Hai cây sưa bị đốn hạ trong khu bảo tàng

Hai cây sưa bị đốn hạ trong khu Bảo tàng huyện Hoằng Hóa đang được vận chuyển đi bán thì bị phát hiện và tạm giữ. Trong khi đó, các phòng chức năng huyện Hoằng Hóa thì trả lời vòng vo.

Theo thông tin từ người dân cho biết, giáp tết Nguyên đán 2020, quản lý khu Bảo tàng huyện Hoằng Hóa đã tự ý đốn hạ 2 cây sưa nhiều năm tuổi đem bán nhưng không xin phép và không thông qua đấu giá.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường trong khuôn viên khu bảo tàng huyện Hoằng Hóa, nơi 2 cây sưa bị đốn hạ cho thấy, rất nhiều cành, nhánh sưa đang vứt ngổn ngang. Có những nhánh sưa còn vứt lại có đường kính chừng 20cm, phần thân và rẽ cây sưa đã không còn ở hiện trường. Ngoài ra, có hai hố sâu được cho là phần gốc, rễ đã bị đào lên.

Cành sưa có đường kính 20cm bị bỏ lại trong khuôn viên khu bảo tàng huyện Hoằng Hóa.

Một người dân gần đây cho hay, hai cây sưa này có tuổi đời khoảng 30 năm. Trước khi bị khai thác, 2 cây sưa vẫn đang còn sống, cành lá sum suê và được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vì đây là thuộc loại cây gỗ quý, hiếm cấm khai thác. Có nhiều người định giá 2 cây sưa trên theo giá thị trường khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Ngọc Nam - Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Hoằng Hóa cho biết: “Cái này Phòng Tài chính họ tổ chức bán, họ bán rồi. Bán bao nhiêu thì tôi không biết, cây sưa nó nhỏ bằng bắp chân ấy mà. Còn bán cho ai thì hỏi anh Duy phòng Tài chính ấy”.

Trong khi đó, ông Lê Trọng Trường - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoằng Hóa trả lời: "Không biết là bán chưa. Tôi cũng không để ý nữa”.

Bảo tàng huyện Hoằng Hóa-nơi 2 cây sưa quý hiếm bị đốn hạ.

Còn ông Hoàng Văn Duy - Phó Phòng Tài chính – Kế hoạch thì cho hay: “Cái đấy bán từ hôm mùng 10 cơ mà. Bán cho một hộ kinh doanh cá thể với giá 52.500.000 đồng, bán theo giá niêm yết. Hồ sơ này do chuyên viên làm”.

Ông Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa trả lời rằng: “Đúng là có hai cây sưa trong khuôn viên khu Bảo tàng huyện Hoằng Hóa vừa rồi anh em nó mang đi bán, nhưng bị phát hiện ra và đang tạm giữ ở Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa”.

Khu vực 2 cây sưa bị đốn hạ trong khuôn viên khu bảo tàng, chỉ còn lại cành, nhánh ngổn ngang.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Sỹ Nghiêm – Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nói: “Cây sưa bằng bắp chân, nó chết từ lúc nào ấy. Có mang đi đâu mà bắt giữ. Thôi thôi nhé, có gì anh hỏi bên trung tâm nhé”.

Với cách trả lời mỗi người một kiểu của các phòng ban chức năng huyện Hoằng Hóa về việc hai cây sưa bị đốn khiến người dân không khỏi thắc mắc. Ngoài ra, hiện vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về việc chặt hạ 2 cây sưa trên?

Phạm Thọ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-cay-sua-bi-don-ha-trong-khu-bao-tang-179894.html