Hãy thương lấy mình đi đàn bà ơi...

Chị nhắn nhủ, kể lể vậy để các em biết rằng, đừng để khi chồng ngoại tình, bỏ vợ rồi mới lo chăm sóc cho bản thân mình.

Chị thật sự thay đổi, gọn gàng, xinh đẹp hẳn lên sau khi ly dị chồng. Mọi người bắt đầu lời ra tiếng vào: “Lo trước có phải chồng nó không bỏ”, “Giờ mới biết nghĩ cho mình”… Quả thật, những người thân xung quanh chị khá bất ngờ. Trước đây, chị lúc nào cũng đầu bù tóc rối, loay hoay cả ngày chỉ lo đi làm về chăm sóc chồng, con. Chị cũng giống như rất nhiều phụ nữ khác, cứ mặc nhiên nghĩ việc mình chu đáo với chồng với con thì chẳng ai phụ mình. Thế là, quanh năm suốt tháng, chị cân đo đong đếm để lo cho gia đình vẹn toàn nhất.

Giờ chị trông xinh đẹp với kiểu tóc mới, dáng thon gọn và ăn mặc rất lịch lãm. Nhiều người lại bảo, chị thật bản lĩnh, chồng có bỏ vẫn có cuộc sống tốt hơn trước; giờ chắc anh ấy hối hận lắm. Còn chị thì chỗ thân quen mới ngậm ngùi chia sẻ: “Hắn cưới cô vợ trẻ đẹp hơn thì làm sao mà hối hận được hả em. Mình có đổi khác dường nào cũng không thể so sánh với người đàn bà trẻ trung, biết ăn diện, chăm lo cho bản thân đang ở cạnh hắn được. Chị giờ là bà mẹ đơn thân, vất vả mưu sinh. Chị cũng chẳng nuối tiếc gì kiểu đàn ông đó, chỉ tiếc là biết thương mình thì cũng đã ngoài tuổi 40 rồi”.

Ảnh minh họa

Rồi chị nhắn nhủ, kể lể vậy để các em biết rằng, đừng để khi chồng ngoại tình, bỏ vợ rồi mới lo chăm sóc cho bản thân mình. Trước kia, đồng vợ đồng chồng, cuộc sống đủ đầy lại không thương mình; cứ viện nhiều lý do, dồn hết vào sắm sửa cho chồng, cho con, rồi dành dụm mua xe cộ, nhà cửa. Giờ vất vả gấp nhiều lần, đau khổ và áp lực hơn trước, mà chị vẫn có thể đẹp hơn, lịch lãm hơn, thì cớ gì các em đang hạnh phúc, vui vẻ lại không quan tâm đến chuyện đó. Không nói làm gì những người đàn ông chỉ vì nhan sắc bên ngoài mà bỏ vợ bỏ con, nhưng đã là phụ nữ thì đừng viện lý do nào đó để lơ là việc chăm lo cho bản thân mình.

Có người đã nói, phụ nữ phải tạo dựng cho mình sự vững vàng từ 3 “chân kiềng”: gia đình - công việc - những thú vui cá nhân. Thiếu một thứ, họ sẽ chơi vơi, dễ sụp đổ khi có bất thường xảy ra. Chăm sóc bản thân thuộc cái “chân kiềng” thứ ba. Vì vậy, mỗi ngày, tôi, bạn, hãy dành chút thời gian để ngắm xem mình ăn mặc đã đẹp chưa, da mặt mình có tệ quá không, thần thái mình trông thế nào… để hoàn thiện mình hơn.

Nên tùy hoàn cảnh, điều kiện, chúng ta lựa chọn cách làm đẹp phù hợp, trước hết là vì chính mình, để khẳng định giá trị bản thân; thứ nữa để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bởi đàn ông, ít nhiều đều yêu bằng mắt.

Quỳnh Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hay-thuong-lay-minh-di-dan-ba-oi-134487/