Hàng công kém duyên, Man City và Arsenal chia điểm

Trong ngày hàng công thi đấu 'thiếu lửa', Man City đã để cho Arsenal cầm chân ngay trên sân nhà, qua đó bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm.

Đây là trận cầu tâm điểm nhất của vòng 30. Trước giờ bóng lăn, Liverpool vừa có chiến thắng trước Brighton để tạm thời chiếm lấy ngôi đầu. Do đó, cuộc chiến giữa Man City và Arsenal càng trở nên ý nghĩa. Nếu muốn duy trì tham vọng bảo vệ ngôi vương, Man City buộc phải giành 3 điểm. Còn đối với Pháo thủ, chiến thắng là phương thức duy nhất để trở lại ngôi đầu.

Trong màn đối đầu này, bên phía Man xanh, HLV Pep Guardiola có được đội hình ưng ý. Ở hàng tiền vệ, Kevin De Bruyne xuất phát ngay từ đầu cùng với Rodri. Trên hàng công, bộ ba Foden – Silva – Haaland thi đấu cao nhất với vai trò săn tìm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Pháo thủ ra sân với Saka thi đấu cao nhất, để Havertz và Jesus án ngữ hành lang hai cánh.

Haaland (áo xanh) bị khóa chặt trong mọi tình huống.

Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà cùng lối chơi quen thuộc, Man City chủ động dâng cao tìm kiếm cơ hội. Hàng tiền vệ liên tục đan bóng, để Haaland và các đồng đội dứt điểm. Bên phần sân còn lại, Arsenal chủ động đá phòng ngự, hóa giải hàng loạt cơ hội ghi bàn của đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, tình thế không nhiều thay đổi khi đội khách tập trung đá phòng ngự phản công. Với cách chơi này, đã khiến cho hàng công đội khách gặp nhiều bế tắt. Trong tình thế ấy cùng với ngày thi đấu khá vô duyên, Haaland và cả Foden đều trở nên vô hại, để khép lại trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.

Man City và Arsenal níu chân nhau.

Với kết quả này, Arsenal chính thức mất ngôi đầu với 2 điểm ít hơn Liverpool. Trong khi đó, bằng 1 điểm có được, Man City xếp thứ 3, kém đội dẫn đầu 3 điểm và chính Arsenal 2 điểm.

Đức Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hang-cong-kem-duyen-man-city-va-arsenal-chia-diem-a31883.html