Hà Nội: Xem kiệu 'bay' giữa đường phố, nửa đêm mới về đến đình

Lễ hội đình, nghè Ngô được tổ chức tưng bừng vào những ngày đầu tháng 2 Âm lịch. Hội làng ngô có lễ rước kiệu xoay vô cùng đặc sắc và độc đáo, kéo dài đến nửa đêm.

Đình thôn Ngô nằm trong một cảnh quan khá đẹp ở bờ Bắc sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội chừng 8km. Đây là nơi phụng thờ các vị Thành hoàng làng: Linh Lang, Lã Lang, Phương Dung phu nhân, Hạnh Hoa công chúa, mà theo Thần tích là những người có công đánh đuổi giặc Tống thế kỷ XI. Tuy nghè và đình thôn Ngô có mối quan hệ mật thiết trong các nghi lễ và phụng thờ Thành hoàng làng, nhưng nghè thôn Ngô không phải là nơi bảo tồn bài vị của các Thần và là nơi phụng thờ riêng hai vị Thánh mẫu. Vì thế, trong ngày lễ dân làng không rước Long Ngai, bài vị của hai bà mà chỉ rước bát nhang về đình tế lễ.

Đình thôn Ngô được xây dựng trên khu đất cao, rộng rãi ở ven làng, quay hướng Đông – Nam. Đình thờ 2 vị Linh Lang và Lã Lang là 2 vị tướng phò nhà Lý. Để tưởng nhớ công đức của những người xả thân vì nước, nhân dân thôn Ngô đã dựng đình thờ 2 ông, về sau lại tôn 2 ông làm thành hoàng làng.

Lễ hội đình-nghè Ngô được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng hai Âm lịch). Trong đó phần đặc sắc nhất là phần rước kiệu Thánh ông từ đình lên nghè, kiệu rước Thánh bà từ nghè về đình. Lễ rước kiệu thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, tuy cung đường rước khoảng 2km nhưng thời gian rước từ sáng đến đêm khuya gần như kéo dài cả ngày hội.

Sáng mùng 10 tháng 2 Âm lịch (19/3), Lễ hội truyền thống đình-nghè Ngô (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) chính thức được khai mạc. Trong lễ hội, có lễ rước kiệu xoay vô cùng đặc sắc và độc đáo. Những người được chọn rước kiệu là nam nữ thanh niên ưu tú, có sức khỏe và đạo đức trong làng.

Kiệu được đưa đi khắp làng, chặng đường khoảng 2 km, xoay chuyển liên tục. Với kiệu Thánh ông cần 4 người nam trực tiếp khiêng, kiệu Thánh bà là 8 người nữ trực tiếp khiêng và các đội đi cùng để luôn phiên nhau thay.

Trong quá trình rước, kiệu lúc đi thong thả, lúc chạy rất nhanh, lúc lắc lư, lên xuống, quay tròn... không theo một quy luật nào cả và người khiêng cũng không thể kiểm soát được.

Đoàn rước kiệu "bay" trên đường Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội), nơi có nhiều phương tiện lưu thông. Ô tô phải dừng giữa đường để "nhường" cho đoàn rước.

Với các cô gái, để giữ được kiệu vững vàng là rất khó khăn. Tuy nhiên, ai cũng tự hào nếu năm đó được chọn vào đội rước kiệu.

Nam thanh, nữ tú tuy khỏe mạnh nhưng cũng "khốn khổ" bởi kiệu xoay liên tục. Những người già trong làng cho biết, khi kiệu xoay là "Thánh" đang vui.

Nhiều người bị căng cơ, chuột rút khi rước kiệu hàng giờ đồng hồ.

Kiệu Thánh xoay ngay trong điện chính đình Ngô.

Thay vì mệt mỏi, những người rước kiệu lại cảm thấy rất hăng.

Tuy khởi kiệu từ 9h sáng nhưng đến lúc trời tối, kiệu vẫn còn "bay" trên các con phố phường ở Hà Nội.

Đến khoảng 22h, kiệu Thánh được hạ tại đình Ngô, kết thúc vẫn rước kiệu.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-xem-kieu-bay-giua-duong-pho-nua-dem-moi-ve-den-dinh-post1621714.tpo