HAGL thắng trận trước khi chia tay AFC Champions League

Pha lập công của Brandao giúp HAGL thắng Sydney 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League tối 1/5.

Brandao ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 39. Đó là pha phối hợp nhanh của Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương và Brandao. Ngoại binh HAGL dứt điểm trong tư thế khó, nhưng vẫn làm nên chuyện.

Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Kiatisuk tại vòng bảng AFC Champions League 2022. Sau 6 trận, HAGL giành 5 điểm. Đại diện của V.League không thể đi tiếp, nhưng có quyền ngẩng cao đầu rời giải khi giành 4 điểm trước Sydney và cầm hòa Jeonbuk - nhà đương kim vô địch giải Hàn Quốc.

 Brandao ghi bàn thắng quan trọng cho HAGL. Ảnh: Y Kiện.

Brandao ghi bàn thắng quan trọng cho HAGL. Ảnh: Y Kiện.

HAGL phòng ngự kiên cường trong cả hiệp 2 để bảo vệ tỷ số 1-0. Sydney mạo hiểm đẩy cao đội hình và tìm đủ cách tấn công. Trong đó, đội bóng Australia liên tục tấn công biên và thực hiện các quả tạt để tận dụng lợi thế thể hình. Nhưng hàng thủ HAGL đã chơi tập trung.

Đội bóng phố núi có thể thở phào trong thời gian bù giờ, nếu cú cứa lòng của Jefferson thành bàn. Phút 90, Jefferson tự xoay xở và dứt điểm trong vùng cấm Sydney. Cú sút tạo quỹ đạo cuộn đẹp mắt, nhưng dội cột đi ra ngoài.

Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh cũng bỏ lỡ cơ hội của HAGL ở phút 61. Trong hiệp một, HAGL tạo cơ hội nhiều hơn. Tuấn Anh, Văn Toàn và Brandao đều được trao thời cơ, song thiếu chính xác ở bước xử lý cuối cùng.

Thầy trò Kiatisuk cầm bóng 47% ở trận này. Số đường chuyền của HAGL (436) và dứt điểm (10) tương đương Sydney. Nhưng HAGL dứt điểm trúng khung thành nhiều hơn (4 tình huống).

Đội bóng Australia phải tự trách mình vì trận thua, bởi họ có ít nhất 3 cơ hội đối mặt trong hiệp một. Adam Le Fondre và Trent Buhagiar lần lượt thất bại trước Tuấn Linh. Sang hiệp 2, thế trận tấn công của Sydney không có gì đặc biệt, trừ các pha nhồi bóng bổng.

HAGL khép lại chiến dịch với 5 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần. Đây là thành tích tốt hơn kỳ vọng ban đầu, khi thầy trò Kiatisuk rơi vào bảng đấu rất khó.

Tại bảng H, Yokohama và Jeonbuk sẽ chơi trận quyết đấu để lấy tấm vé trực tiếp vào vòng trong ở AFC Champions League.

16:20 01/05

HAGL thua Yokohama 0-2

Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk chơi nỗ lực, nhưng không thể đòi món nợ trước Yokohama ở vòng bảng AFC Champions League tối 28/4.

Yokohama chơi trận áp đảo để thắng HAGL 2-0 ở lượt áp chót, vòng bảng AFC Champions League. Hai cầu thủ ghi bàn cho CLB Nhật Bản là Marcos Junior (phút 36) và Hatanaka Shinnosuke (phút 83).

Nhà á quân J1. League tiếp tục dẫn đầu bảng H với 12 điểm. Trong khi đó, thầy trò Kiatisuk vẫn còn một trận với Sydney trước khi kết thúc hành trình ở vòng bảng AFC Champions League.

16:20 01/05

Văn Toàn đổ máu trong trận thua của HAGL

16:21 01/05

HLV Kiatisuk: 'Tôi vẫn hạnh phúc dù thất bại'

HAGL nhận kết quả thua 0-2 trước Yokohama F. Marinos trong trận đấu áp chót ở bảng H AFC Champions League 2022 chiều 28/4 trên sân Thống Nhất.

"Tôi vẫn thấy hạnh phúc, vui khi các cầu thủ ra sân và chiến đấu hết mình sau 5 lượt trận. Ví dụ như Nguyễn Văn Toàn, cậu ấy thi đấu như không hề biết mệt và luôn nêu cao tinh thần thi đấu. Trong bóng đá không chỉ có may mắn không, mà còn có tinh thần thi đấu", nhà cầm quân người Thái trình bày.

Kiatisuk bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên trang tin The-AFC của ban tổ chức về kết quả vừa qua. HAGL có 2 điểm sau 2 trận hòa, chưa có chiến thắng nào và để thua 3 trận. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải né vị trí chót bảng với Sydney FC ở loạt trận cuối.

16:21 01/05

Công Phượng cười đùa dù bị Kiatisuk thay sớm

16:21 01/05

Văn Toàn: 'HAGL có thành tích rất kém'

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không ngại đưa ra đánh giá về thành tích của HAGL ở vòng bảng AFC Champions League 2022. Đội bóng của anh chỉ có 2 điểm trước loạt trận cuối cùng.

"Chúng tôi rất tôn trọng Sydney FC và cố gắng thể hiện sự tự tin trước họ ở loạt trận đấu cuối trước khi chia tay giải đấu. HAGL đang có thành tích rất kém, bản thân tôi cũng không có gì quá hài lòng với mình", Văn Toàn tiếp tục tham gia họp báo vào trưa 30/4.

