Hạnh phúc của những cặp “già” hiếm muộn

Đó là những câu chuyện đầy xúc động tại “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc – Hành động hôm nay, cha mẹ ngày mai” vừa được Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, tại Hà Nội.

Góp mặt trong chương trình là hàng trăm cặp vợ chồng ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng phần lớn ở độ tuổi trên 35 và họ đều trải qua hành trình dài mệt mỏi để có con. Có lẽ ấn tượng nhất trong hàng trăm trường hợp tham gia buổi giao lưu là hình ảnh gia đình vợ chồng khá nhiều tuổi cùng hai cô con gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu. Cặp vợ chồng anh Minh, sinh năm 1950 và chị Hường, sinh năm 1960 (ở Hà Nội).

Anh Minh đang vui chơi cùng 2 con gái

Tâm sự về việc có con, chị Hường xúc động kể: “Chị xây dựng gia đình với anh Minh năm 2006, cuộc sống vốn đã vất vả cộng thêm tuổi tác cao nên chuyện sinh nở với anh chị gặp khó khăn. Vì quá lâu không có con, vợ chồng buồn chán, áp lực từ nhiều phía nên cuộc sống gia đình của anh chị nhiều lúc trên bờ vực thẳm. Đã nhiều anh chị định ly dị nhưng vì tình yêu, niềm tin nên anh chị đã không cho phép mình từ bỏ hy vọng. “Dù đi rất nhiều bệnh viện để thụ tinh nhưng không thành công, khi đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội anh chị đã may mắn tìm được hạnh phúc” – chị Hường kể trong nước mắt.

“Ngày vợ tôi sinh 2 bé gái với cân nặng 3kg và 2.5kg thực sự là ngày hạnh phúc nhất đời của vợ chồng tôi” – anh Minh hạnh phúc chia sẻ.

Cùng với niềm vui hạnh phúc của hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn, chị Hương (Hà Nội) cũng kể về hành trình 10 năm đi tìm “tiếng cười trẻ thơ” của mình. Chị Hương cho biết, chị đã có 1 bé năm nay 15 tuổi, học lớp 9 nhưng đến lần thứ 2 thì mong mãi không được.

Nhận thấy tình trạng của mình, chị đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện uy tín trong Nam, ngoài Bắc thậm chí sang cả bệnh viện của Thái Lan nhưng tất cả những lần đó đều khiến chị thất vọng. Được người thân mách, chị đã tìm đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn và chị đã được toại nguyện. Nhìn chị Hường bên cô con gái 6 tháng tuổi bụ bẫm, đáng yêu ai cũng mừng cho gia đình chị.

Chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc, khuôn mặt rạng người của những gia đình đã, đang trải qua con đường tìm kiếm nụ cười trẻ thơ, BS.Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, ông rất xúc động và khâm phục họ những con người đầy bản lĩnh, ý chí, lòng quyết tâm, và trên hết đó là khát khao quyền, nghĩa vụ làm cha mẹ của họ. Chính tâm lý vững vàng, tình cảm nhân văn của họ là chất xúc tác, là động lực để chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tìm hiểu phương pháp điều trị tốt nhất để mang lại thành công cho những trường hợp phổ biến và cả những ca khó.

Hồng Nhung

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hanh-phuc-cua-nhung-cap-gia-hiem-muon-41423.html