Hành động đẹp của giới trẻ Việt: Khi điều tốt chưa bao giờ bị quên lãng

Mặc dù có rất nhiều sự việc đáng lên án, song phải nhìn nhận thực tế rằng giới trẻ Việt cũng đang có rất nhiều hành động đẹp. Đó có khi chỉ là hành động âm thầm, nhưng cũng mang đến nhiều xúc cảm đáng tự hào.

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội Việt liên tục chia sẻ câu chuyện của một nữ du khách nước ngoài, tên Rita Rasimaite (26 tuổi, đến từ Litva). Rita bị trộm cuỗm mất chiếc xe đạp theo cô vượt 3.600km xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Sự việc đáng buồn trên diễn ra vào tối 18/7, khi Rita đặt chân đến Sài Gòn.

Cô gái đã mang câu chuyện của mình giải bày trên blog cá nhân và mạng xã hội như một cách để giải tỏa bức bí trong lòng, đồng thời thông qua chia sẻ này, Rita hi vọng một phép màu nào đó có thể giúp mình tìm lại được "người bạn đường yêu dấu - chiếc xe leo núi Cannondale quick 5.

Rita chia sẻ câu chuyện của mình cùng hình ảnh về chiếc xe bị mất lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được tài sản trước ngày 21/7.

Câu chuyện mất chiếc xe đạp nhiều kỷ niệm suốt chặng đường xuyên Việt của nữ du khách nước ngoài đã chạm đến trái tim nhiều bạn trẻ. Mọi người đã có những chia sẻ hết sức chân thành dành cho cô gái kém may mắn. Một số bạn ngỏ ý muốn mua lại một chiếc xe đạp mới tặng cho Rita và xem đây là cách xin lỗi cô vì sự cố đã xảy ra. Rất nhiều người đã mong Rita không có ấn tượng xấu với Việt Nam dù hi vọng tìm lai được xe đạp là mong manh: "Với tư cách là một người Việt, tôi rất lấy làm tiếc khi nghe câu chuyện này. Ở bất cứ quốc gia nào, đều có người tốt và những thành phần xấu. Tôi tin rằng sau chuyến đi này, em đã có những kỷ niệm thật đẹp và cảm nhận sự thân thiện của con người Việt Nam. Tôi mong nhờ những cái share của mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội giúp em sớm tìm được chiếc xe của mình!".

Rita đáp lại rằng rất biết ơn mọi người nhưng cô không có ý định nhận tiền của ai để mua xe đạp mới. Chuyện tìm xe đạp cũng đang trở nên rất khó khăn vì chiều mai, 21/7, cô đã bay khỏi Việt Nam. Rita hứa sẽ quay lại đây dù có tìm được xe đạp của mình hay không.

Tại Hà Nội, một vị khách du lịch nước ngoài khi đang đi thì bất chợt ngã vật ra đường. Các cô các bác trong chợ và cả những người đi đường đã nhanh chóng chạy tới giúp đỡ người bị nạn. Người dân mỗi người 1 việc, người thì quạt mát cho vị khách, người thì lấy dầu xóa bóp đầu và gang bàn chân cho vị khách, người gọi xe cấp cứu... Sau khi được người dân sơ cứu kịp thời, người đàn ông ngoại quốc này đã tỉnh lại khỏe mạnh.

Vị khách nước ngoài đã tỉnh lại sau khi được sơ cứu.

Được biết sự việc này xảy ra trên chợ Hàng Bè (Hà Nội). Bức ảnh và câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận vô số lời tán dương và tự hào. ‘Các cô các bác buôn bán bình thường tính tình đanh đá, ghê gớm vậy mà khi gặp phải tình huống này thì ngay lập tức chạy tới giúp đỡ mà chẳng e dè gì, tình người là đây chứ đâu’, thành viên Mai Hương bình luận.

Nhiều người hỗ trợ cấp cứu vị khách nước ngoài giữa đường.

‘Một hành động đẹp và đậm tính nhân văn của người Việt mình. Không chỉ giúp vị khách ngoại quốc sơ cứu, đánh giómà người dân còn bảo vệ tài sản hộ ông ấy, không cho kẻ gian lợi dụng mà ăn cắp. Thật tuyệt vời’, thành viên Tuấn Nguyễn bình luận.

Gần đây nhất, vào khoảng 12h trưa ngày 19/7/2017, khi đang lưu thông đến QL 1D ra Quy Nhơn thì anh bắt gặp một anh chàng người Tây đang đi bộ trên đường, mồ hôi nhễ nhại. Thấy vậy anh liền dừng xe rồi để anh chàng trên quá giang tới Quy Nhơn.

Câu chuyện nhận được rất nhiều lời khen. Nguồn: Otofun.

Ngay sau khi chia sẻ lên nhóm, câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và bình luận tích cực của cộng đồng mạng: "Bác tốt quá, hành động này cần được nhân rộng." "Người tốt việc tốt, chúc bác luôn vững tay lái." "Tuyệt vời lắm, đọc câu chuyện này cảm thấy vui cả ngày." "Hay đấy, ông này chắc đã có thêm kỷ niệm đẹp khi du lịch ở Việt Nam."....

Hay vài ngày trước đó, người tài xế và phụ xe khi lưu thông trên đường đã phát hiện tảng đá lớn nằm chình ình giữa đường sẽ gây nguy hiểm cho những người lưu thông tiếp theo, các anh đã quyết định dừng xe, kéo hòn đá sang một bên để đảm bảo an toàn.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 12/7, trên mạng xã hội truyền tay nhau chia sẻ một bộ ảnh ghi lại toàn cảnh chàng trai trẻ dùng chiếc xe tải di chuyển một hòn đá nằm giữa lòng đường tấp vào vệ đường. Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bộ ảnh đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng, hầu như ai nấy đều tấm tắc khen hành động đẹp của cậu thanh niên này. Chủ nhân của những bức hình được chia sẻ trên chính là anh Phạm Văn Thọ (Sinh năm 1990, trú tại thôn 3, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Khoảng 2 giờ chiều ngày 12/7, khi anh đang đi giao hàng trên tuyến đường QL 48, đoạn qua dốc Bù Cao Mạ, bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, thì phát hiện ra một hòn đá nặng khoảng hơn 1 tấn rơi từ trên núi xuống trước đó nằm chình ình ở giữa đường.

Lo lắng tảng đá nằm đó sẽ gây nguy hiểm cho những người khác, anh Thọ đã bạn đồng hành dùng dây xích quấn vào hòn đá để di chuyển sang một bên.

Cũng theo lời anh Thọ, do hòn đá quá nặng nên anh phải nhích từng đoạn một, sau khoảng hơn 30 phút, hòn đá đã được kéo sang vệ đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khi tham gia qua đây.

Hành động đẹp trên của anh Thọ cùng phụ xe đã được cộng đồng mạng hết sức khen ngợi.

Những hành động đẹp ấy, tất cả là do chúng ta chọn. Dẫu nhận thức của mỗi chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, nhưng cần nỗ lực nâng cao nhận thức của chính mình, và những người có nhận thức cao nên chia sẻ để xã hội cùng phát triển và tạo nên sự lan tỏa để thế giới tốt đẹp hơn…

Tiêu Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hanh-dong-dep-cua-gioi-tre-viet-khi-dieu-tot-chua-bao-gio-bi-quen-lang-204557/