Hạnh phúc là cho đi và nhận lại những nụ cười

Niềm vui xuất phát từ tấm lòng nhân hậu với mong muốn đóng góp cho đời những điều tốt đẹp.

Hạnh phúc của mỗi người đến từ những điều khác nhau. Nhưng với chị Võ Thúy An (SN 1991, ngụ phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) và chị Lê Thị Ngọc Bích (SN 1991, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh), hạnh phúc là khi được cho đi, được giúp người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn. Niềm vui ấy xuất phát từ tấm lòng nhân hậu với mong muốn đóng góp cho đời những điều tốt đẹp.

Chị Lê Thị Ngọc Bích trao tiền vận động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui nhỏ

"Niềm vui nhỏ", đó là tên gọi nhóm thiện nguyện do chị Võ Thúy An làm trưởng nhóm. Nhóm được thành lập từ năm 2014 với vài thành viên. Trải qua 10 năm hoạt động, nhóm đã có gần 30 thành viên tham gia- cùng với những việc làm ý nghĩa, thiết thực- đã và đang tiếp tục mang niềm vui nho nhỏ đến cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Là một cô gái bản lĩnh, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, chị An tiên phong, lên kế hoạch cho nhiều dự án thiện nguyện của nhóm. Những dự án do chị nghĩ ra luôn bám sát với tình hình thực tế của xã hội, đồng hành cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội trong công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, có thể kể đến các dự án: Bếp ăn thiện nguyện, nấu ăn cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2017-2019); hỗ trợ xây, sửa nhà cửa cho các hộ gia đình khó khăn (2019-2020); vận động hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (2021)...

Ngoài ra, nhóm còn đồng hành cùng nông dân giải cứu nông sản khắp các vùng đất nước khi cần sự chung tay như: giải cứu dưa hấu Long An, cam Vĩnh Long, vải thiều Bắc Giang, thanh long Bình Thuận... Nhóm còn thường xuyên tổ chức sân chơi cho thiếu nhi vào các dịp lễ, tết, tặng quà cho người già neo đơn.

Kể về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, chị An chia sẻ, bà ngoại chính là người truyền cho chị niềm vui, hạnh phúc từ việc giúp đỡ mọi người. Lúc còn bé, chị thấy bà ngoại hay đi xin quần áo cũ của những người không sử dụng nữa rồi đem về nhà giặt sạch sẽ, tinh tươm, vá lại những chỗ rách tặng cho những ai cần.

Đi cùng ngoại tặng quần áo cho mọi người, nhìn ai cũng vui mừng khi nhận được, chị thấy việc làm của ngoại đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Điều này làm chị luôn ghi nhớ. Sau này, bà ngoại mất, với mong muốn tiếp nối những việc thiện lành của ngoại, chị đã thành lập nhóm thiện nguyện và duy trì hoạt động hơn 10 năm nay.

Chị An cho biết, làm công tác thiện nguyện giúp chị thay đổi bản thân rất nhiều- từ một cô gái bốc đồng, ngỗ nghịch- nay đã hiền hòa và chín chắn hơn rất nhiều. Nhìn thấy nhiều hoàn cảnh bất hạnh, éo le, chị thấu hiểu được giá trị của cuộc sống, có cái nhìn đa chiều và có một tâm hồn sống lành mạnh, hạnh phúc hơn. Điều đặc biệt nhất chính là nhờ làm công tác thiện nguyện, chị đã biết yêu thương bản thân mình hơn. Từ đó, chị học được cách yêu thương, biết chia sẻ với mọi người.

Chị mong rằng những hành động nho nhỏ của chị cũng như của nhóm Niềm vui nhỏ sẽ lan tỏa hơn nữa đến mọi người.

Chị Võ Thúy An tìm được niềm vui, hạnh phúc từ công tác thiện nguyện.

