Hai anh em sinh đôi ở Hà Tĩnh tình nguyện tòng quân

Gác lại công việc làm phù hợp và thu nhập ổn định, hai anh em sinh đôi ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào bộ đội để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên đối với Tổ quốc.

Khi được tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em song sinh Phạm Công Anh và Phạm Công Nhật đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Một ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đến thăm gia đình hai anh em sinh đôi Phạm Công Anh và Phạm Công Nhật, sinh năm 2005 tình nguyện nhập ngũ.

Căn nhà nhỏ của gia đình ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên dường như ấm áp hơn thường lệ khi đón nhận tình cảm của đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm đến thăm hỏi, chúc mừng hai em đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Những lời chúc mừng của mọi người làm cho tâm trạng của Công Anh và Công Nhật xen lẫn niềm vui và háo hức mong đến ngày được tòng quân.

Vốn sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm ruộng, kinh tế gia đình không mấy dư giả nên Công Anh và Công Nhật sớm ý thức được trách nhiệm của mình trước hoàn cảnh của gia đình. Bởi vậy, sau khi học xong cấp 2, hai anh em đăng ký vào học văn hóa cấp 3 và học nghề tại Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh để giảm bớt gánh nặng các khoản tiền cho bố mẹ. Công Anh đăng ký học nghề lái máy công trình, còn Công Nhật đăng ký học ngành điện công nghiệp.

Môi trường quân ngũ là môi trường tốt, một trường học lớn để em phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.

Phạm Công Anh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và trung cấp nghề, hai anh em tham gia thi tuyển vào làm việc tại Khu công nghiệp Formosa ở thị xã Kỳ Anh. Tại kỳ sát hạch, hai anh em đáp ứng các tiêu chí, trừ việc thiếu 3 tháng tuổi. Trong thời gian chờ bảo lưu, Công Anh đã xin vào làm việc cho một nhà hàng lớn ở thị xã Kỳ Anh và Công Nhật vào làm ở Quảng Trị với thu nhập 7-8 triệu đồng/người, giúp hai anh em gửi về phụ bố mẹ trang trải cuộc sống. Khi được tuyên truyền, hướng dẫn về thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã trở về quê để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông Phạm Công Tiến giúp đỡ, hướng dẫn hai con trai sắp đặt ba lô, quân tư trang cá nhân trước ngày lên đường nhập ngũ.

Bố đẻ của hai anh em là ông Phạm Công Tiến, 66 tuổi, cũng từng tình nguyện xung phong nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc. Quá trình tham gia chiến đấu, ông bị nhiễm chất độc da cam dẫn đến di chứng gây mù lòa với thị lực chỉ còn 14%. Dù vậy, ông vẫn luôn động viên và khích lệ hai con trai tình nguyện nhập ngũ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Tiến kể, từ khi còn nhỏ đến tuổi đi học, rồi tốt nghiệp trung học phổ thông và trường nghề, hai anh em nó luôn gắn bó và có cùng sở thích. Đi đâu làm gì, hai anh em cũng đều có nhau, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc.

Thanh niên Phạm Công Anh chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em thấy môi trường quân ngũ là môi trường tốt, một trường học lớn để em phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, nên em viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn vào môi trường đó có thể rèn luyện để trở thành một con người tốt, trưởng thành hơn”.

Còn Phạm Công Nhật thổ lộ: “Được gia đình động viên, khích lệ, em đã viết đơn tình nguyện để nhập ngũ, với mong muốn góp một phần công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc”.

Muốn đẹp phải có khuôn. Muốn vuông phải có thước.

Cựu chiến binh Phạm Công Tiến

Khi biết tin và được thông báo hai con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, tâm trạng ông Tiến và bà Bùi Thị Lương, vợ ông có chút lo lắng, hồi hộp, nhưng trên gương mặt hai vợ chồng ông bà luôn thường trực nụ cười khi nhìn hai con trai chững chạc trong bộ quân phục mới tinh. Trong lời căn dặn hai con trước ngày lên đường tòng quân, ông Tiến nhắc đi nhắc lại: “Bố mẹ rất mừng vì các con đã biết giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, xác định tốt trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Các con nên nhớ - 'Muốn đẹp phải có khuôn. Muốn vuông phải có thước'. Vào môi trường quân ngũ sẽ là trường học lớn để các con thử thách, rèn luyện, học tập và trưởng thành”.

Việc tình nguyện viết đơn nhập ngũ của hai anh em song sinh Công Anh và Công Nhật đã thể hiện lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao của tuổi trẻ hôm nay đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và Ban Chấp hành Đoàn xã Cẩm Mỹ động viên hai anh em tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, gia đình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Mỹ khẳng định: “Việc làm của hai em đã góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Đoàn xã đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa tinh thần xung kích, tự giác của hai bạn trẻ, qua đó giúp thanh niên trong độ tuổi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc”.

Ngày hội tòng quân đang đến rất gần, Công Anh và Công Nhật đang rất hồi hộp, háo hức chờ ngày được khoác lên mình chiếc áo mầu xanh áo lính. Chúc cho hai em tiếp tục giữ vững niềm tin, vững vàng tiếp bước cha ông, phấn đấu rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, đóng góp sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hai-anh-em-sinh-doi-o-ha-tinh-tinh-nguyen-tong-quan-post794942.html