Háo hức và tự hào tham gia hành trình tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển đảo

Háo hức và tự hào là cảm xúc của các thanh niên tiêu biểu tham gia hành trình 'Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương' tại đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) diễn ra vào ngày mai.

Anh Nguyễn Bá Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: “Trải nghiệm quý giá với mỗi đoàn viên thanh niên”

Anh Nguyễn Bá Thanh Bình.

Là một người trẻ, cán bộ hội, bản thân tôi đã được tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn, Hội. Đặc biệt những hoạt động như: “Tháng Ba biên giới”, tuyên truyền về biển đảo tổ quốc, an sinh xã hội, ra quân bảo vệ môi trường biển, tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... khiến tôi thấy tuổi trẻ thêm ý nghĩa. Đặc biệt, may mắn được lựa chọn tham gia hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển đảo quê hương” tôi càng thấy thêm vinh dự và tự hào.

Đây là cơ hội để tôi và các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có trải nghiệm quý giá. Chúng tôi sẽ được gặp gỡ những người lính đảo để hiểu hơn về công việc gian lao, vất vả cũng như sự nỗ lực, cố gắng của họ, từ đó thấy trách nhiệm lớn lao hơn của bản thân trong mỗi việc làm, hành động góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đất liền yên bình cũng sẽ là động lực để hải đảo bình yên.

Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hơn trong xã hội hóa nguồn lực để tiếp tục ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất, để tiếp sức cho các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đảo Sơn Dương, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ vùng biển của Tổ quốc và để xây dựng Sơn Dương vững chãi hơn!

Chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ): “Mong muốn có thêm những hành trình ý nghĩa để lan tỏa tình yêu quê hương”

Chị Nguyễn Thị Hoài.

Hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương” là chương trình ý nghĩa của tuổi trẻ vừa hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” vừa khơi dậy tình yêu, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một trong những hình thức giáo dục trực quan, sinh động để giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu thêm về biển đảo, biên giới quốc gia. Từ đó tiếp thêm nhiệt huyết để tuổi trẻ không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động, cống hiến, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Từ những trải nghiệm quý giá, với vai trò là một người cán bộ Đoàn, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh về tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển để mỗi người chúng ta đang được sống trong hòa bình.

Hy vọng rằng, thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các huyện, thị, thành đoàn sẽ có những hành trình ý nghĩa như thế này để các bạn ĐVTN có thêm nhiều cơ hội hiểu rõ hơn vẻ đẹp của biển đảo quê hương, để thêm hiểu và yêu quê hương, đất nước của mình.

Anh Nguyễn Công Minh - sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, quê huyện Kỳ Anh: “Mang tình cảm tuổi trẻ toàn tỉnh gửi đến biển đảo thân yêu”

Anh Nguyễn Công Minh.

Tôi rất bất ngờ khi vinh dự được là một trong những ĐVTN tiêu biểu tham dự hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh vì biển, đảo quê hương”. Bản thân là một đoàn viên, một nghệ sĩ trẻ khi tham gia hành trình, tôi sẽ cùng với các bạn ĐVTN mang lời ca tiếng hát đến với các cán bộ, chiến sĩ tại đảo Sơn Dương. Mong rằng, món quà tinh thần này sẽ giúp các cán bộ, chiến sỹ xua tan những vất vả, khó nhọc trong quá trình công tác và mang không khí tết sớm đến với đảo.

Bằng lời ca, tiếng hát đó, tôi chúc các cán bộ, chiến sỹ chân cứng đá mềm, luôn hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo quê hương. Đó cũng chính là những tình cảm thân thương nhất của tuổi trẻ toàn tỉnh gửi đến với biển đảo thân yêu, cũng là thông điệp rằng: Dẫu cách xa về địa lý, nhưng đảo Sơn Dương nói riêng và hải đảo trên đất nước Việt Nam nói chung vẫn luôn rất gần - trong tim mỗi người.

Em Nguyễn Thu Thủy - Bí thư Chi đoàn 12A1, Trường THPT Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên): “Không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, góp phần xây dựng quê hương”

Em Nguyễn Thu Thủy.

Tham gia hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển đảo quê hương” là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đảo Sơn Dương. Vì vậy, ngay khi biết tin mình là một trong những đại biểu của hành trình, tôi rất hồi hộp và mong chờ ngày khởi hành.

Tôi luôn nhận thức được rằng sứ mệnh của thế hệ trẻ là ra sức bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc; bởi vậy, tôi luôn tham gia tích cực vào các hoạt động vệ sinh môi trường biển, các cuộc thi vẽ tranh, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, làm đồ dùng bằng vật liệu nhựa tái chế, đồng thời tích cực lan tỏa đến mọi người thông điệp về gìn giữ, bảo vệ biển đảo thiêng liêng.

Tham gia hành trình lần này, tin rằng không chỉ tôi mà mỗi ĐVTN đều thấy trọng trách lớn hơn, để tiếp tục nỗ lực học tập, cống hiến sức trẻ bảo vệ biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp, một câu chuyện đẹp để tôi lan tỏa đến những người bạn, những ĐVTN trong chi đoàn, đoàn Trường THPT Cẩm Xuyên để nối gần hơn sợi dây tình cảm giữa đất liền với hải đảo, giữa thế hệ trẻ với lực lượng vũ trang đang ngày đêm chắc tay súng, giữ yên biển trời.

Hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương” năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 30/1/2024 tại đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh).

Dự kiến có khoảng 100 đại biểu tham gia hành trình. Cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hành trình có sự tham gia của gần 70 đại biểu là các đồng chí cán bộ đoàn cốt cán toàn tỉnh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực...

Trong khuôn khổ hành trình dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động: tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, biển, đảo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giao lưu trao đổi và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo; khánh thành, bàn giao công trình thanh niên của tuổi trẻ Hà Tĩnh trên đảo Sơn Dương...

Nhóm PV

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/hao-huc-va-tu-hao-tham-gia-hanh-trinh-tuoi-tre-ha-tinh-voi-bien-dao/260975.htm