Hành trình mới trên cung đường khám phá Hà Giang

Lần này, Nguyễn Huyền quyết định khám phá Hà Giang một cách đặc biệt hơn. Không chỉ dừng lại ở những điểm du lịch truyền thống, cô đã dành thời gian trọn vẹn để khám phá những điểm đến mới như làng địa ngục Sảo Há và suối Bản Án.

Dù đã nhiều lần đến với Hà Giang, nhưng trong cảm nhận của du khách Nguyễn Huyền, mảnh đất “đá nở hoa” vẫn luôn mang trong mình nét đẹp nên thơ, chất phác và yên bình.

Trong tiết trời se lạnh, nắng dịu nhẹ, du khách thoải mái khám phá những cung đường, cảnh đẹp và được chiêm ngưỡng mùa hoa nở rộ.

Vẻ đẹp Hà Giang làm nao lòng bao du khách.

Du khách check-in cột mốc km số 0.

Cô nàng đã đến “làng địa ngục” Sảo Há.

Đi check-in view ở dốc Thẩm Mã.

Dừng chân bên bản Lao Xa cảm nhận nét yên bình của bản làng.

Đến điểm cực Bắc.

Dạo quanh bản làng Lô Lô Chải.

Du khách không quên đến làng cổ Thiên Hương cảm nhận không gian cổ kính với nhiều cây cổ thụ, ngôi nhà trình tường giữ nguyên nét xưa cũ...

Du khách trekking cung ngắn vách đá trắng, thích thú nhìn view Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Đứng trên vách đá trắng, du khách như ôm trọn được vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang.

Đến với sông Nho Quế.

Ghé qua “view triệu đô” hẻm Tu Sản để ăn trưa.

Dừng chân bên làng H'Mông Pả Vi với view rất đẹp.

Đi cung chữ M.

Không gian nên thơ ở suối Bản Án.

Cảm nhận Hà Giang mùa nào cũng đẹp, cô bạn Nguyễn Huyền gửi gắm thông điệp, nếu bạn đã đi Hà Giang nhiều lần nên dành thời gian khám phá một vòng Hà Giang để trải nghiệm và có những kỷ niệm đáng nhớ.

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/hanh-trinh-moi-tren-cung-duong-kham-pha-ha-giang-c14a71428.html