Hạnh phúc là sẻ chia

Với tâm niệm, hạnh phúc là biết cảm thông, sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, những năm qua, nhóm Tự nguyện sống đẹp (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nỗ lực làm nhiều việc có ích cho đời.

Nhóm Tự nguyện sống đẹp thăm, tặng quà cho bà con xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Ảnh: T.D

Cầu nối yêu thương

Gần 3 năm đi vào hoạt động, gian hàng quần áo “0 đồng” tại địa chỉ 24 Bùi Hiển (phường Hòa An) do nhóm Tự nguyện sống đẹp dựng nên đã tiếp sức cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, che chở bao cảnh đời túng thiếu. Gọi là gian hàng nhưng nơi đây không có sự mua bán mà để cho ai thiếu thì đến lấy, ai có thì mang cho.

Theo anh Nguyễn Văn Cường (phường Hòa An), cuối năm 2020, anh cùng 5 thành viên sinh sống và làm việc trên địa bàn phường có đam mê làm từ thiện thành lập nhóm Tự nguyện sống đẹp. Thời điểm này, Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, người lao động nghèo đối diện muôn vàn khó khăn. Nhằm tiếp sức, động viên họ, nhóm thành lập gian hàng quần áo “0 đồng”.

“Gian hàng như cầu nối yêu thương, là sự sẻ chia của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi gian hàng mở cửa, nhiều người mang áo quần cũ còn dùng tốt đến ủng hộ. Sau đó, chúng tôi giặt sạch, ủi phẳng, phân loại gọn gàng treo ở gian hàng, ai có nhu cầu thì đến lấy. Người nghèo họ vui lắm, cười tươi mỗi lần đến gian hàng lựa đồ. Bởi với họ, đây là những chiếc áo, đôi giày có giá trị, đắn đo mãi không đủ tiền mua, nay có người khác gửi tặng”, anh Cường bộc bạch.

Sau khi được thành lập, nhờ tiếng lành đồn xa, lượng người đến gian hàng nhận áo quần ngày một đông. Không chỉ có quần áo, tại gian hàng còn có túi xách, giày thể thao, giày cao gót, dép lê, đồ chơi trẻ em… Người đến nhận chủ yếu bán hàng rong, vé số, chạy xe ôm, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn.

“Từ ngày thành lập đến nay, gian hàng duy trì mở cửa từ 5 đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trung bình một ngày có hàng chục lượt người đến tìm lựa những món hàng ưng ý. Những người đến lấy có điểm chung là đều khó khăn, vất vả mưu sinh nhưng cuộc sống còn túng thiếu. Họ lấy đúng thứ mình cần, biết chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ”, anh Võ Kiều Phước Khánh, thành viên nhóm Tự nguyện sống đẹp cho hay.

Giữa trưa một ngày tháng 3, chị Nguyễn Thị Hương (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) tìm đến gian hàng “0 đồng”. Lựa được một chiếc áo khoác ưng ý và vài ba món đồ chơi cho con, chị Hương xếp ngay ngắn vào giỏ xe đạp, nở nụ cười mãn nguyện. Người phụ nữ da ngăm, khuôn mặt khắc khổ, khoác chiếc áo rách vai không quên gửi lời cảm ơn đến những người dựng nên gian hàng, rồi đạp xe đi mua ve chai, lo kiếm tiền nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học.

Bên cạnh gian hàng áo quần “0 đồng” đặt tại địa chỉ cố định, nhóm Tự nguyện sống đẹp còn thành lập “gian hàng di động” bằng việc tổ chức các chuyến thiện nguyện mang yêu thương đến đồng bào khó khăn. Gần 3 năm qua, nhiều chuyến đi về với bà con xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), cùng các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An… được nhóm Tự nguyện sống đẹp thực hiện thành công. Cùng với quần áo, các nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay người dân. Nhóm cũng kêu gọi thành lập quỹ thiện nguyện, mỗi tháng hai lần đến thăm, tặng quà cho những trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cùng nhau hiến tạng

Trước khi cùng 5 thành viên khác thành lập nhóm Tự nguyện sống đẹp, anh Cường có nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện cùng các hội, nhóm. Năm 2017, trong một lần làm từ thiện ở Bệnh viện Đà Nẵng, anh Cường chứng kiến một cháu bé gầy gò chống chọi với những cơn đau do bị suy thận giai đoạn cuối. Cảnh tượng đó ám ảnh và thôi thúc anh phải hành động để chia sẻ nỗi đau với những trường hợp kém may mắn. Một năm sau, anh Cường hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng.

“Cuộc sống không ai nói trước được điều gì nhưng tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều hoàn cảnh bất hạnh ngoài kia. Với những người mắc bệnh hiểm nghèo, một cử chỉ quan tâm hay một lời thăm hỏi, động viên sẽ giúp họ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Đăng ký hiến tạng là thông điệp hãy mạnh mẽ chiến đấu tôi gửi đến những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Việc làm này giúp tôi vui và hạnh phúc. Hơn hết, khi mất đi, tôi để lại ích lợi cho đời”, anh Cường thổ lộ.

Để nhân lên những hành động đẹp, sau khi thành lập nhóm Tự nguyện sống đẹp, anh Cường cùng các thành viên của nhóm kêu gọi mọi người tham gia hiến tạng. Nhóm tận tình hướng dẫn mọi người viết đơn đăng ký gửi Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Sau khi đơn được duyệt, người hiến tạng nhận thẻ xác nhận đăng ký hiến tạng. Đến nay, nhóm Tự nguyện sống đẹp vận động được 47 trường hợp đăng ký hiến tạng.

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) là một trong những người đăng ký hiến tạng từ lời kêu gọi của nhóm Tự nguyện sống đẹp cho biết: “ Một người hiến tạng có thể cứu sống được 8 đến 10 người. Tôi hy vọng, tất cả mọi người hưởng ứng cùng nhóm Tự nguyện sống đẹp, đăng ký tham gia hiến tạng để nhân lên những hành động nhân văn, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp”.

THÀNH DANH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202303/hanh-phuc-la-se-chia-3941727/