Hà Nội luôn chung nhịp đập cùng Trường Sa

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 49 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ ngày 19 đến 25-4, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Nồng ấm tình cảm Hà Nội - Trường Sa

Vượt qua hàng nghìn hải lý, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm quân và dân các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan B, Đá Tây A, Đá Tây C, Trường Sa lớn và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 571 tặng hoa chào mừng đoàn công tác lên tàu. Ảnh: Quang Thái

Đây là năm thứ 14 Hà Nội tổ chức các đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Sa, mang theo những tình cảm nồng ấm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu đoàn công tác chào tạm biệt chiến sĩ trước khi xuất bến đi thăm quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà quân, dân tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/8 Quế Đường; thăm Trung tâm dịch vụ Hậu cần nghề cá Đảo Đá Tây, Trường Sa... Qua đó cổ vũ quân, dân huyện đảo, nhà giàn DK1 vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng cán bộ và người dân tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Quang Thái

Chiến sĩ Hà Nội tại đảo Song Tử Tây tặng quà lưu niệm đoàn công tác. Ảnh: Quang Thái

Đoàn công tác tham dự lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa lớn, tổ chức trồng cây xanh trên các điểm đảo. Đoàn cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại khu vực biển Cô Lin, Len Đao và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa của Tổ quốc với nghi thức thiêng liêng, tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc; tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài tưởng niệm các liệt sĩ và các chùa trên các điểm đảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ tại đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu thỉnh chuông chùa Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trồng cây trên đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Ở bất cứ điểm dừng chân nào, đoàn cũng mang tới tình cảm dạt dào thân thương, của những người mẹ, người cha, người anh, người chị ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ ra sức rèn luyện, nêu cao bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao quà và tiền ủng hộ quỹ khuyến học các trường thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Đoàn công tác thành phố Hà Nội giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Đoàn cũng đã đi thăm nơi ăn, chốn ở của cán bộ, chiến sĩ, thăm vườn rau thanh niên..., và gửi tặng những món quà bình dị mà hết sức thiết thực chứa đựng tình cảm của Thủ đô. Những sản vật, đặc sản của Hà Nội như: Kẹo lạc Phú Xuyên, giò lụa Thanh Oai, miến dong, phật thủ Hoài Đức, hạt rau giống, sản phẩm OCOP Mê Linh, phở Hà Nội và nhiều món quà thấm đẫm tình cảm yêu thương, trân quý của Thủ đô đã được trao tặng tận tay quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm khu tăng gia, lớp học, các hộ gia đình tại đảo Sinh Tồn. Ảnh: Quang Thái

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng đã trao tặng nhiều trang thiết bị thiết yếu, như: Ti vi, tủ lạnh, quạt tích điện… với mong muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ, san sẻ những khó khăn với những người đang ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ đảo Tốc Tan B.

Phát biểu tại chuyến thăm, động viên quân và dân tại đảo Trường Sa lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến xúc động chia sẻ: Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là máu thịt của đất mẹ Việt Nam, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng hộ gia đình tại đảo Đá Tây.

Có thể nói, nếu Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Với tất cả niềm tin yêu, gắn bó, nghĩa tình của Thủ đô Hà Nội đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa, với tình cảm “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội” và “Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa”, trong 15 năm qua, với tinh thần “Vì biển, đảo Việt Nam”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu biển, đảo Việt Nam bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Với sự đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô thông qua việc ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng những công trình có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thành phố Hà Nội đối với Trường Sa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phục vụ sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo; tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc; là chỗ dựa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi thăm, động viên quân, dân đảo Đá Tây. Ảnh: Quang Thái

Thành phố Hà Nội luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, sự cần thiết và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chia sẻ những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác nơi đảo xa. Qua đó, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp tục lan tỏa tinh thần hướng về Trường Sa, Nhà giàn DK1 của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô; để Trường Sa luôn trong trái tim Hà Nội và Hà Nội luôn chung nhịp đập với Trường Sa. Từ đó, góp phần cùng cả nước chung tay xây dựng biển, đảo quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Quang Thái

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hằng năm, Hà Nội có hàng trăm thanh niên tình nguyện nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, xung phong ra công tác tại Trường Sa; những người con Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, tại các đảo, Nhà giàn DK1 đã phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Thủ đô anh hùng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ luôn và tiếp tục quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Chứng kiến một Trường Sa tươi đẹp, căng tràn sức sống

Ra thăm Trường Sa lần này, đoàn công tác rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của quần đảo tươi đẹp, hiên ngang nơi đầu sóng, ngọn gió tiền tiêu của Tổ quốc. Đó là một Trường Sa căng đầy sức sống, ngày càng tươi đẹp, vững mạnh.

