nói chuyện và không cung cấp thêm bất cứ điều gì với cơ quan thực thi pháp luật. Không thể làm gì hơn, cảnh sát đành đưa cô ta lên xe trở lại nhà tù.

Nhưng khi chiếc xe đi qua một khu mỏ bỏ hoang cách thành phố Salt Lake khoảng 120km, cảnh sát nhận thấy Morgan có những cư xử, hành vi kỳ lạ.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 15/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hen-gap-nguoi-yeu-cu-cap-oi-bien-mat-bi-an-tiet-lo-bat-ngo-a635806.html