Hai đêm liên tiếp ném chất bẩn vào nhà dân ở Yên Thường để uy hiếp, đòi 300 triệu đồng

Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 11-3 cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu của đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm, ngày 26-2, Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đình H. (trú tại xã Yên Thường), về việc vào khoảng 1h30 cùng ngày, gia đình ông bị đối tượng ném chất bẩn, chất thải vào sân, cổng.

Theo ông H., nguyên nhân sự việc trên có thể do con trai ông vay 300 triệu đồng của Nguyễn Văn Thành (SN 1991, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), và chưa trả, nên bị ném chất bẩn.

Các đối tượng trong vụ án

Quá trình cơ quan Công an xác minh sự việc thì khoảng 15h ngày 26-2, Công an xã Yên Thường nhận được tin báo có 2 nam thanh niên lạ mặt đến nhà ông H. Tổ công tác Công an xã đã có mặt, mời 2 người này về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 nam thanh niên khai nhân thân là Nguyễn Xuân Trường (SN 1994, trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Anh Quân (SN 2000, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Nguyễn Xuân Trường khai nhận: Khoảng 10h30 ngày 21-2, Nguyễn Văn Thành (là bạn của Trường), đi ô tô đến đường Bưởi đón Trường và Nguyễn Anh Quân để đi sang xã Yên Thường. Trên xe, Thành nói “xuống nhà con nợ để đòi tiền”; và Trường dặn Quân khi đến nhà “con nợ” sẽ dùng điện thoại quay video.

Cổng nhà ông H. bị ném chất bẩn

Tới nơi, Thành đỗ xe bên ngoài, còn Trường và Quân đi vào nhà ông H., nói chuyện với vợ chồng ông H. về việc con trai họ nợ Thành 300 triệu đồng. Quá trình này, Quân đã dùng điện thoại di động để quay lại. Trên đường về, Thành thỏa thuận với Trường nếu đòi được tiền sẽ trả cho Trường 20%, tức 60 triệu đồng.

Chiều 23-2, Trường gọi Quân bảo đi mua “đồ” để ném vào nhà “con nợ” nhằm tạo áp lực phải trả tiền. Quân đi mua sơn đỏ, nhớt dầu luyn, mắm tôm, rồi về pha chế đựng vào 4 túi nilon.

Khoảng 1h40 ngày 24-2, các đối tượng mò đến nhà “con nợ”, trực tiếp Quân ném 4 túi đựng chất bẩn qua cổng vào trong sân.

Chiều 25-2, Trường và Quân tiếp tục mua thêm mắm tôm về trộn với sơn đỏ, nhớt dầu luyn để tái diễn “khủng bố tinh thần” nhà “con nợ. Khoảng 17h50 cùng ngày, 2 đối tượng đến thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Yên Thường để chờ thời cơ ra tay. Đêm hôm ấy, cặp đôi trả phòng, đi xe máy loanh quanh, đến khoảng 1h30 ngày 26-2 thì quay về đầu ngõ nhà “con nợ”, để Quân tiếp cận, ném 5 túi chất bẩn vào cổng, sân nhà.

Sau 2 lần “khủng bố”, chiều 26-2, Quân và Trường lại đến nhà “con nợ” nói chuyện với ông H., thì bị cơ quan Công an mời về làm việc.

Quá trình đầu tranh, Công an huyện Gia Lâm ghi lời khai của Nguyễn Văn Thành, cho thấy ngày 9-1-2024, Thành cho con ông H. vay 300 triệu đồng. Thành sẽ cắt 27 triệu đồng tiền lãi của một tháng; còn lại số tiền 273 triệu đồng, Thành chuyển khoản qua ngân hàng. Theo hẹn, ngày 8-2, Thành sẽ nhận lại đủ 300 triệu đồng.

Chiều 20-2, Thành đến đòi tiền nhưng con ông H. không trả, nên Thành đã nhờ Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Anh Quân đòi hộ. Quá trình chuẩn bị “đồ” và ném chất bẩn vào nhà “con nợ”, Trường đều báo với Thành…

Thông tin với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm cho biết, trước khi làm rõ ổ nhóm ném chất bẩn đòi nợ thuê này, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khám phá ổ nhóm “tín dụng đen” chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ, mà các đối tượng cũng đều cư trú quạn khu vực xã Yên Thường. “Quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện là nắm bắt, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an một mặt tuyên truyền người dân không nên giao dịch với các tổ chức, cá nhân không có chức năng về tín dụng. Mặt khác, phải trình báo, thông báo ngay đến cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hai-dem-lien-tiep-nem-chat-ban-vao-nha-dan-o-yen-thuong-de-uy-hiep-doi-300-trieu-dong-post569527.antd