Hà Nội lạnh thật, người dân ra đường không thể không mặc ấm

Nhiều người dân trong đó có trẻ em phải quàng chăn hoặc mặc áo ấm hai ba lớp ra đường khi Hà Nội giảm sâu xuống dưới 20 độ C, sáng 30/10.

Sáng 30/10, thời tiết tại Hà Nội xuống dưới 20 độ C, nhiều người ra đường mặc áo khoác ba lớp giữ ấm cơ thể.

Một người đàn ông quấn chiếc chăn quanh mình ngồi ghế đá vườn hoa Quán Sứ. Thời tiết thay đổi khiến anh không kịp thích nghi, ngáp ngủ liên tục.

Sáng sớm, đường phố có vài hạt mưa rồi nhanh tạnh.

Một bạn trẻ trên đường Láng, mặc dù mặc áo gió vẫn phải kéo cổ tránh lạnh.

Các bà các cô với áo khoác ấm, khăn quàng ngồi bến xe buýt trên đường Kim Mã.

Một số chị em phụ nữ mỗi người một vẻ với cả áo khoác lẫn áo cộc tay.

Cô gái đứng co ro bên vỉa hè cùng bạn.

Trẻ em ra phố được diện áo ấm trong khi người lớn vẫn mặc áo cộc tay.

Hầu hết các em nhỏ khi ra đường đều được cha mẹ chuẩn bị đồ ấm kỹ càng.

Những hàng nước trên hè phố mang diện mạo mới.

Hà Nội trở lạnh làm cho thành phố mang một màu sắc mới.

Hai ông bà mang theo nước ấm đi tập thể dục ở hồ Gươm.

Đôi bạn trẻ tay trong tay dạo phố Tràng Tiền.

Thủ đô dường như thơ mộng hơn trong ngày cuối tuần.

Nhóm bạn trẻ co ro trong gió tại phố đi bộ hồ Gươm.

Những người đi chặng đường xa mặc áo 3 lớp, đội mũ bảo hiểm kín mặt giữ ấm cơ thể.

Theo Tiến Tuấn - Việt Hùng/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/gio-lanh-dau-mua-nguoi-dan-thu-do-quang-chan-ra-duong.html