Hàng thủ 'mơ ngủ', Tottenham thảm bại trước Newcastle

Trong ngày chân sút Son Heung Min 'tịt ngòi', Tottenham đại bại ngay trên sân St James' Park với tỷ số 0-4. Thất bại muối mặt này khiến Tottenham văng ra khỏi top 4.

Tottenham nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội ghi bàn ở ngay phút thứ 8. Brennan Johnson tung ra quả tạt như đặt dành cho Timo Werner, đáng tiếc là chân sút người Đức dứt điểm đi lên trời. Werner tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 17, Maddison đi bóng lắt léo rồi chuyền ngược trở ra nhưng Werner lại đệm bóng đi thiếu chính xác.

Tottenham hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà Newcastle trong khoảng thời gian đầu trận. "Gà trống" kiểm soát bóng lên đến gần 70% và tung ra rất nhiều các cú dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng sớm. Newcastle chủ động chơi phòng ngự phản công và họ bất ngờ là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 30, Gordon chuyền bóng cho Isak thực hiện cú ngoặt bóng loại bỏ Van de Ven rồi dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ thành Vicario.

Gordon tiếp tục tỏa sáng khi trừng phạt sai lầm của hậu vệ Pedro Porro chỉ hai phút sau đó. Anh cắt được đường chuyền về của Porro, dùng kỹ thuật loại bỏ Van de Ven, dứt điểm tung lưới Tottenham. Newcastle càng chơi càng hay và Isak suýt chút nữa có được bàn thắng thứ 2 nếu Udogie không kịp thời lùi về ngăn chặn cú sút cận thành.

Bước sang hiệp 2, Newcastle có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba ở phút 48. Schar bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Isak băng vào dứt điểm, nhưng Porro đã kịp lùi về ngăn chặn kịp thời. Những nỗ lực dứt điểm của Isak đã được đền đáp khi anh hoàn tất cú đúp ở phút 51. Bruno Guimaraes cướp bóng rồi chuyền dài xé toang hàng thủ Tottenham, tạo điều kiện để Isak thoải mái băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Vicario trong pha đối mặt.

Tottenham hoàn toàn bế tắc trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Đoàn quân của Postecoglou nhận thêm bàn thua vào phút 87. Từ quả đá phạt góc của Gordon, Schar bật cao đánh đầu làm tung lưới Vicario. Chiến thắng áp đảo trước Tottenham giúp Newcastle tạm thời vươn lên vị trí thứ 6, hơn Man United 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Tottenham văng khỏi top 4 sau thất bại này, "Gà trống" bằng điểm với Aston Villa nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Khanh Kiều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-thu-mo-ngu-tottenham-tham-bai-truoc-newcastle-post1628705.tpo