Hạnh phúc khi nhận lại nụ cười

Là người mẹ trẻ có 3 đứa con nhỏ, chị Lê Thị Ngọc Bích (SN 1991) luôn bận rộn với cuộc sống, nhưng đến với việc thiện nguyện, chị đã tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình.

Hơn 5 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chị đã chung tay, góp sức giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn. Tấm lòng của chị được nhiều người biết đến, từ đó, hoạt động thiện nguyện do chị vận động ngày càng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Kể về cơ duyên đến với việc làm thiện nguyện, chị Bích chia sẻ: đó là một cô bạn thân. Chị kể, năm 2019, biết chị nấu ăn ngon, một người bạn thân đã rủ chị đến hỗ trợ một nhóm thiện nguyện ở phường IV, TP. Tây Ninh nấu bánh canh tặng cho người dân. “Khi phát thức ăn cho mọi người, tôi nhận lại những nụ cười hạnh phúc, những câu cảm ơn chân thành khiến tôi thêm yêu thích và gắn bó với việc làm thiện nguyện”- chị Bích nói.

Rồi bắt đầu từ đó, chị Bích gắn bó với nhiều bếp ăn từ thiện trên địa bàn Thành phố. Ở đâu cần người hỗ trợ, chị sẵn sàng sắp xếp công việc đến phụ giúp một tay. Từ những bữa ăn thiện nguyện, chị trau dồi khả năng nấu ăn ngày càng tốt hơn.

Ngoài việc biết nấu nhiều món ăn chay hơn, chị còn làm quen với rất nhiều tấm lòng thiện lành và được nhiều bạn bè gần xa quý mến. Theo chị, đó là thành quả lớn nhất mà hoạt động thiện nguyện đem đến cho mình.

Chị Võ Thúy An trong chuyến hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ ngày phát tâm làm việc thiện, chị gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Không cầm lòng được, chị liền ra tay giúp đỡ. Chị còn viết bài vận động chi phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Chị kể mình bén duyên với hoạt động hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn, mắc bệnh tật nghiêm trọng từ đầu năm 2023.

Trường hợp đầu tiên chị gặp là hai cha con anh Dũng (ngụ phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) có hoàn cảnh rất khó khăn: cha gà trống nuôi con nhỏ nhiễm chất độc da cam. Thương hoàn cảnh gia đình anh, chị Bích đăng bài viết về trường hợp của hai cha con lên trang mạng xã hội của mình để tìm sự chung tay giúp đỡ. Sự thiện lành của chị đã lan tỏa đến mọi người, đã có rất nhiều cá nhân liên hệ chị để hỗ trợ. “Vận động được số tiền kha khá và trao số tiền ấy đến hai cha con, chị cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc tốt.

Chính nhờ cách làm việc minh bạch, đến nay, chị Bích được biết đến như một địa chỉ tin cậy trong công tác vận động cứu người khi gặp nguy khó. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ những trường hợp gặp khó khăn- khi họ tình cờ gặp- cho chị. Sau hơn 1 năm bén duyên với công tác này, chị Bích đã giúp đỡ cho gần 30 trường hợp khó khăn do bị tai nạn giao thông, bệnh tật, hoàn cảnh neo đơn...

Chị Bích chia sẻ, việc thiện nguyên đã thay đổi con người chị rất nhiều. Từ một người có tính tình hơi nóng nảy, chậm chạp, chị đã trở nên nhẹ nhàng, tháo vác hơn. Chị đã biết cách sắp xếp thời gian khoa học để vừa có thể chăm sóc tốt cho gia đình vừa làm tốt các hoạt động thiện nguyện. Hiện tại, chị chẳng mong gì hơn ngoài có một sức khỏe tốt, công việc làm ăn thuận lợi để có thể tiếp tục dành tâm huyết cho những hoạt động thiện nguyện của mình.

Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hanh-phuc-la-cho-di-va-nhan-lai-nhung-nu-cuoi-a170361.html