Hàng loạt vụ trẻ rơi xuống giếng sâu và lời cảnh báo từ Ấn Độ

Dù đã có nhiều vụ trẻ rơi xuống giếng khoan bỏ hoang nhưng Ấn Độ vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để thảm kịch này.

Video: Cậu bé 11 tuổi được giải cứu sau khi rơi xuống giếng khoan sâu 24m ở Ấn Độ. Nguồn: Twitter

Những ngày này, người dân cả nước đang hướng về Đồng Tháp để theo dõi quá trình giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống lòng rỗng của trụ bê-tông sâu 35m. Nhiều người hy vọng vào phép màu khi nỗ lực giải cứu đã bước sang ngày thứ 5.

Các vụ việc tương tự cũng xảy ra trên thế giới, đặc biệt ở Ấn Độ - nơi có hơn 27 triệu giếng khoan trên khắp cả nước. Thống kê từ năm 2009 - 2020 cho thấy có ít nhất 40 trẻ em thiệt mạng vì bị rơi xuống giếng khoan. Dữ liệu thống kê còn cho thấy, tỷ lệ giải cứu thành công trẻ em trong các trường hợp này là 30%. Tuy nhiên, con số này chỉ là tương đối vì ở nhiều khu vực xa xôi hẻo lánh việc thống kê còn hạn chế, theo trang The Print.

Tháng 6/2022, bé trai 11 tuổi Rahul Sahu bị rơi xuống một giếng khoan sâu 24m ở sân sau nhà tại làng Pihrid, bang Chhattisgarh. Đội giải cứu đã lắp đường ống cung cấp oxy cho Rahul.

Trong quá trình giải cứu, chính quyền Chhattisgarh cho biết "Rahul còn thở nhưng không có cử động rõ ràng".

"Đứa trẻ không có bất kỳ cử động nào, nhưng vào buổi tối, nó ra dấu muốn ăn", một quan chức địa phương chia sẻ.

Khoảng 500 nhân lực, bao gồm cả binh sĩ, cảnh sát, đã nỗ lực suốt 110 giờ và giải cứu thành công cậu bé 11 tuổi.

"Với những lời cầu nguyện của mọi người và sự nỗ lực, tận tâm không ngừng nghỉ của đội cứu hộ, bé trai đã được đưa khỏi giếng an toàn", đại diện chính quyền địa phương cho hay.

Cậu bé Rahul Sahu còn sống sau khi được giải cứu thành công dưới giếng khoan sâu 24m. Ảnh: Twitter

Năm 2006, một chiến dịch lớn được giới chức Ấn Độ mở ra nhằm giải cứu bé trai 5 tuổi Prince Kumar Kashyap. Cậu bé rơi xuống một giếng khoan sâu 16m tại một ngôi làng ở thành phố Kurukshetra, bang Haryana. Kashyap được kéo lên an toàn sau gần 48 tiếng trước sự hồi hộp theo dõi của người dân Ấn Độ.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng gặp may mắn như vậy.

Tháng 12/2022, bé trai Tanmay Sahu, 8 tuổi, bị rơi xuống giếng khoan sâu 121m ở thành phố Betul, bang Madhya Pradesh.

Theo India Today, Tanmay bị mắc kẹt ở độ sâu 16m. Các máy xúc đất được huy động để đào một đường hầm song song với giếng để đưa cậu bé ra ngoài. Sự xuất hiện của đá ở địa hình xung quanh giếng khiến nỗ lực giải cứu kéo dài 65 giờ. Tanmay được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Bé trai Tanmay Sahu

Chính quyền Ấn Độ và các bang trước đây đã đưa ra nhiều quy định để đảm bảo không để các vụ rơi xuống giếng khoan, hố ga xảy ra, theo Times of India.

Năm 2010, tòa án Tối cao Ấn Độ ban hành hướng dẫn để ngăn các vụ việc thương tâm liên quan đến giếng khoan, hố ga xảy ra. Một yêu cầu trong hướng dẫn nêu rõ: Chủ đất cần có văn bản của cơ quan chức năng khi đào giếng, bắt buộc phải đăng ký với cơ quan hữu quan, dựng biển báo, rào chắn xung quanh khu vực khoan giếng, đóng nắp giếng bằng các tấm thép khi hoàn thành và lấp giếng khoan nếu không sử dụng.

Dù đã có các quy định nhưng số trẻ dưới 14 tuổi tử vong do rơi xuống hố sâu, hố ga, vẫn tăng trong giai đoạn 2010 - 2012: từ 175 trẻ lên 194 trẻ. Điều này cho thấy ý thức của các chủ giếng khoan và người dân về an toàn khi sử dụng giếng khoan vẫn chưa được nâng cao, theo một bài viết từ hơn 8 năm trước trên báo Times of India của Ấn Độ.

Với hơn 27 triệu giếng khoan rải rác khắp đất nước, nguy cơ trẻ rơi xuống giếng vẫn rất cao. Theo Times of India, cách hiệu quả để ngăn chặn các vụ việc thương tâm là toàn bộ chủ giếng khoan và người dân phải chung tay để nâng cao nhận thức về các rủi ro của giếng khoan bỏ hoang, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn, quy định của chính phủ về đảm bảo an toàn khi sử dụng giếng khoan.

Nguyễn Thái - (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-vu-tre-roi-xuong-gieng-sau-va-loi-canh-bao-tu-an-o-a588777.html