Tham gia đoàn công tác Hà Nội năm 2024, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định: “Những công trình, món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành tặng cho quân dân huyện đảo Trường Sa là biểu tượng của tinh thần yêu nước, của tình quân dân; là pháo đài sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; là pháo đài cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Các bộ, chiến sĩ hải quân tặng hoa chúc mừng đoàn công tác hoàn thành chuyến thăm, động viên quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Quang Thái

Đến với Trường Sa hôm nay, mỗi thành viên đoàn công tác của thành phố vô cùng xúc động và tự hào khi được tận mắt chứng kiến một Trường Sa lung linh ánh điện khi màn đêm buông xuống. Còn khi bình minh thức dậy, là một Trường Sa náo nhiệt với cuộc sống thường nhật với những trường học, trạm xá được trang bị hiện đại chẳng khác đất liền. Đắm mình trong tiếng chuông chùa âm vang trên mỗi điểm đảo, những cảm xúc thanh tịnh, bình yên dường như đã xóa nhòa không gian cách xa hàng ngàn hải lý giữa đất liền với biển đảo; giữa Hà Nội với Trường Sa.

Đoàn công tác thực hiện nghi thức tại cảng Cam Ranh sau khi hoàn thành chuyến thăm, động viên. Ảnh: Quang Thái

Đến huyện đảo Trường Sa, dù là đảo nổi hay đảo chìm, đâu đâu cũng có những trụ điện, tua bin gió và những tấm pin năng lượng mặt trời, cơ bản bảo đảm nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt hằng ngày. Màu xanh của cây, của hoa và những luống rau xanh đã khiến vùng đảo xa tưởng chừng chỉ có nắng và gió thêm căng tràn sức sống.

Hải trình 10 ngày của Đoàn công tác thành phố Hà Nội tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng sôi động và ấm áp tình quân dân. Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tổ chức giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại tất cả các điểm đảo và Nhà giàn DK1/8 Quế Đường với mong muốn đem đến những món ăn tinh thần phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

Cuộc thi "Biển, đảo trong trái tim tôi" với nhiều cảm xúc sâu sắc, lắng đọng và ý nghĩa đã được phát động song hành với các cuộc thi sáng tác nghệ thuật, viết nhạc, làm video clip, viết báo tường, thi chạy việt dã tại đảo Trường Sa… đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về tình quân dân thắm thiết, truyền tải những tình cảm nồng ấm từ Thủ đô Hà Nội đến với Trường Sa thân yêu. Ban Tổ chức đã trao 72 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi.

Đặc biệt, Đoàn công tác đã tổ chức đấu giá 5 bức tranh do các thành viên trong đoàn sáng tác ngay trong chuyến hải trình với trái tim hướng về biển đảo. Với sự ủng hộ nhiệt thành của các đại biểu, cuộc đấu giá tranh đã thu về 1 tỷ 116 triệu đồng để đóng góp vào quỹ khuyến học của huyện đảo Trường Sa.

Khép lại một hải trình với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, điều lắng lại trong mỗi thành viên của đoàn công tác thành phố Hà Nội năm 2024 là những cảm nhận sâu sắc khi được ngắm nhìn Tổ quốc từ biển, thấu hiểu hơn ý nghĩa của biết bao công sức, nước mắt, mồ hôi và cả máu xương của cha anh đã đổ xuống cho sự trường tồn mãi mãi của Trường Sa.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Thái

Trong sâu thẳm trái tim mỗi thành viên còn có sự nhận thức về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước; từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn đồng hành cùng quân và dân cả nước bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp sức để hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc“ - lời khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần: “Tiên phong, mẫu mực, tiêu biểu, nhiệt huyết, hiệu quả” của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, luôn hòa chung nhịp đập của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, góp phần xây dựng các quần đảo vững mạnh.

Hải trình 10 ngày đầy ý nghĩa thêm một lần khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn tin tưởng vào ý chí vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-luon-chung-nhip-dap-cung-truong-sa-664778.html