Anh nói thêm: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Không ai quan tâm đến quá trình cả, người ta chỉ tập trung vào kết quả. Tôi không hài lòng khi mình đã không tận dụng được các cơ hội để giúp HAGL có điểm. Tôi hy vọng chúng tôi có kết quả tốt hơn".

16:23 01/05

Đội hình xuất phát của HAGL

HAGL XI: Tuấn Linh, Dong-su, Mauricio, Hữu Tuấn, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Brandao, Văn Toàn.

17:20 01/05

Cục diện bảng H trước lượt trận cuối

Yokohama (12 điểm) và Jeonbuk (11 điểm) đang cạnh tranh cho suất vào thẳng vòng trong ở AFC Champions League. HAGL và Sydney cùng có 2 điểm sau 5 trận, do đó đã chắc chắn bị loại.

17:22 01/05

Đội hình xuất phát của Sydney FC

18:00 01/05

Trận đấu bắt đầu

HAGL 0-0 Sydney FC.

18:05 01/05

HAGL cầm bóng 15%

Sydney đang áp đảo hoàn toàn thế trận trên sân khi cầm bóng 85% sau 5 phút. Hai đội chơi trận đấu thủ tục, do đó đang quyết tâm đẩy cao đội hình để tấn công và ghi bàn. Ảnh: Y Kiện.

18:13 01/05

Adam Le Fondre dứt điểm

Tiền đạo Sydney vuốt bóng từ khoảng cách hơn 25 m, đường bóng đi căng nhưng vọt xà, do đó chưa gây nguy hiểm cho khung thành HAGL.

18:15 01/05

Mặt sân Thống Nhất cản trở cầu thủ 2 đội

Mặt cỏ sân Thống Nhất ùn nước, do đó khiến các đường chuyền của cầu thủ 2 đội bị ảnh phưởng. Phút 14, Văn Toàn cầm bóng xộc vào vùng cấm và chuyền cho đồng đội, nhưng mặt sân đã cản trở pha phối hợp của HAGL. Ảnh: Y Kiện.

18:17 01/05

Văn Thanh dứt điểm bất thành

Văn Thanh dứt điểm cận khung thành, nhưng góc hẹp, dẫn đến cú sút chệch mục tiêu. Kể từ phút thứ 10, HAGL lấy lại thế trận và bắt đầu dồn ép ngược Sydney.

18:18 01/05

Brandao bỏ lỡ

Sức càn lướt giúp Brandao lách khỏi hậu vệ Sydney và dứt điểm ở phút 18. Nhưng góc sút của Brandao chưa thuận lợi, dẫn đến cú vung chân bị thủ môn Sydney cản phá dễ dàng. Ảnh: Y Kiện.

18:25 01/05

HAGL thoát bàn thua

Le Fondre đối mặt Tuấn Linh và dứt điểm ở khoảng cách chỉ gần 2 m, nhưng anh đệm trượt. Đây là cơ hội tốt nhất của 2 đội từ đầu trận.

18:27 01/05

Tuấn Anh sút hỏng

Khoảng trống đã rộng mở với Tuấn Anh trong cú sút trước vùng cấm ở phút 27. Tiền vệ HAGL đã nhắm kỹ, nhưng bóng đi chệch cột. HLV Kiatisuk đã ôm đầu tiếc nuối khi học trò để cơ hội trôi qua.

18:40 01/05

1-0 cho HAGL

Pha phối hợp của bộ ba Văn Toàn, Minh Vương và Brandao giúp HAGL có bàn mở tỷ số ở phút 39. Brandao dứt điểm trong tư thế khó, tung người, nhưng vẫn đưa bóng vào góc xa để khiến thủ môn Sydney bó tay. Ảnh: Y Kiện.

18:46 01/05

Hết hiệp một

HAGL 1-0 Sydney.

19:02 01/05

Trận đấu trở lại

Hai đội chưa thay người.

19:04 01/05

Tuấn Linh cứu thua

Khoảng trống mở ra cho Trent Buhagiar dứt điểm bằng chân trái, nhưng cú sút đi nhẹ và không làm khó được Tuấn Linh.

19:18 01/05

Công Phượng, Văn Thanh dứt điểm hỏng

Cú sút của Công Phượng trước vùng cấm bị thủ môn cản phá ở phút 61. Sau đó, Văn Thanh đón bóng, xoay xở và dứt điểm nhưng chưa ghi bàn thứ 2 cho HAGL. Ảnh: Y Kiện.

19:24 01/05

Sydney nỗ lực tấn công

Đội bóng Australia bắt đầu gia tăng áp lực, với cự ly đội hình đẩy mạnh hơn, nhưng HAGL đang phòng ngự tập trung. Các pha đưa bóng ra biên và tạt của Sydney chưa phát huy hiệu quả. Ảnh: Y Kiện.

19:32 01/05

Minh Vương rời sân

HLV Kiatisuk rút Minh Vương khỏi sân từ phút 75, đưa Lê Hữu Phước thế chỗ.

19:38 01/05

Xuân Trường thay Brandao

HLV Kiatisuk đưa Xuân Trường vào sân để tăng chất lượng hàng tiền vệ ở phút 81. Công Phượng sẽ được đôn lên đá cặp với Văn Toàn.

19:48 01/05

Bóng dội cột Sydney

Jefferson tạo đột biến bằng tình huống xoay xở và cứa lòng ở phút 90. Cú sút khiến thủ môn Sydney bó tay, nhưng bóng dội cột đi ra ngoài. Ảnh: Y Kiện.

19:59 01/05

Hết giờ

HAGL 1-0 Sydney FC.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-thang-tran-truoc-khi-chia-tay-afc-champions-league-post1313615.html