Hải Phòng sẽ không còn du lịch mùa vụ

“Du lịch Hải Phòng bao giờ mới cất cánh?” là câu hỏi từ mấy chục năm qua của những người làm du lịch ở Hải Phòng. Biết bao cuộc tọa đàm, bàn luận chỉ để bàn về du lịch Hải Phòng đã mở ra nhưng rồi không thúc đẩy được. Chỉ đến khi các nhà đầu tư lớn ồ ạt đổ về Hải Phòng xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí... thì hoạt động du lịch mới bắt đầu bừng dậy. Từ Đồ Sơn, đảo Vũ Yên và mới đây đảo ngọc Cát Bà đã và đang gây sốt cho giới lữ hành khi nó được quy hoạch là mảnh đất sinh thái thông minh, không khí thải đầu tiên của cả nước.

Những núi đá, vịnh đẹp của Hải Phòng.

Viên ngọc quý vùng Đông Bắc và “nỗi sợ mùa đông”

Không thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu đãi cho Cát Bà với rừng và biển. Nằm tại vị trí giao thông thuận lợi cách TP Hải Phòng chỉ 45km, quần đảo Cát Bà thực sự gây bất ngờ cho bất kỳ ai ghé thăm khi sở hữu tới gần 400 hòn đảo lớn nhỏ, hàng trăm bãi tắm nguyên sơ trắng muốt mịn màng ôm lấy bờ biển xanh trong.

Năm 2004, quần đảo Cát Bà được cả thế giới biết đến khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới háo hức được đặt chân tới nơi giao hòa của biển và trời, nơi chứa đựng những báu vật hiếm hoi của mẹ thiên nhiên ấy. Hải Phòng cũng tự hào và mong muốn “viên ngọc quý vùng Đông Bắc” sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu cho thành phố nói riêng và du lịch Việt nói chung.

Vẻ đẹp của Cát Bà được nhiều du khách nước ngoài thích thú.

Thế nhưng lượng khách du lịch đến với Cát Bà những năm qua vẫn chỉ dừng ở con số khoảng 1 triệu lượt. Quy hoạch du lịch trên đảo manh mún và mạnh ai nấy làm. Khách du lịch chủ yếu đến Cát Bà vào mùa hè, để đằm mình trong làn nước biếc trong, tận hưởng cảm giác được bao phủ bởi màu xanh, bởi sự trong lành của miền nhiệt đới. Còn khi thu sang và đông tới, bài toán du lịch lại trở nên không có lời giải. Cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế không đủ điều kiện để tổ chức các hình thức du lịch mới như du lịch nhóm, du lịch trải nghiệm… cũng chưa có các khu vui chơi giải trí quy mô và cao cấp để đáp ứng nhu cầu khách quốc tế.

Bởi vậy, người ta đến, ngắm nhìn rồi lại chóng vánh ra đi. Du khách buồn vì ít trải nghiệm. Cát Bà buồn vì hầu bao đến rồi chẳng thể mở ra. Người làm du lịch muốn thoát khỏi “du lịch mùa vụ” và “nỗi sợ mùa đông”, cứ nghĩ suy và cố gắng. Tất cả đều chờ đợi, chờ một sự bứt phá ngoạn mục hơn, như một phép màu phủ lên vùng đất tiên. Bởi ai cũng biết, Cát Bà cần được bừng sáng như nó đáng có.

Và cơ hội…

Hang động đẹp mê hồn của Cát Bà.

Cùng với Đồ Sơn, đảo Vũ Yên... đảo xanh Cát Bà được thành phố đặc biệt quan tâm, xác định là nơi “hút và giữ khách” khi đến du lịch Hải Phòng. Để đưa thành phố Hải Phòng nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế dịch vụ của vùng duyên hải Bắc Bộ và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, thành phố đã đề ra Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ đến năm 2020 để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng có sức cạnh tranh và thân thiện với môi trường.

Trong guồng quay đầy nỗ lực đó của Hải Phòng, Cát Bà cũng đã có nhiều thay đổi với hướng đi đầy triển vọng: Hướng tới xây dựng thương hiệu Cát Bà xanh, sinh thái. Tuy nhiên, để viên ngọc thô hiếm có tăng thêm nhiều lần giá trị trở thành kiệt tác không chỉ của Hải Phòng mà của cả thế giới, cần có những “nghệ nhân” cẩn trọng mài dũa và kỳ công chế tác bằng các công trình khác biệt và đẳng cấp, khai thác tối đa được giá trị tiềm ẩn vốn có của du lịch Cát Bà theo đúng định hướng và quy hoạch đã được thành phố thông qua, tạo điểm nhấn ấn tượng tới bạn bè quốc tế.

Mới đây, một Đồ án quy hoạch Cát Bà đã được những nhà quy hoạch nổi tiếng thế giới của WATG Hoa Kỳ đã được thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, đó là bản quy hoạch Cát Bà đầy đủ và kỹ lưỡng nhất từ trước tới nay với 4 phân vùng rõ ràng: Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, Khu vực được bảo vệ, vùng đệm và vùng được phép phát triển. “Chúng tôi có được cái nhìn tổng thể về Cát Bà và định hướng quy hoạch Cát Bà theo tiêu chí sinh thái. Bởi vậy, tất cả các dự án chỉ được thực hiện khi tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường”, ông Bình khẳng định.

Ông Đồng Xuân Phong - một hướng dẫn viên chuyên nghiệp chia sẻ: “Những người làm du lịch đều tiếc cho Cát Bà bị ngủ quên quá lâu, nay mới được đánh thức. Cát Bà đâu chỉ có biển xanh mà còn có những hang động tự nhiên, rừng nguyên sinh, đảo khỉ, leo núi… Vào mùa hè, khách đến đây rất đông nhưng cũng chỉ rộ được 4 tháng hè. Vào mùa đông, thi thoảng Cát Bà đón được khách nước ngoài đến du lịch mạo hiểm. Còn lại, khách nội địa gần như không ai đến. Thời tiết, khí hậu ngoài Bắc cũng khiến cho du lịch biển đảo bị thua thiệt. Những người làm tour luôn mong chờ và hy vọng Cát Bà sẽ đổi khác. Du lịch Cát Bà sẽ nhộn nhịp quanh năm và chấm dứt hoạt động mùa vụ. Có như thế, du lịch Hải Phòng mới thực sự cất cánh được”.

Chìa khóa làm nên diện mạo mới, tương lai mới cho du lịch Cát Bà đã được tra vào ổ. Cơ hội trong tương lai gần sở hữu một Maldives trong lòng Hải Phòng đang nằm ngay trong tầm tay với sự kiểm soát đặc biệt đầy trách nhiệm.

Minh Lý

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-se-khong-con-du-lich-mua-vu-20170522095853477.htm