Hà Nội mùa cây thay lá

Những ngày này đi qua một số con đường, tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh cây đã thay lá và bật những lá mới với màu xanh non, khiến cho người nhìn một cảm giác thơ mộng, mát mẻ...

Những ngày này đi qua một số tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những cây bàng Đài Loan (Bàng lá nhỏ) đã bật lá mới màu xanh mướt.

Trong ảnh là vòng xoay Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào đây cho một cảm giác như lạc vào một khu rừng nhỏ.

Bàng Đài Loan (Bàng lá nhỏ) là cây thân gỗ sống lâu năm, thân thẳng đứng, các nhánh mọc đều từng tầng rất đẹp mắt. Bộ lá của Bàng Đài Loan có màu xanh non bắt mắt, lá có kích thước nhỏ dài từ 5-7cm, hình lá giống cánh hoa tròn ở đỉnh và nhọn phần cuống lá. Cây có bộ rễ cọc, khi cây trưởng thành rễ đâm sâu vào lòng đất.

Vườn trúc bên hồ Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội thời điểm này đã bật những lá xanh mướt.

Việc trồng vườn trúc trong phố là một ý tưởng khá độc đáo.

Đây cũng là nơi người dân chọn để đi bộ, tận hưởng cảm giác mát mẻ lúc tiết trời oi ả.

Những du khách tới thăm Hà Nội cũng bất ngờ và thích thú khi đi dạo qua vườn trúc trong lòng thành phố.

Khi dân số thủ đô ngày một tăng cao, mật độ xây dựng dày đặc với những ngôi nhà cao tầng chen chúc nhau thì một khoảng xanh của bóng cây là một điều quý giá.

Được biết, vườn trúc rộng 1.000m2 với 7.500 cây trúc được trồng. Bên cạnh đó, trong vườn trúc có lối đi bộ, không gian tập thể dục, ghế đá cùng hệ thống đèn trang trí, tưới nước tự động.

Dọc đường Thanh Niên phía bên hồ Tây thời điểm này các cây xanh đã ra lá mới, non và xanh.

Với không gian xanh mát, đây là nơi được người dân lựa chọn để tập thể dục và buổi sáng.

Hay cũng là nơi để ngồi nghỉ ngơi, thư giãn.

Lá cây xanh mướt, tạo thành một không gian xanh.

Bên cạnh là phố xá với xe cộ qua lại, nhưng đi bộ lạc vào vườn cây ven hồ Tây sẽ xua tan đi những vội vã.

Ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội) cây cũng ra lá xanh mướt.

Không chỉ ở các tuyến đường, những người dân có nhà mặt phố cũng trồng cho mình những loại cây leo để tạo không gian xanh.

Ở trong ngõ các nhà cũng trồng cho mình các loại cây để lấy mát.

Ở ngoài công viên, cây đã ra lá mới, hoa khoe sắc.

Màu xanh của lá mới, điểm xuyết với màu hồng của hoa khiến cho người nhìn không thể rời mắt.

Để có những màu xanh của cây, sắc đẹp của hoa không thể hiếu sự chăm sóc của các công nhân.

Phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây.

Đây cũng là mùa những cây sấu trên phố Phan Đình Phùng rụng lá.

Cây sấu thay lá và nở hoa vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 hằng năm. Cây chút lá vàng xuống nhường chỗ cho những lá non mơn mởn đón hạ.

Không chỉ cây sấu, một số cây khác lá cũng chuyển vàng, trút lá xuống mặt đất.

Tháng tư về...

Tháng tư, Hà Nội có khung cảnh bình yên, thơ mộng làm xao động lòng người.

Sau khi lá vàng chút hết, là lúc cho những mầm non mơn mởn phát triển. Hà Nội tháng tư thật êm đềm, nhẹ nhàng và tràn ngập sự trong trẻo. Những con phố ngập màu sắc với màu xanh của cây cỏ đâm chồi, màu vàng của lá rụng và không thể thiếu màu trắng của hoa loa kèn. Dạo bước qua các con đường, tuyến phố của Hà Nội vào thời điểm này khiến cho ta thêm yêu Hà Nội hơn.../.

Phúc Tài/VOV- Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-mua-cay-thay-la-post1089157.vov