Hai cựu tuyển thủ Iran được thả

Hậu vệ phải Voria Ghafouri và cựu thủ thành Parviz Boroumand được trả tự do vài giờ ngay trước khi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Mỹ diễn ra, Guardian đưa tin.

Voria Ghafouri, trước khi bị bắt giữ, từng là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Iran tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Ảnh: Tasnim News Agency.

Động thái trên nhằm xoa dịu sự giận dữ ngày càng sâu sắc trên khắp quốc gia và quốc tế trong thời gian gần đây, truyền thông nhà nước đưa tin.

Hôm 24/11, Ghafouri bị bắt giữ sau buổi tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản Foolad Khuzestan với cáo buộc "hủy hoại danh tiếng của đội tuyển quốc gia và tuyên truyền chống lại chính quyền", theo hãng tin Fars.

Trong khi đó, cựu thủ thành Parviz Boroumand bị bắt gần hai tuần trước với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran.

Trong quá khứ, Ghafouri đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ cộng đồng người Kurd tại Iran trên mạng xã hội, kêu gọi chính phủ dừng các hành vi phân biệt cộng đồng này. Anh từng bị bắt giữ vì có hành vi chỉ trích cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif.

Gần đây, Ghafouri bày tỏ sự cảm thông với gia đình của Mahsa Amini về cái chết của cô gái trẻ 22 tuổi khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ hồi tháng 9.

Bên cạnh đó, Gharouri từng chia sẻ rằng "là một cầu thủ bóng đá, tôi thực sự cảm thấy vô lý khi thi đấu trong thời đại mà mẹ và chị gái của chúng tôi bị cấm vào sân vận động”.

Theo Guardian, vụ bắt giữ Ghafouri được coi là một lời cảnh báo tới các thành viên của đội tuyển Iran đang tham dự vòng chung kết World Cup 2022 sau khi các cầu thủ này có hành động từ chối hát quốc ca trước trận đấu với đội tuyển Anh vào hôm 21/11.

Mới đây, bộ trưởng Tư pháp Iran đã ký sắc lệnh trả tự do cho hơn 700 tù nhân tại 12 tỉnh trên khắp cả nước sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia trước Xứ Wales ở bảng B World Cup 2022.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-cuu-tuyen-thu-iran-duoc-tha-post1380335.html