Hai bé gái mất tích nửa năm, hóa ra bị chôn ngay gần nhà

Hai gia đình bàng hoàng khi biết 2 đứa con tưởng bị mất tích mấy tháng nay, hóa ra đã bị sát hại, chôn ngay trong làng.

Xác hai cháu bé nhanh chóng được người thân nhận diện chính là Tạ Thu Trang (10 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (9 tuổi). Cả hai đều là chị em họ, sinh sống tại thôn Vĩnh Trung (xã Khai Thái – Phú Xuyên – Hà Nội) và đã mất tích vào khoảng 17h ngày 14/5/2016.

Trong căn nhà lụp xụp, cụ Nguyễn Thị Thang (78 tuổi, bà nội cháu Nguyễn Thị Trang) chưa tin vào những gì mắt thấy, tai nghe. Cụ khóc: “Bố cháu mất sớm. Tôi còn cháu là niềm vui, niềm an ủi tuổi già. Thế mà nó nỡ cướp cháu đi. Về với bà, Trang ơi”.

Đám tang hai cháu bé sau nửa năm mất tích.

Nén nỗi đau, bà dì của cháu Trang là cụ Nguyễn Thị Thanh cho biết, khi nhận được tin báo, chính bà là người trực tiếp có mặt khi công an trao thi thể 2 cháu cho gia đình. “Sau khi khai quật, các chú công an đã cho hài cốt và những vật dụng tìm được vào hai chiếc tiểu sành rồi đưa ra nghĩa trang. Sau đó, các chú công an cho mỗi gia đình 3 người vào nhận diện. Tôi nhận ra cháu tôi ngay bởi quần áo của chúng” – bà Thanh cho biết thêm.

"Lúc ấy, tôi đang đi công việc thì nhận được điện thoại từ người thân cho biết đã tìm được con tôi là Tạ Thu Trang. Về đến nơi, tôi bàng hoàng thấy rất nhiều người trong thôn, trong xã đang tập trung rất đông, công an đã phong tỏa hiện trường.

Phải đến khoảng 17h, khi mọi thủ tục khai quật, khám nghiệm hiện trường đã xong, hài cốt hai cháu được đưa ra nghĩa trang, phía công an mới cho hai gia đình vào nhận diện. Tôi nhận ra con gái tôi bởi chiếc vòng bạc đeo tay mà trước đó tôi đã mua cho con”, anh Khải (bố cháu Tạ Thu Trang) đau đớn nói.

Sau khi hiếp dâm một người phụ nữ, bị lực lượng chức năng bắt giữ, nghi phạm khai nhận chính y sát hại hai cháu bé và chôn xác tại mảnh vườn cạnh nhà.

Tối ngày 21-11, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Hùng (SN 1986, ở huyện Phú Xuyên) để điều tra về một số hành vi phạm tội. Trước đó, Hùng bị người dân phát hiện có hành vi đồi bại với một phụ nữ ở cùng địa phương.

Sau khi khống chế Hùng đưa về trụ sở Công an, Hùng khai nhận biết xác hai bé gái Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi), cùng ở huyện Phú Xuyên, chôn trong vườn nhà. Hai bé gái này được xác định mất tích từ thời điểm tháng 5-2016, cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm trong một thời gian dài nhưng không thấy. Đến khi phát hiện, hai bé gái đều đã tử vong và bị chôn xác trong một khu vườn.

Bị bắt vì cưỡng dâm thiếu phụ, nam thanh niên khai từng giết 2 bé gái

Giang Vương

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/phap-luat/hai-con-mat-tich-nua-nam-hoa-ra-bi-chon-ngay-gan-nha-20161121093746582.htm