Hải trình xuyên Tết của những người lính Hải đoàn Biên phòng

Chiếc tàu BP 27-01-07 của Hải đoàn Biên phòng 18 rung nhè nhẹ và giàn đèn chớp trên tủ điều khiển KD dưới hầm máy hiển thị thông số hoạt động. Trước mũi tàu hiện ra một vệt đen của đảo Phú Quý (Bình Thuận), khi mặt trời vừa nhô lên từ mặt biển. Đại úy Nguyễn Đình Việt, quê ở quận Hà Đông (Hà Nội) đang chuẩn bị đón tin vui, bởi vợ anh sinh con vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, những ngày này, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 và Hải đoàn Biên phòng 28 luôn trong tâm thế sẵn sằng chiến đấu, đón Xuân trên biển.

Đại úy Nguyễn Đình Việt (ngoài cùng, bên phải) cùng cán bộ đơn vị tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. Ảnh: Văn Chương

Bám tàu, bám biển

Trên màn hình định vị của tàu BP 27-01-07 hiển thị tọa độ 10 độ 43 phút 103 giây vĩ Bắc - 108 độ 57 phút 510 giây kinh Đông. Con tàu Biên phòng rẽ sóng từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra đảo Phú Quý, mang theo nhiều món quà Tết từ đất liền. Tết năm nay, đảo Phú Quý sẽ có nhiều niềm vui, cảnh vật đổi sắc vì các hoạt động du lịch đã thu hút nguồn vốn đầu tư ra đảo.

Đảo Phú Quý cách đất liền hơn 56 hải lý, tàu BP 27-01-07 chạy tốc độ 25 hải lý/giờ. Nhiều cán bộ trên tàu nhớ lại, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn đã từng 2 lần ra thăm đảo Phú Quý, lần đầu tiên đi ra gặp sóng to, gió lớn nên phải quay về thành phố Phan Thiết chờ biển lặng, sau đó đoàn quyết tâm ra lại lần thứ 2.

Dưới hầm tàu luôn có 3 cán bộ ứng trực, trước chuyến ra khơi tuần tra trong ngày Tết Nguyên đán và tổ chức cho các đoàn ra đảo thăm và chúc Tết, anh em trong đơn vị đều làm tốt công tác chuẩn bị. Tiếng loa do thuyền trưởng phát lệnh trên ca bin vang xuống hầm tàu đều được anh em thao tác nhanh chóng.

Tàu là nhà

Đại úy Nguyễn Đình Việt, Chính trị viên phó Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 18 kể lại, năm 2021, anh cưới vợ vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ngay tối mùng 2 Tết, anh tạm biệt vợ và bay từ Hà Nội vào đơn vị để tham gia trực. Tết đi qua, anh mới thu xếp để vợ vào miền Nam tổ chức mấy mâm tiệc làm lễ báo hỷ. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình anh đang chộn rộn chuẩn bị đón thành viên mới ra đời.

Ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cha mẹ của anh Việt ngồi bồi hồi nhớ con, nhưng nỗi nhớ rồi cũng phôi pha, vì mấy chục năm qua, 3 người con đều như cánh chim bay muôn phương. Người anh cả của Đại úy Nguyễn Đình Việt là Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, đang công tác tại BĐBP Tây Ninh. Hai người anh trai của anh là Đại úy Nguyễn Đình Lĩnh, công tác tại BĐBP Nghệ An và Thượng sĩ Nguyễn Thành Vinh, cán bộ Công an huyện Nghi Lộc đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm vào năm 2013.

Cô con gái nhỏ của Đại úy Nguyễn Đình Việt là Nguyễn Đinh Yến Nhi gọi điện cho bố và nói giọng dễ thương: “Mẹ sắp sinh bé rồi, bố ơi! Khi nào bố về đón em bé ạ?”. Ở quê nhà, thỉnh thoảng, bố mẹ của Đại úy Nguyễn Đình Việt gọi cho anh nói chuyện và thông tin về việc vợ anh sắp sinh con.

Trong không khí se lạnh, Thượng úy Đậu Minh Dũng, thuyền trưởng tàu BP 27-19-01, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An kể chuyện về cô con gái đầu lòng chưa đầy 1 tuổi. Gia đình anh có 3 anh em, một người đi làm bên Hàn Quốc, người chị gái lập gia đình ở tỉnh Quảng Nam, còn anh thì Tết năm nay vẫn trực tại đơn vị. Ngày Tết, mọi người trong gia đình chỉ biết hỏi thăm, chúc Tết nhau qua điện thoại.

Giữ biển, đảo quê hương

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ phút giây rảnh rỗi ngoài giờ tuần tra, anh em trực tại các tàu của Hải đoàn Biên phòng 18 và Hải đoàn Biên phòng 28 thường ngồi trò chuyện, nhắc lại những thành tích nổi bật trong năm, nhất là các vụ bắt giữ tàu vận chuyển trái phép xăng, dầu trên biển. Điển hình như, ngày 31/8/2023, Hải đoàn Biên phòng 18 đã phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu bắt giữ 2 tàu vận chuyển trái phép 140.000 lít dầu DO. Cùng ngày, Hải đoàn Biên phòng 28 đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 2 tàu chở 140.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ.

Để đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 và Hải đoàn Biên phòng 28 đang tập trung quân số trực theo quy định, tổ chức các phương án tuần tra, kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Cùng với đó, hai đơn vị cũng làm tốt công tác dân vận, chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách để gắn kết tình quân dân theo tinh thần “Tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”.

Ngày cuối năm, đi dọc tuyến biên giới biển Tây Nam, trong lòng tôi văng vẳng lời bài hát “Mùa Xuân bên cửa sổ” của nhạc sĩ Xuân Hồng: “Khi tạm biệt mùa Xuân, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba. Họ tạm xa từng ngày qua, cùng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin, rồi mùa Xuân cũng quay về”.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hai-trinh-xuyen-tet-cua-nhung-nguoi-linh-hai-doan-bien-phong-post472039.html