Hành trình thầm lặng tri ân

Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; trang bị, phương tiện, kinh phí được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lực lượng thực hiện công tác này.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin

Mặc dù đã rất nỗ lực song công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp không ít khó khăn. Do thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác nên số hài cốt liệt sĩ chưa tìm được còn nhiều; số hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa xác định được họ tên, quê quán còn cao. Để khắc phục tình trạng nêu trên, nâng cao hiệu quả thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, làm cơ sở để tìm kiếm những phần mộ chưa được quy tập, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh) coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Sau hơn 15 ngày nỗ lực khai quật, tìm kiếm trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, đến 6-9-2022, Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước tìm được 24 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo. Trong ảnh: Lực lượng tìm kiếm di vật của các liệt sĩ - Ảnh: Thanh Lâm

Sau hơn 15 ngày nỗ lực khai quật, tìm kiếm trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, đến 6-9-2022, Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước tìm được 24 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo. Trong ảnh: Lực lượng tìm kiếm di vật của các liệt sĩ - Ảnh: Thanh Lâm

Hiện nay, do tác động của điều kiện tự nhiên, thực địa có nhiều thay đổi, thời gian ngày càng lùi xa, các nhân chứng ngày càng ít, sức khỏe, trí nhớ giảm... nên công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thêm khó khăn. Để tạo sự chung tay góp sức của toàn xã hội, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, nhờ sự tuyên truyền, vận động và ý thức chính trị cao, hoạt động này bước đầu thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và đạt hiệu quả thiết thực. Trung bình hằng năm, Đội K72 nhận được hàng ngàn thông tin về liệt sĩ từ các cựu chiến binh, người dân… Từ đó, đội tổ chức phân tích, so sánh, đối chiếu với hồ sơ quy tập các năm trước để sàng lọc, khoanh vùng, đưa vào kế hoạch chi tiết, làm cơ sở quy tập đến đâu, kết luận địa bàn đến đó.

Ngoài ra, đội còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể địa phương, cử cán bộ trực tiếp đến các thôn, xóm, tổ dân phố nắm thông tin, đối chiếu, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phục vụ lập bản đồ, hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ…

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin mộ liệt sĩ là giải pháp quyết định đến kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bởi vậy, Ban chỉ đạo 515 tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, hiệu quả; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đội chủ động thu thập và xử lý tốt thông tin về mộ liệt sĩ nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng như trên đất bạn Campuchia đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, Đội K72 đã quy tập được 2.868 hài cốt liệt sĩ (149 hài cốt có tên, tuổi, địa chỉ quê quán) trên đất bạn Campuchia và trong tỉnh.

Chắt chiu từng manh mối

Ngày 22-8-2022, nhận được thông tin quan trọng của ông Nguyễn Văn Tánh (Sáu Tánh) ở phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 201 cung cấp: Năm 1972-1973, tại khu vực xã Minh Đức, huyện Hớn Quản chôn cất 43 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 201. Năm 2001-2002, ông Tánh và một số đồng đội đã đến khu vực nêu trên khảo sát và thuê người dân địa phương đào tìm, kết quả đã quy tập được 14 mộ liệt sĩ.

Từ thông tin này, Đội K72 đã phối hợp với Ban CHQS huyện Hớn Quản, chính quyền xã Minh Đức và nhân chứng tổ chức khảo sát thực địa, xác định những vị trí trước đây ông Tánh đã cùng đồng đội quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 15 ngày nỗ lực khai quật, tìm kiếm các địa điểm trên địa bàn xã Minh Đức, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã đào xới trên 12m2 đất với hơn 200 ngày công, đến ngày 6-9-2022, đơn vị tìm được 24 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo.

Xác định được mộ liệt sĩ, các chiến sĩ tỉ mỉ tìm kiếm không để sai sót

Xác định được mộ liệt sĩ, các chiến sĩ tỉ mỉ tìm kiếm không để sai sót

Quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đều hiểu rằng, phải đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K72 luôn xác định nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm trước anh linh của các liệt sĩ.

Binh nhất Đặng Công Hải, Phân đội 2 Đội K72 chia sẻ: “Tuy nhiệm vụ vất vả nhưng mỗi khi tìm được mộ liệt sĩ, cảm giác của tôi lúc đó rất lạ, cứ nghẹn ngào, khó tả, như tìm được chính người thân của mình. Không chỉ riêng tôi mà khi đó, anh em trong cả đội đều vui mừng, phấn khởi. Mọi người bảo nhau phải tìm kiếm kỹ lưỡng, trân trọng từng kỷ vật dù là rất nhỏ...”.

Chia sẻ về nhiệm vụ của mình, binh nhất Bùi Thiên Phú, Đội K72 cho biết: Quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi từ phương tiện đi lại đến nơi ăn ở, sinh hoạt và được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền cùng người dân địa phương. Thực hiện nhiệm vụ ở Vương quốc Campuchia thì khó khăn hơn nhiều. Tuy đã được trang bị nhiều phương tiện, máy móc hiện đại nhưng thực tế chủ yếu vẫn phải hành quân bộ và đào bới thủ công. Bởi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, rừng rậm, núi non hiểm trở...; mộ liệt sĩ nằm rải rác, xa khu dân cư, phần lớn không có sơ đồ mộ chí, các dấu vết để xác định vị trí mai táng hầu như không còn, nguồn tin thu thập độ chính xác không cao…

Dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K72 luôn xác định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Hơn ai hết, là những người lính, chúng tôi hiểu rõ sự mong ngóng của gia đình thân nhân liệt sĩ. Nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tuy gian nan nhưng rất vinh quang, góp phần không nhỏ hàn gắn vết thương chiến tranh, phần nào xoa dịu những mất mát, đau thương của các thân nhân liệt sĩ. Khó khăn là vậy nhưng đơn vị luôn cố gắng vượt qua, chắt chiu từng manh mối ít ỏi.

Thượng tá NGUYỄN NGỌC ÁNH, Chính trị viên Đội K72

Với cán bộ, chiến sĩ Đội K72, mỗi ngôi mộ tìm được là một liều thuốc tinh thần, là niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngoài tỉ mỉ, cẩn trọng cất bốc hài cốt, các chiến sĩ Đội K72 luôn trân trọng gìn giữ từng kỷ vật của liệt sĩ. Vượt qua tất cả, các anh chỉ mong công việc mình làm sẽ góp phần vơi bớt nỗi đau cho thân nhân liệt sĩ, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó.

Quang Thạch

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/136910/hanh-trinh-tham-lang-tri-an