Hăng say luyện rèn để có mùa 'quả ngọt'

Lần đầu tham gia huấn luyện, tuy gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, song dưới sự hướng dẫn, kèm cặp tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, những chiến sĩ 'sao vuông' năm thứ nhất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã trưởng thành, tiến bộ từng ngày.

Trên thao trường, bãi tập, khí thế thi đua, quyết tâm giành hoa bắn giỏi luôn được các chiến sĩ thể hiện qua từng lời nói, việc làm cụ thể.

Theo quy định, đúng 6 giờ 45 phút, cán bộ phụ trách lớp mới thổi còi tập trung, kiểm tra quân số, nhưng ngày nào chiến sĩ dân quân các xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Trà, Tam Hiệp và Tam Mỹ Tây cũng có mặt trên thao trường từ rất sớm để bố trí bia bảng, cờ cổ động thao trường, tranh thủ truy trao, ôn luyện những kiến thức, trao đổi kinh nghiệm được trang bị trong những buổi học trước.

Luyện tập động tác nằm bắn súng tiểu liên AR-15, sau một hồi nheo mắt, thấy đường ngắm đã ổn định, chiến sĩ dân quân Nguyễn Thị Thúy Kiều (xã Tam Hải) mạnh dạn tăng tay cò êm dần đều về sau. Kết thúc phát bắn, chị quay sang Đại úy Võ Văn Lanh, trợ lý tác chiến Ban CHQS huyện Núi Thành, hỏi dò: “Lần này, đạn còn “ăn” lên và lệch phải như hai lần trước nữa không anh?”. Được cấp trên biểu dương, khen ngợi, chị Thúy Kiều cảm thấy rất vui, thêm động lực luyện rèn.

Dân quân huyện Núi Thành huấn luyện nội dung bắn súng.

Dưới trời nắng nóng, mỗi lần giương súng hướng về phía mục tiêu, hai mắt lại nhòe đi, song nhờ biết cách điều hòa nhịp thở, khử độ “chóa” ở “đầu ruồi”, giữ mặt súng không nghiêng, bản lĩnh, tâm lý vững vàng, các chiến sĩ đều tiến bộ rõ nét trong từng buổi tập. Học lăn lê, bò, trườn, đào đắp công sự ngụy trang, mang vác lượng nổ... ai cũng lấm lem bùn đất, nhưng tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm vẫn luôn hiện hữu qua ánh mắt, nụ cười của các “sao vuông”. Nước da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn, chiến sĩ Nguyễn Thị Lệ, cán bộ phụ nữ thôn Phú Tứ (xã Tam Trà) khiến nhiều người ngạc nhiên bởi khả năng ném lựu đạn xa trúng hướng.

Huấn luyện kỹ thuật sơ cứu, băng bó vết thương, vận chuyển thương binh, tử sĩ, chiến sĩ Nguyễn Thị Hội (xã Tam Trà) thường xuyên được cán bộ lớp mời vào đội mẫu, bởi ai cũng biết chị là một nhân viên y tế xã giỏi nghề và có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy sức khỏe có phần hạn chế, song tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, kết quả kiểm tra, hội thao luôn ngang sức, ngang tài, thậm chí nhỉnh hơn của các “bóng hồng” khiến “cánh mày râu” vô cùng nể phục.

Là một trong những “xạ thủ” rất có tố chất của xã Tam Hiệp, chiến sĩ Trần Văn Trung Hiếu chia sẻ: “Tham gia khóa huấn luyện lần này, chúng tôi được bồi dưỡng, trang bị những kiến thức rất thiết thực, bổ ích. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, dẫu khó khăn, vất vả, chúng tôi luôn tích cực, tự giác luyện rèn, quyết tâm giành hoa bắn giỏi. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn chung theo quy định, trong thời gian tham gia huấn luyện, chúng tôi còn được cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, đây là động lực lớn để các chiến sĩ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn”.

Thiếu tá Hoàng Ga Rin, trợ lý dân quân tự vệ Ban CHQS huyện Núi Thành cho biết: “Tuy mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi có lệnh triệu tập, 100% quân số của các xã đều có mặt tham gia đầy đủ. Để bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, trước khi tổ chức huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đều được cơ quan y tế kiểm tra, thăm khám theo đúng quy định.

Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc trình độ, khả năng, ưu điểm, khuyết điểm của từng chiến sĩ để có biện pháp kèm cặp, hướng dẫn riêng. Qua hội thao, đánh giá kết quả sau từng buổi tập, các chiến sĩ đều nắm chắc nội dung, kiến thức, biết vận dụng linh hoạt, phù hợp trong thực tế công tác, chiến đấu sau này”.

Bài và ảnh: THUẬN AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/hang-say-luyen-ren-de-co-mua-qua-ngot-690344