Hà Nội: Thực hư việc nam thanh niên bị công an đánh ngất xỉu vì trông coi 7 con vịt!

Theo lời kể của mẹ nạn nhân, khi hai vợ chồng bước vào phòng tạm giữ thì thấy con trai bị ngất, gục trên ghế. Sau đó, người bố có yêu cầu công an xã lập biên bản để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được đáp ứng.

Mấy ngày qua, một clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị còng tay và nằm gục xuống ghế (được cho là tại Trụ sở Công an xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã lan truyền nhanh chóng trên mạng.

Để làm rõ thực hư nội dung trong clip, chúng tôi đã tìm về nơi xảy ra vụ việc. Theo nhiều nhân chứng kể lại, trong lúc công an xã Yên Thường đi dẹp hàng quán bên đường thì xảy ra mâu thuẫn với Dương Quang Tùng (24 tuổi), lúc này Tùng đang trông coi 7 con vịt cho mẹ.

Hình ảnh chụp lại từ clip cho thấy, Tùng bị còng tay và nằm gục trên ghế.

Chị Lương Thị Thảo (46 tuổi, ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường), mẹ của nạn nhân kể lại, vào khoảng 7h30, ngày 22/8 trong lúc đi đưa hàng cho khách, chị Thảo để lại 7 con vịt ở bên đường và nhờ con trai trông coi. Tuy nhiên, sau đó ít phút chị quay lại thì được người dân thông báo rằng con chị mới bị nhóm người của công an xã còng tay và đưa về trụ sở.

Theo chị Thảo, sau khi nghe tin người dân báo, chị vội chạy lên xã thì thấy Tùng đã bị nhốt trong phòng ở trụ sở công an xã. “Mặc dù gia đình tôi có trình bày như thế nào thì họ cũng không thả con tôi, mà cửa phòng khóa lại. Sau đó nhiều giờ, nhiều người kéo đến gây sức ép yêu cầu nhưng công an xã vẫn không mở cửa”, chị Thảo nhớ lại.

Lúc này, chị Thảo và mọi người nghe thấy tiếng con trai từ trong phòng kêu cứu “bố ơi, cứu con, đưa con đi bệnh viện”. Thấy người dân phản ứng, một công an viên đã cầm chìa khóa sang mở cửa.

Ông Dương Văn Tứ (bên phải), bố nạn nhân bức xúc kể lại sự việc con trai bị ngất tại Trụ sở công an xã.

“Chúng tôi đẩy cửa vào thì con tôi bị còng một tay vào ghế, ngất xỉu úp mặt xuống với máu me và nhiều vết bầm tím. Chồng tôi yêu cầu công an xã lập biên bản để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được đáp ứng”, chị Thảo cho biết.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Dương Quang Tùng tỏ ra vẫn còn đau đớn và choáng váng. “Mẹ em bảo ra trông hàng để mẹ đưa đi cho khách, lúc các anh công an đến, em có nói là không bán hàng mà chỉ coi thôi, nhưng họ không nghe, vẫn lao vào giằng co đưa hàng lên thùng xe. Em không chấp nhận thì bị họ khóa tay và đưa em về công an xã để làm việc”.

Nói về những thương tích trên người, theo Tùng thì có 2 người mặc sắc phục công an xã trực tiếp đánh. “Họ đánh, đấm em không kịp trở tay. Họ đấm vào bụng tôi rất đau”, Tùng nhớ lại.

Anh Dương Văn Tứ - bố của Tùng cho hay: “Nhận được tin báo, tôi chạy lên công xã nhưng con tôi bị nhốt trong phòng. Khi mở cửa ra thấy con tôi bị ngất, bị chảy máu và nhiều vết bần tím, tôi yêu cầu lập biên bản nhưng không được. Sau vài tiếng quanh co, thấy con tôi bị nôn ra máu thì 2 anh công an và gia đình đưa Tùng đi cấp cứu ”.

Một số người dân kể lại sự việc và sẵn sàng làm nhân chứng.

Anh Nguyễn Văn Thân - một trong số nhiều người trực tiếp chứng kiến từ đầu sự việc kể: “Vợ tôi cùng bán hàng ở chợ nên lúc đó tôi đang phụ việc và có biết chuyện Tùng cãi nhau với công an xã. Vịt thì đã được đưa lên thùng, em trai của Tùng đang giằng co xuống, hai bên gay gắt. Thấy vậy tôi chạy đến, tôi bảo người ta không mua bán gì đâu. Tôi cũng lao vào can nhưng bị chiếc còng làm xước ngón tay cái…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thêm - Bí thư xã Yên Thường xác nhận: "Khi nhận được tin báo của người nhà Tùng, tôi chạy sang yêu cầu công an mở cửa. Tôi thấy anh Tùng gục xuống cái ghế, tay vẫn khóa còng. Thấy vậy tôi yêu cầu gọi y tế sang khám…”.

Nói thêm định hướng xử lý sự việc, ông Thêm cho hay: “Ngay lúc đấy tôi yêu cầu bỏ còng ra, báo lên đồn thị trấn và yêu cầu gọi y tế để thăm khám. Còn việc này thế nào thì công an huyện đã vào cuộc, họ sẽ làm rõ vấn đề”.

Phùng Bình

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-thuc-hu-viec-nam-thanh-nien-bi-cong-an-danh-ngat-xiu-vi-trong-coi-7-con-vit-20160824090003678.htm