Hát giữa Trường Sa

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong hải trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) là chương trình giao lưu giữa đoàn công tác số 15 với quân dân huyện đảo.

Thành viên đoàn biểu diễn nhạc phẩm Đồng Nai hướng về Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ. Ảnh: N.Hà

Thành viên đoàn biểu diễn nhạc phẩm Đồng Nai hướng về Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ. Ảnh: N.Hà

Với tình yêu biển, đảo, nhà giàn tha thiết, 50 thành viên đoàn Đồng Nai trong đoàn công tác số 15 đã góp nhiều tiết mục ý nghĩa trong chương trình giao lưu. Qua đó, gắn chặt tình cảm giữa hậu phương đất liền với tiền tuyến biển khơi.

* Đồng Nai hướng về Trường Sa

Đó là tên nhạc phẩm được nhạc sĩ Trần Tâm (đoàn Đồng Nai) sáng tác trong quá trình tham gia hải trình đoàn công tác số 15. Nhạc phẩm ngay sau đó được các thành viên của đoàn Đồng Nai tập luyện và hát trong đêm giao lưu ngay tại TT.Trường Sa.

Chia sẻ về kỷ niệm này, nhạc sĩ Trần Tâm xúc động bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Tôi thực sự cảm phục trước bản lĩnh kiên trung, vững chãi cùng ý chí thép bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, tôi thấy mình phải làm một cái gì đó để góp sức nhỏ bé xây dựng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển. Nhạc phẩm Đồng Nai hướng về Trường Sa ra đời như thế”.

Là một trong những thành viên khá tích cực tham gia tập và hát nhạc phẩm này, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Trung Thành vô cùng xúc động khi lần đầu được đặt chân tới huyện đảo Trường Sa - một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. “Khi nhạc sĩ Trần Tâm đưa bản nhạc Đồng Nai hướng về Trường Sa, tôi cùng các thành viên đã chịu khó tập luyện để có chương trình biểu diễn ý nghĩa nối hậu phương với tiền tuyến trong đêm giao lưu tại TT.Trường Sa” - ông Nguyễn Trung Thành tâm sự.

* Trường Sa luôn trong tim người Đồng Nai

Phát biểu động viên quân - dân TT.Trường Sa, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình cho rằng: “Thành quả của quân dân TT.Trường Sa hôm nay giúp các thành viên cảm nhận rõ lời dạy của Bác Hồ năm xưa: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Những kết quả này đã khẳng định quân, dân trên đảo luôn kiên trung, thực hiện tốt lời dạy của Bác, vững vàng giữ biển, đảo Tổ quốc. Đồng Nai tuy không có biển nhưng biển đảo Tổ quốc nói chung, đảo Trường Sa luôn trong tim những người Đồng Nai. Chương trình giao lưu văn nghệ là hoạt động về nguồn ý nghĩa, kết nối tình cảm giữa hậu phương đất liền với biển, đảo quê hương”.

Trong hải trình thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đoàn công tác đã phát động phong trào thi đua 5 nhất với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Kết thúc phong trào, đoàn đã trao tặng 38 giải thưởng các loại, thành viên đoàn Đồng Nai đã đoạt tổng cộng 15 giải, trong đó, bài hát

Đồng Nai hướng về Trường Sa của tác giả Trần Tâm đoạt giải xuất sắc.

Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa cũng là thành viên tích cực tham gia các tiết mục văn nghệ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đặng Thanh Thủy vì ấn tượng 2 trái bàng vuông đã sáng tác bài thơ Hai trái bàng vuông và được phổ nhạc thành bài hát Trường Sa - khúc tự tình.

Chia sẻ về điều này, chị Đặng Thanh Thủy bộc bạch: “Có một loài cây đã đi vào tiềm thức, tình cảm của tôi khi nói tới Trường Sa - đó là cây bàng vuông. Và lần đầu tiên được nghe giới thiệu, nhìn thấy tại Đền tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, tôi thật xúc động nên đã bật lên ý tưởng sáng tác một bài thơ về trái bàng vuông - bài thơ Hai trái bàng vuông và nhạc sĩ Ngọc Trường phổ nhạc thành Trường Sa - khúc tự tình ra đời như thế!”.

Chị Đặng Thanh Thủy cho biết thêm, khi đi qua các điểm đảo, được cầm trên tay 2 trái bàng vuông, chị đã không thể kìm nén cảm xúc, niềm tự hào và dòng thơ cứ thế tuôn trào. 2 trái bàng vuông được chị đưa về đất liền, nâng niu và đặt ở vị trí trang trọng bởi trong đó có hình bóng người lính hải quân - những người đang vững chí thép, hiên ngang giữ vững chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển, để bảo vệ cho màu xanh trên đảo và từng bước hiện thực mục tiêu “Xanh hóa Trường Sa”.

Tiết mục văn nghệ của Trường đại học Văn hóa Hà Nội và các thành viên đoàn công tác 15 giao lưu tại xã đảo Sinh Tồn

Tiết mục văn nghệ của Trường đại học Văn hóa Hà Nội và các thành viên đoàn công tác 15 giao lưu tại xã đảo Sinh Tồn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng bày tỏ, với sự chung tay của quân dân cả nước, thành viên các đoàn công tác trong đó có tỉnh Đồng Nai, chắc chắn mục tiêu “Xanh hóa Trường Sa” nhanh được hiện thực.

“Đến các điểm đảo, nhất là xã đảo Sinh Tồn, TT.Trường Sa, chứng kiến khuôn viên xanh, sạch, đẹp với cây trái, rau xanh cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ… đã khẳng định chí thép của quân dân huyện đảo được tôi luyện từng ngày. Điều đó tiếp tục cho đất liền niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng khẳng định.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202307/hat-giua-truong-sa-3171600/