Hải Dương: Một người bị đâm chết vì xích mích tại quán ăn đêm

Do xích mích tại quán ăn đêm, hai nhóm thanh niên đã có xô xát với nhau, khiến một người bị đâm chết giữa đường tại Hải Dương.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP Hải Dương và các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngã tư đường Ngô Quyền giao với đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khiến một thanh niên thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là NguyễnVăn Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 2h45 ngày 21/11, tại địa điểm trên đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó, anh Nguyễn Văn Tuấn được phát hiện tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình, Công an TP Hải Dương đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra vụ án mạng. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, thu thập hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Quan sát của PV Kiến Thức tại hiện trường vụ án mạng sáng 21/11, nơi nạn nhân Tuấn tử vong, lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, phân làn giao thông.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Một số người dân gần hiện trường vụ án cho biết, vào thời gian trên, nhóm anh Tuấn cùng một số người bạn có vào một quán ăn đêm nằm trên đường Ngô Quyền (TP Hải Dương). Trong quá trình ăn uống, nhóm anh Tuấn có xảy ra cãi vã và xô xát với một nhóm thanh niên lạ mặt. Sau đó, cả hai nhóm đã dùng hung khí truy đuổi nhau đến khu vực ngã tư Ngô Quyền và lao vào đánh nhau. Khi thấy anh Tuấn bị chém gục xuống đường, nhóm thanh niên kia bỏ đi và sự việc nhanh chóng được thông báo cho Công an TP Hải Dương. Nạn nhân Tuấn sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Văn Võ, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho hay, khoảng 3h sáng ngày 21/11, khoa cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Tuấn được cơ quan công an đưa vào trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim, đồng tử 2 bên giãn và mất khả năng phản xạ ánh sáng. Trên cơ thể của nạn nhân có nhiều máu và phía sau lưng có vết thương.

"Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Tuấn, các bác sĩ tiến hành cấp cứu khoảng 40 phút. Tuy nhiên, do nạn nhân tử vong ngoài viện nên đến 3h40, chúng tôi đã chuyển thi thể anh Tuấn xuống nhà xác, để cơ quan công an tiến hành công tác pháp y, điều tra sự việc", ông Võ cho biết.

Ông Nguyễn Tiến Tiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng - cho biết: “Anh Phạm Văn Tuấn là người địa phương, làm nghề lái xe chở cá nhiều năm. Anh Tuấn đã có gia đình và hai con nhỏ. Vợ anh Tuấn đi xuất khẩu lao động và chuẩn bị về quê để làm thủ tục đưa anh Tuấn sang đó lao động thì xảy ra vụ việc. Tối 20/11, anh Tuấn cùng 3 người anh em họ hàng lên TP Hải Dương chơi, sau đó xảy ra án mạng. Đến 10h hôm nay (21/11), thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng và Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận tại hiện trường vụ án mạng trên:

Bài được đọc nhiều:

>>> Chùm ảnh: Xe tự chế “máy chém” tái xuất trên đường Hà Nội

>>> Hiểm họa chết người treo trên đầu người dân Hà Nội

>>> Ảnh: Dỡ bỏ lặng lẽ cột phát sóng truyền hình VTV

>>> Ảnh: Phụ nữ Mường xinh đẹp trong màn trình diễn chiêng lập kỷ lục

>>> Bí mật phát tài của người trồng cam sành ở Tuyên Quang

>>> Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua

>>> Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy cần những gì?

>>> Chùm ảnh: Nhà siêu mỏng trên đường “cong mềm mại” ở Hà Nội

>>> Sát hại thủ nhang để cướp hòm công đức ở Hải Dương

>>> Cận cảnh siêu du thuyền Genting Dream tại vịnh Hạ Long

>>> Ảnh: Triều cường đạt đỉnh, khách ngồi nhậu nhìn sóng vỗ ì oạp

>>> Điểm lại những câu nói kinh điển của thầy cô Việt Nam

>>> Cận cảnh chữa cháy cứu 2.000 người ở tòa nhà Bitexco

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-mot-nguoi-bi-dam-chet-vi-xich-mich-tai-quan-an-dem-785128.html