Hàng xóm cháu bé 1 tuổi bị bạo hành dã man thấy xót xa, bức xúc

PNVN Sau khi hay tin cháu bé nhập viện nghi bị bạo hành dã man, nhiều người hàng xóm của cháu ở Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội) không khỏi bức xúc và xót xa cho cháu bởi ai nấy cũng đều chung một nhận xét là cháu A. rất ngoan, trông rất kháu khỉnh.

Liên quan đến vụ cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành dã man, PV đã tìm đến nhà của chị Nguyễn Thanh H. (SN 1978, ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội) để tìm hiểu thông tin.

Ngày 7/8, theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà chị H. đang sống rộng khoảng chừng 10m2 nằm trong con ngõ nhỏ, ẩm thấp, trước nhà của H. mọi người vẫn bàn tán xôn xao về sự việc cháu bé bị bạo hành. Tuy nhiên, khi được hỏi thông tin về H. thì nhiều người “lắc đầu”, không nắm rõ, bởi H. thường xuyên không có nhà, nên tuy là hàng xóm nhưng họ vẫn không nắm rõ được thông tin cháu bé bị bạo hành, cũng như chủ nhân của ngôi nhà.

Theo bà Nguyễn Thị T, một hàng xóm gần đó, cho biết: “Ngay sau khi thông tin cháu bé bị bạo hành xuất hiện trên báo đài, thì mãi sau này khi công an xác định được H. là người đưa cháu bé đến bệnh viện thì mọi người mới nhận ra cháu bé đã từng sống ở đây. Bởi cháu bé không phải con của H. mà mới chuyển về sống chung với H. được khoảng nửa tháng nay nên cũng không nhiều người biết rõ về cháu”.

Gần nơi ở của H., những ngày này nhiều người dân vẫn bàn tán xôn xao về việc cháu A. bị bạo hành.

“Khi H. bế cháu bé về phòng của nó, tôi chỉ thấy cháu bé có mấy vết xước ở trên trán nên cũng nghĩ là trẻ con bị ngã, chứ chưa có những vết bầm tím trên người như bây giờ. Lúc cháu bé ở nhà mọi người cũng không nghe thấy H. đánh cháu bé cũng như tiếng la hét, khóc lóc của bé A. Thằng bé kháu khỉnh và rất ngoan ngoãn, mỗi lần nó đi qua đây ai cũng thích lắm”, bà T. tâm sự.

Cũng theo anh T. (hàng xóm của H), cho hay: “Cháu A. mới chỉ về đây sống với H. được khoảng 10 ngày trước, khi hỏi con ai thì H. cho biết là con của một người quen bị ngã nên đem về nuôi giúp. Cũng thi thoảng thấy có người đàn ông đến mua đồ ăn, quần áo cho cháu”.

“Khi cháu về đây không có dấu hiệu gì bất thường của sự bạo hành, đánh đập, chỉ thấy có mỗi vết xước ở trán nên cũng nghĩ là trẻ con nên nghịch ngã vào đâu bị xước nên cũng không ai để ý, chỉ thấy cháu rất ngoan và dễ thương. Mấy lần tôi thấy cô ấy bế cháu bé đi ra ngoài và cô ấy có đánh cháu bé ở ngoài hay không thì cũng không ai hay biết cả”, anh T nói.

Nhiều người dân khác bức xúc nói: “Dù cháu bé là con của ai, hay gia đình cháu như thế nào thì việc hành hạ, bạo hành cháu bé như thế là không thể chấp nhận được. Công an cần sớm tìm ra người đã gây ra sự việc đó và cần phải xử lý thật nghiêm trước pháp luật”.

Trao đổi với chúng tôi, tổ trưởng dân phố nơi Nguyễn Thanh H. sinh sống, cho biết: “Cô ấy sinh sống tại đây nhưng ít khi ở nhà, mà hay đi về thất thường nên cũng không ai hay biết là đi đâu, làm nghề gì. Khoảng 3 hôm trước, một số người dân có phản ánh H. bế một bé trai nhỏ tuổi, trên người có biểu hiện bất thường, sau đó lên xe taxi bỏ đi. Ngay sau đó, tôi cũng đã thông báo sự việc cho công an khu vực”, vị tổ trưởng dân phố thông tin.

Theo lời vị tổ trưởng dân phố, H. là người sống một mình, chưa lập gia đình, cô này thi thoảng tụ tập bạn bè về nhà ăn chơi. Nhiều người trong xóm cũng nói cô này có phong cách ăn mặc như con trai.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin cháu bé bị bạo hành và đang phải điều trị tại bệnh viện nên nhiều người trong xóm cũng mang quà vào bệnh viện thăm cháu A. nhưng hiện nay cháu bé đang hoảng sợ nên không ai được vào.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng toàn thân bầm tím, có dấu hiệu bạo hành và hiện đang được bệnh viện chăm sóc, điều trị (ảnh B.C).

Trước đó, như báo PNVN đã thông tin, vào trưa ngày 4/8, một bệnh nhi tầm 1 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương từ Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bầm tím toàn thân. Các y, bác sĩ bệnh viện Nhi đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu chữa cho cháu bé. Nghi ngờ bé bị bạo hành, lãnh đạo bệnh viện đã thông báo sự việc với công an phường Láng Thượng và công an quận Đống Đa để xác minh làm rõ.

Cũng theo thông tin từ phía bệnh viện, khoảng 9h sáng 4/8, bé được một thanh niên đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba trong tình trạng trán, chân tay đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... Sau khi sơ cứu, bé được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn rồi Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nghi ngờ bé trai bị bạo hành, Bệnh viện Nhi trung ương đã báo sự việc với cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được thông tin từ công an phường Láng Thượng, công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều qua 5/8, Cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/hang-xom-chau-be-1-tuoi-bi-bao-hanh-da-man-thay-xot-xa-buc-xuc-post31055.html