Hàng trăm khách châu Á đến nhà thờ Tân Định chụp ảnh mỗi ngày

Nằm trong top 8 điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới, nhà thờ Tân Định (quận 3, TP.HCM) thu hút nhiều du khách Hàn Quốc, Nhật Bản... đến check-in mỗi ngày.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm TP.HCM, nhà thờ Tân Định như một tòa lâu đài cổ kính mang phong cách Gothic kết hợp Roman và Baroque. Khoác lên mình tấm áo màu hồng phấn trẻ trung, nhà thờ này trở thành địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ châu Á.

Nhà thờ được xây dựng từ năm 1890, đến năm 1957 mới được tô hồng. Lối kiến trúc Gothic được thể hiện rõ ở chóp mái nhọn, mái vòm nhọn, nhiều ô cửa sổ...

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Shigezou (ngoài cùng bên trái, du khách Nhật) cùng các bạn tìm đến đây tham quan. "Nhà thờ này thật sự rất đẹp với lối kiến trúc Gothic đặc trưng với mái chóp nhọn. Chúng tôi chọn trang phục màu trắng để có thể lên hình đẹp nhất nhưng thật tiếc khi đến đây đã hết giờ tham quan", Shigezou nói. Cô cho biết đây là ngày cuối cùng cả nhóm ở Việt Nam nên không có cơ hội quay lại, chỉ đành đứng chụp ảnh từ ngoài cổng.

Mở cửa từ lúc 8h-16h30 (nghỉ trưa từ 12h-14h) các ngày trong tuần, nơi đây đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, cầu nguyện mỗi ngày. Trong đó, du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc là chủ yếu.

Mei (áo dài xanh, du khách Nhật) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến TP.HCM du lịch với kế hoạch ăn ngủ và mua sắm là chính. Sau khi tìm hiểu trên mạng thấy nhà thờ có màu hồng trẻ trung nên chúng tôi đã sắm 2 chiếc áo dài với giá hơn 1 triệu đồng/chiếc để đến đây chụp ảnh". Nữ du khách cho biết nhà thờ rất ấn tượng, chỉ cần đứng lên tạo dáng là có ngay những tấm ảnh đẹp.

Ông Zhu (du khách Trung Quốc) cho biết: "Vợ tôi rất thích địa điểm này nên tôi đưa cô ấy đến đây chụp ảnh. Nơi đây thật sự nổi bật giữa thành phố đông đúc, nhộn nhịp". Ông Zhu cùng vợ dành 3 ngày khám phá các điểm đến đặc trưng, thưởng thức ẩm thực ở TP.HCM trước khi di chuyển sang Campuchia.

Biết đến nhà thờ màu hồng theo gợi ý trên mạng xã hội, Sumin (du khách Hàn Quốc) chọn check-in cùng địa điểm này từ ban công của quán cà phê ở đối diện. "Khi kể về du lịch TP.HCM, tôi thấy rất nhiều người Hàn Quốc nhắc đến nhà thờ Tân Định. Tôi chọn đến đây vào chiều mát, vừa có thể ngắm hoàng hôn cuối ngày, vừa ngắm dáng vẻ của tòa nhà ở hai thời điểm khác nhau".

Bất ngờ với vẻ lung linh của nhà thờ Tân Định khi lên đèn, Nana (trái, du khách Nhật) nhanh tay cùng bạn chụp ảnh check-in với công trình này. "Nơi đây trông giống lâu đài trong câu chuyện cổ tích, thật sự rất đẹp, vượt ngoài mong đợi của tôi, nữ du khách chia sẻ. Cô cho biết sẽ giới thiệu với bạn bè về địa điểm không thể bỏ qua này khi ghé thăm TP.HCM.

Từ sáng đến đêm, nhà thờ Tân Định vẫn đón nhiều du khách ghé thăm. Khi hết giờ tham quan, nhiều người chọn đứng từ đối diện bên kia đường, trước hàng rào chụp ảnh lưu niệm cùng công trình này.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-tram-khach-chau-a-den-nha-tho-tan-dinh-chup-anh-moi-ngay-post1462520.html