Hai con trai của Joe Biden

Đâu đó trong tiến trình, tôi đã bắt đầu cảm thấy kính nể các con trai mình. Chúng là những người tử tế và danh giá, cùng chung niềm tin vào việc phục vụ công chúng.

Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài và hòa mình giữa đám đông trong kỳ nghỉ, làm điều gì đó mà mọi người coi là đương nhiên. Nhóm sĩ quan mật vụ của tôi cho chúng tôi hoạt động trong một phạm vi rộng ở Nantucket, cho nên tôi có cảm tưởng như được tự do thật sự. Nhất thời, mọi thứ có cảm giác đều ổn. Mọi chuyện dường như là bình thường.

Chuyến đi của chúng tôi bị chậm lại bởi có những người muốn được bắt tay, ôm, hoặc chụp hình chung với phó tổng thống Mỹ. Và tôi không phải là nhân vật lôi cuốn duy nhất.

Beau Biden mới là một ngôi sao đang lên trong nền chính trị đảng Dân chủ. Nó sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ hai trong vai trò tổng chưởng lý của Delaware và đã tuyên bố ý định tranh cử chức thống đốc năm 2016. Tuyên bố của nó đã dọn sạch sân chơi; không có ai ở Delaware sẵn sàng thách thức Beau trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ.

Nói chung, nó được xem như chính trị gia nhiều người biết nhất tại bang, còn nổi tiếng hơn cả cha mình. Người dân Delaware nhìn thấy ở nó những gì mà tôi đã làm. […]

Tôi không chắc chuyện này xảy ra khi nào, nhưng đâu đó trong tiến trình, tôi đã bắt đầu cảm thấy kính nể các con trai mình. Chúng là những người tử tế và danh giá cùng chung niềm tin vào việc phục vụ công chúng và hành động vì điều này.

 Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: Associated Press.

Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: Associated Press.

Hunt dành cả mùa hè sau năm đầu tiên đại học của mình để làm hội viên của Đoàn Tình nguyện viên Jesuit (JVC) chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Belize. Năm đầu tiên sau đại học của nó, công việc ở JVC đưa nó tới Portland, Oregon, nơi nó chịu trách nhiệm về một trung tâm dịch vụ khẩn cấp tại một địa bàn khó khăn.

Công việc lớn đầu tiên của nó sau khi tốt nghiệp trường Luật Yale là thực tập sinh điều hành tại một ngân hàng lớn ở Wilmington, nơi nó bước trên đà phát triển nhanh chóng. Nhưng chỉ sau vài năm, vào một đêm nó đến chỗ tôi và nói nó cần làm gì đó có ý nghĩa hơn, vì thế nó rời khỏi vị trí được trả lương cao đó để nhận một công việc trong chính phủ.

Đến Lễ Tạ ơn năm 2014, Hunt đã sang năm thứ ba với tư cách Chủ tịch Hội đồng Chương trình Lương thực Thế giới tại Mỹ.

Beau cũng đi con đường tương tự, được thúc đẩy bởi ý thức nghiêm khắc về danh dự và nghĩa vụ của mình. Nó tình nguyện - với tư cách một công dân làm việc tại văn phòng Luật sư Mỹ - đến vùng chiến sự ở Kosovo để giúp nước cộng hòa đang trỗi dậy đó phát triển hệ thống luật và tòa án của họ.

Nó gia nhập Vệ binh Quốc gia Quân đội Delaware ở tuổi 34 và nhất định đi theo đơn vị của mình khi họ được triển khai đến Iraq 5 năm sau đó. Nhưng nó phải thực hiện một cam kết chắc chắn với Lầu Năm Góc rằng nó sẽ nghỉ việc với tư cách tổng chưởng lý bang để dành trọn năng lượng cho những trách nhiệm của mình ở Iraq. Nó sẵn sàng làm việc đó.

Tôi không dám nói mình hài lòng với cách nó cố gắng đẩy mình vào con đường nguy hiểm một lần nữa, nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Tôi cân nhắc việc nhắc cho nó nhớ rằng nó đã từng phục vụ ở một khu vực nóng bỏng và nó có thể không cần phải làm vậy lần nữa. Nhưng tôi hiểu rõ con mình để biết được những điều nó sẽ nói: “Con nhập ngũ vì điều này, ba à. Con không thể để những chàng trai của mình ngã xuống. Đó là nghĩa vụ của con”.

Joe Biden/ Tân Việt và NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-con-trai-cua-joe-biden-post1319276.html