Hẹn gặp người yêu cũ, cặp đôi biến mất bí ẩn: Chiếc xe bị xẹp lốp

Từ những dấu vết tìm thấy trên chiếc xe của cặp đôi tuổi teen, cảnh sát nhận định rất có khả năng họ đã bị hãm hại.

Dù nhận định cặp đôi tuổi teen đã bị hãm hại nhưng cảnh sát không thể tìm ra tung tích của họ cho đến khi họ đưa một cô gái đi ngang qua một hầm mỏ. Tại đây, họ nhận thấy cô gái này có những hành vi kỳ lạ, tỏ ra rất xúc động và run rẩy mất kiểm soát.

Biến mất bí ẩn

Tháng 12/2017, Riley Powell (18 tuổi) và bạn gái Brelynne “Breezy” Otteson (17 tuổi) cùng nhau đi thăm bạn bè, người thân ở thành phố Eureka (bang Utah, Mỹ) nhân dịp Giáng sinh.

Riley Powell

Vào ngày 27/12, họ từ nhà ở thành phố Tooele khởi hành đến Eureka. Nhưng ngày đầu năm trôi qua mà vẫn không ai nhận được tin tức gì từ Riley hay Brelynne. Gia đình của cả hai đã trình báo về sự mất tích này với cảnh sát hạt Juab. Họ lo sợ cặp đôi đã đi chệch đường hay lái xe quá tốc độ và gặp tai nạn.

Thời tiết băng giá khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn, cấp bách. Cơ quan chức năng đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của gia đình, bạn bè và các thành viên trong cộng đồng. Nhưng đến ngày 9/1/2018, họ vẫn không thấy chút dấu vết nào của cặp đôi hay chiếc xe Jeep của họ.

Gia đình Riley và Brelynne đã đưa ra phần thưởng 5.000 USD cho bất kỳ manh mối nào. Dù vậy, những nỗ lực này đều không có kết quả. Cuộc tìm kiếm dần đi vào bế tắc.

Tới ngày 11/1, xe của Riley bất ngờ được tìm thấy đậu ngay gần đường ở hồ chứa Cherry Creek - khu vực đồi núi hẻo lánh của hạt Juab.

Chiếc xe bị bỏ lại

Chiếc xe Jeep bị xẹp hai lốp, trong xe có quần áo ấm và giấy tờ tùy thân của cặp đôi. Các nhà điều tra cho rằng nếu họ rời khỏi chiếc xe Jeep để tìm kiếm sự giúp đỡ thì đáng ra phải mang theo những thứ đó.

Brelynne “Breezy” Otteson

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một chi tiết đáng báo động. Đó là dây buộc ở trục sau xe phía ghế lái, cho thấy rất có thể chiếc xe đã bị buộc vào một chiếc rơ moóc.

Kiểm tra kỹ hơn, cơ quan chức năng phát hiện lốp xe đã bị thủng, có thể do bị dao hoặc tuốc nơ vít đâm. Những gì tìm được khiến cơ quan chức năng nhận định Riley và Brelynne có khả năng đã bị hãm hại.

Khu vực xung quanh nơi chiếc xe đậu không có dấu chân, không có vết lốp, cũng chẳng có bất kỳ manh mối nào cho thấy Riley và Brelynne đang ở đâu.

Lúc này, khi không tìm thấy cặp đôi trên mặt đất, có ý kiến đưa ra rằng cảnh sát nên thử tập trung vào khả năng họ có thể ở trong một khu mỏ dưới lòng đất. Tuy nhiên rất khó xác nhận điều này vì chỉ riêng ở hạt Juab đã có tới hơn 800 trăm hầm mỏ.

Trong khi cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra, cảnh sát nhận được thông tin từ một người dân địa phương nói rằng cô đã nhìn thấy chiếc xe tải màu xanh lá cây kéo theo một chiếc xe giống như xe của Riley vào ngày đầu năm mới.

Người sở hữu chiếc xe đó là Lee Shepherd. Đáng nói, Lee đang hẹn hò với mẹ của Riley và tỏ ra không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm con của bạn gái. Ngoài ra, khi tới nhà Lee ở Vernon, Utah, cảnh sát nhận thấy dây buộc giống chiếc dây trên xe của Riley. Điều này càng làm tăng thêm mối nghi ngờ.

Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ lưỡng và truy tìm mọi manh mối, các thám tử đã loại trừ người đàn ông này khỏi danh sách nghi phạm.

Điều tra viên sau đó tập trung vào hoạt động tài chính và điện thoại của Riley. Không lâu sau, họ đã tìm thấy manh mối mới.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 14/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hen-gap-nguoi-yeu-cu-cap-oi-bien-mat-bi-an-chiec-xe-bi-xep-lop-a635641.html