Hạnh phúc vỡ òa của nhiều người, nhiều gia đình trong ngày đặc xá

Tại Trại giam Gia Trung (Gia Lai), hàng trăm người thân và phạm nhân vỡ òa hạnh phúc khi được đặc xá dịp lễ 2-9.

Sáng 1-9, Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 67 phạm phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Trước giờ công bố, hàng trăm thân nhân và cả phạm nhân háo hức chờ mong, niềm vui hạnh phúc.

Trại giam Gia Trung trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 67 phạm nhân. Ảnh: LK

Giám thị Trại giam Gia Trung, Đại tá Đào Ngọc Sỹ đã đọc công bố quyết định của Chủ tịch nước: “Thay mặt cho Ban giám thị, Hội đồng cán bộ, tôi xin chúc mừng các anh, chị phạm nhân đã có nhiều cố gắng trong học tập, cải tạo và hưởng đặc đặc xá lần này. Mong rằng các anh, chị trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, cố gắng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định địa phương và làm ăn lương thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Đối với những phạm nhân đang chấp hành án, chưa đủ điều kiện đặc xá lần này cần phấn đấu hơn nữa, tiếp tục rèn luyện để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước. Hoặc được xét tha tù có điều kiện, giảm án ba lần trong một năm.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị trại giam trao quyết định đặc xá. Ảnh: LK

Trại giam Gia Trung có quy mô 4.000 phạm nhân và hiện đang quản lý, giáo dục cho hơn 3.000 phạm nhân. Theo thống kê, hơn 80% phạm nhân thụ án nơi đây chấp hành nghiêm bản án và cải tạo, rèn luyện đạt khá tốt.

Việc chấp hành các quy định của Đảng, nhà nước trong công tác thi hành án phạt tù luôn được đơn vị chú trọng và quan tâm. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân về ăn, ở, mặc, vui chơi, giải trí, chăm sóc y tế, lao động, học nghề.

Việc xếp loại chấp hành án phạt tù, xét đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, xét giảm án, xét tha tù có điều kiện, xét đặc xá luôn đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Phạm nhân háo hức chờ quyết định đặc xá. Ảnh: LK

Phát biểu cảm nghĩ trong ngày đặc xá, phạm nhân Đậu Hồng Ân nói: “Chúng tôi xin hứa, khi trở về với gia đình, xã hội sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của chính quyền địa phương, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, làm ăn lương thiện”.

Bà Lê Thị Hằng, ngụ Đắk Lắk vui mừng nhận chứng nhận đặc xá. Ảnh: LK

Sau lễ công bố, cán bộ trại giam đã tiến hành hỗ trợ tiền đi lại, áo quần cho những người được đặc xá và dùng xe đưa đón ra ngoài gặp người thân.

Ghi nhận của PV PLO trong sáng 1-9 tại Trại giam Gia Trung, sau khi nhận được quyết định đặc xá, nhiều người đã không kìm được cảm xúc, niềm vui vỡ òa sau nhiều tháng năm chờ đợi.

Phía ngoài cánh cổng trại giam, hàng trăm người thân phạm nhân đã đến từ sớm chờ đón người thân trở về với gia đình. Có những người ở xa đã đến đây từ ngày hôm trước, những người ở gần hơn đã có mặt lúc trời vừa sáng.

Trại giam bố trí xe đưa những người được đặc xá ra khỏi trại gặp người thân. Ảnh: LK

Khi chiếc xe chờ những người được đặc xá ra tới cổng, hàng trăm người thân lao đến, chạy theo xe để tìm bóng hình người thân mình. Họ đã gặp nhau, vui mừng ôm nhau, niềm vui vỡ òa xen lẫn với những dòng nước mắt. Có trường hợp, người thân nghĩ sẽ không gặp được cha, ông của mình do chịu án chung thân, nay được đặc xá đã trở thành niềm vui vô bờ bến.

Từ 4 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Xuân (nhà ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã lên đường đến Trại giam Gia Trung. Chị Xuân có bố là ông Nguyễn Thế Bách, 65 tuổi thụ án chung thân tại đây. Lúc gặp bố, chị không kìm được dòng nước mắt.

Ông Nguyễn Thế Bách vui mừng gặp lại hai con sau 30 năm thụ án chung thân. Ảnh: LK

Chị Xuân vui mừng chia sẻ: “Do bố chịu án chung thân, nhiều lúc gia đình tôi nghĩ không được gặp bố nữa. Năm ngoái gia đình cũng chờ đợi ngày đặc xá nhưng rồi thất vọng. Nay bố được chính thức ra tù, tôi mừng lắm”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Bách hồ hởi nói: “Tôi thụ án chung thân, đã thi hành án được 30 năm 1 tháng và 10 ngày. Nay tôi được đặc xá như được tái sinh lần thứ hai. Ban đầu tôi bi quan, nhưng nhờ cán bộ trại giam quan tâm nên tôi dần thay đổi, cải tạo tốt hơn. Tôi cũng cảm ơn chính sách của Đảng, nhà nước đã khoan hồng, tạo điều kiện cho tôi trở về với gia đình và xã hội”.

Cảm xúc vỡ òa khi gặp người thân. Ảnh: LK

Vừa ra trại, A Khuyết được mẹ và em trai ôm chầm, khóc nức nở. Ảnh: LK

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hanh-phuc-vo-oa-cua-nhieu-nguoi-nhieu-gia-dinh-trong-ngay-dac-xa-post696656.html