Haaland bùng nổ, Man City thắng ngược chủ nhà Yokohama Marinos

Haaland hai lần nổ súng trong chiến thắng 5-3 của Man City trước Yokohama Marinos trong chuyến du đấu tại Nhật Bản nhưng đó chưa phải là lý do khiến HLV Pep Guardiola phát sốt với ngôi sao người Na Uy.

Ở trận giao hữu đầu tiên trên đất Nhật Bản, cũng là lần xuất quân chính thức đầu tiên kể từ sau trận chung kết Champions League hồi tháng 6, Man City đưa ra đội hình tương đối hùng hậu. Đội hình ra sân của Man City với bộ khung Nathan Ake – Manuel Akanji – Kyle Walker - John Stones – Jack Grealish – Julian Alvarez, được bổ sung tân binh Kovacic ở hàng tiền vệ, xem ra khá mạnh nhưng dường như vẫn thiếu đi chất kết dính và hiệu quả khi những cái tên như Kevin De Bruyne hay Erling Haaland ngồi dự bị.

Dàn cầu thủ trụ cột Man City ngồi dự bị đầu trận

Dàn cầu thủ trụ cột Man City ngồi dự bị đầu trận

Tân binh Mateo Kovacic

Tân binh Mateo Kovacic

Hai đội nhập cuộc rất chặt chẽ nhưng Yokohama Marinos mạnh dạn tung ra những pha tấn công hết sức nguy hiểm khiến Man City thực sự lo lắng. Phút 27, đội chủ nhà phản công cực nhanh và kết thúc bằng cú sút mạnh của Anderson Lopes. Thủ thành Stefan Ortega đẩy được bóng nhưng chân sút Brazil của đội chủ nhà Lopes vẫn kịp sút bồi tung lưới Man City.

Anderson Lopes (11) ghi bàn mở tỉ số cho Yokohama Marinos

Anderson Lopes (11) ghi bàn mở tỉ số cho Yokohama Marinos

Chưa dừng lại ở đó, phút 37, Yokohama Marinos có pha phối hợp tấn công đảo cánh khá sắc sảo và Ken Matsubara dễ dàng đánh bại thủ thành Stefan Ortega trong tư thế trống trải.

Xem Man City đè bẹp chủ nhà Yokohama Marinos:

Hai bàn thua chóng vánh khiến Man City chạm tự ái và dồn sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 40, John Stones sút tung lưới đối thủ sau pha phối hợp khá ăn ý với Julian Alvarez và hai phút trước khi kết thúc hiệp một, chính Julian Alvarez có pha dứt điểm cận thành, san bằng cách biệt 2-2.

Julian Alvarez đánh bại thủ môn Jun Ichimori

Julian Alvarez đánh bại thủ môn Jun Ichimori

Sau giờ nghỉ, HLV Pep Guardiola thay 10/11 vị trí trên sân, trừ thủ thành Stefan Ortega và sự hiện diện của dàn cầu thủ trụ cột như De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Laporte, Phil Foden và đặc biệt là Erling Haaland khiến đội khách thi đấu tự tin hơn. Tiền đạo người Na Uy chỉ mất 6 phút có mặt trên sân để có bàn thắng với pha dứt điểm chéo góc.

Haaland chỉ mất 6 phút để ghi bàn

Haaland chỉ mất 6 phút để ghi bàn

Man City thi đấu dồn ép và có thêm bàn thắng phút 72 của Rodri. Đội chủ nhà kiên cường giữ thế trận và rút ngắn cách biệt chỉ còn 3-4 ở phút 86 sau pha phá bẫy việt vị rồi thoát xuống ghi bàn của Kenta Inoue. Phút 92, Joao Cancelo có pha căng ngang như đặt để Haaland dễ dàng sút bóng vào lưới trống. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỉ số 5-3 trước Yokohama Marinos.

Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 phút bù giờ

Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 phút bù giờ

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Haaland, HLV Pep Guardiola gửi đi "lời cảnh báo", rằng chân sút người Na Uy sẽ còn chơi hay hơn rất nhiều so với năm ngoái, thời điểm anh ghi đến 52 bàn thắng trên mọi mặt trận ngay mùa giải đầu tiên gia nhập Man City.

HLV Pep Guardiola hài lòng về Haaland và toàn đội

HLV Pep Guardiola hài lòng về Haaland và toàn đội

"Haaland khỏe hơn và chắc chắn sẽ bùng nổ hơn so với mùa trước. Cách anh ấy nhập cuộc tự tin và hiệu quả khiến ai cũng nghĩ năm nay sẽ rất đặc biệt với Haaland. Hãy chờ xem Haaland thể hiện và đó là điều Man City mong đợi".

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/haaland-bung-no-man-city-thang-nguoc-chu-nha-yokohama-marinos-20230724062459422.htm