Hai con cùng mắc bệnh xơ gan khiến gia đình nghèo kiệt quệ

Lần lượt cả hai người con đều mắc bệnh xơ gan, đứa sau nặng hơn đứa trước khiến gia đình chị Phương lao đao.

Mới đây, người phụ nữ gầy gò, gương mặt thấp thỏm đến Báo VietNamNet tìm kiếm sự giúp đỡ. Chị là Châu Nữ Hoàng Phương (SN 1996, ở Bình Thuận), một người mẹ có 2 con cùng bị bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, con gái út của chị, bé Cao Hoàng Thiên An (3 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, vừa trải qua ca đại phẫu ghép gan ngày 11/3.

Bé Thiên An vừa chuyển từ Khoa Gây mê hồi sức về Khoa Gan mật tuy - Ghép gan để tiếp tục theo dõi.

7 năm trước, cầm kết quả khám bệnh của con trai đầu lòng, vợ chồng chị ngổn ngang. Đứa trẻ đỏ hỏn bị xơ gan bẩm sinh, phải ra vào bệnh viện liên tục. Bởi vậy, khi con gái út chào đời cuối năm 2021, họ đã vô cùng hy vọng con sẽ khỏe mạnh. Đáng tiếc, vận mệnh như trêu đùa, bé Thiên An cũng mắc bệnh tương tự, thậm chí còn nặng hơn anh trai.

Mấy năm nay, chị Phương và chồng, anh Cao Hữu Thiên (SN 1993) thường xuyên đưa 2 con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám, uống thuốc. Tuy nhiên, do bệnh tình của Thiên An tiến triển nặng, bác sĩ nói cần ghép gan mới giữ được tính mạng cho con.

Chị Phương giãi bày: “Dù đã được tư vấn từ trước, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mấy năm nay cứ mải miết đưa con đi viện, chẳng làm được công việc gì ổn định, thu nhập bấp bênh quá”.

Những ngày con nằm trong Khoa Gây mê hồi sức, chị như ngồi trên đống lửa, lo lắng và bất lực.

Nhà có tới 2 đứa bị bệnh. Lần nào đi viện, hai vợ chồng cũng phải nghỉ việc. Thời gian đầu, họ đi xe khách. Về sau thấy chi phí tốn kém, cả nhà đành rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng từ Bình Thuận vào TP.HCM để tiết kiệm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ấy thế mà vẫn phải vay mượn đắp đổi qua ngày.

Để chủ động thời gian, anh Thiên ở quê thuê đất rẫy trồng điều. Năm ngoái điều mất mùa, năm nay còn chưa kịp thu hoạch thì con gái đã nhập viện. Chị Phương cũng làm đủ nghề, từ buôn bán, làm shipper, rồi từng có thời gian làm ở ngân hàng, tiếc là chẳng được bền.

Tôi xin nghỉ nhiều quá, có lần xin không được, một mình chồng phải chở 2 con đi bệnh viện, chạy ngược chạy xuôi, 2 con thì khóc nháo, tôi đành xin nghỉ hẳn”, giọng chị buồn so.

Đợt này, anh Thiên hiến gan cho con xong phải nghỉ ngơi 3-4 tháng để dưỡng sức. Một mình chị Phương vừa ở viện đợi tin con, vừa lo liệu tiền bạc. Ngoài vay ngân hàng 100 triệu đồng, chị còn vay mượn, cầu cứu người thân, bạn bè, thế nhưng, đến nay mới đóng được 150 triệu đồng viện phí. So với chi phí ca ghép gan hàng trăm triệu đồng thì chẳng thấm vào đâu, mà sức khỏe con gái chị còn chưa ổn định.

Bé Thiên An còn phải điều trị lâu dài. Con đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó Khoa Gan mật tuy – Ghép gan (Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết, cách đây hơn 1 tuần bé Thiên An bị sốc nhiễm trùng và bị rò đường nối mật ở ổ bụng, phải nằm viện để theo dõi. Con phải sử dụng 6 loại thuốc kháng sinh, kháng nấm, trong đó có những loại bảo hiểm y tế không chi trả. Dự kiến, Thiên An còn phải nằm viện khá lâu, chi phí vô cùng tốn kém.

Ở quê, vợ chồng chị đang sống chung mẹ chồng. Căn nhà không có giấy tờ nên chẳng thể cầm cố. Họ cũng chẳng có phương tiện canh tác, nhiều năm liền là hộ nghèo của địa phương. Hiện chị đã cùng đường, chưa biết làm sao để có tiền cho con tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 hoặc chị Châu Nữ Hoàng Phương

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận;

SĐT: 0974958584.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.090 (Bé Cao Hoàng Thiên An)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hai-con-cung-mac-benh-xo-gan-khien-gia-dinh-ngheo-kiet-que-2267195.html