Hà Nội cuối thu

Hôm nay, tôi trở về Hà Nội, nhìn cảnh sắc của Thủ Đô vào ngày cuối thu, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Bước vào Thủ Đô trong những ngày cuối thu, tôi thấy nhiều người đang gánh hàng rong bán hàng. Tiếng rao món đặc sản vang lên trong không gian cuối thu, tạo nên một không khí đầy sôi động. Tôi dừng lại, và một cảm xúc của quá khứ tràn về.

Minh họa: Bing

Tôi nhớ về cuối thu Hà Nội thời trước, khi tôi gặp anh - anh chàng gánh hàng rong, còn nhớ vị bánh cốm mà anh bán. Hương vị đó, kèm theo tiếng rao của anh trong gió mùa cuối thu đã gợi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi mua bánh cốm, ngồi xuống và thưởng thức, hương thơm và vị ngon đầy cuốn hút. Tiếc rằng bây giờ, khi quay trở lại và nghe tiếng rao của nhiều người, tôi không còn nghe được tiếng rao của anh nữa. Nhưng ít nhất, tôi vẫn cảm nhận được hương vị bánh cốm, bánh và xôi cốm đặc biệt của Hà Nội trong ngày cuối thu này. Không ai nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ăn ngon này khi đến Hà Nội vào mùa thu. Tôi tự hỏi anh ở đâu bây giờ? Còn nhớ về Hà Nội vào cuối thu không anh?

Tôi tiếp tục đi dạo dưới những con phố và cảm nhận sự đẹp đẽ của Hà Nội trong chiều cuối thu. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng, thậm chí cả ánh nắng. Những tia nắng vàng mỏng manh đã bắt đầu chiếu sáng đường phố, mang theo làn gió nhẹ và vài giọt sương trên cây. Tôi nhớ nhiều hơn khi nhìn thấy những tia nắng như thế.

Nhìn ra Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội, tôi cảm thấy yêu thêm vào ngày cuối thu. Dạo quanh hồ, tận hưởng không khí dịu mát của mùa thu, tôi nhìn thấy hoa lá cây đang ôm nhau trong cơn gió lạnh. Tôi thấy nhiều người đang đi dạo quanh hồ để chụp ảnh, ngồi ngắm, hoặc đọc truyện. Tất cả những cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy rất yên bình và thư thái.

Khi tôi bước qua các con phố, mùi hương của hoa sữa lan tỏa, không gian Hà Nội cuối thu không thể thiếu hương hoa sữa. Những chùm hoa nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dịu dàng trong ánh nắng sáng. Ngoài ra, còn có những chiếc xe đạp đang chở đầy hoa cúc họa mi trắng. Một bó hoa cúc có thể là món quà ý nghĩa cho người mình yêu, khi đèn đường bắt đầu sáng lên và hương hoa sữa đang thơm ngát. Hương hoa sữa và cúc họa mi khiến tôi lim dim mắt và tưởng tượng, và tôi cảm thấy nhớ anh hơn.

Trong ngày cuối thu ở Hà Nội, tôi cảm nhận rằng mọi người đều đang tràn đầy tình yêu. Điều này làm cho không gian xung quanh không bị ồn ào hay náo nhiệt. Có lẽ vào cuối thu, đây là thời gian tốt nhất để mọi người chậm lại và tận hưởng tình yêu. Tôi cảm thấy hòa mình vào dòng người và thấy tâm hồn của mình như đang được giải phóng khỏi cuộc sống bận rộn ngoài kia, với tất cả những căng thẳng và áp lực. Có lẽ đúng vậy...

Hà Nội cuối thu làm tôi thấy nhiều cặp đôi ngồi cạnh nhau, vai sát vai, tay nắm tay. Có thể vì gió đông đang đến và cần sự ấm áp, hoặc vì cuộc sống đã khiến họ cảm thấy mệt mỏi và cần một chỗ trú ẩn. Dù lý do là gì, điều quan trọng nhất là họ đang trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ vào thời điểm này, khi mùa thu đang dần qua đi. Còn đối với tôi, người đi du lịch một mình, tôi cảm thấy đơn độc hơn, nhớ anh nhiều hơn, và cảm thấy mình cần một vòng tay ấm áp trong mùa thu này. Nhưng tất cả đều là cảm xúc, vì khi tôi quay lại Hà Nội vào cuối thu, tôi lại được chứng kiến những tình yêu khác nhau, dù không phải tình yêu đôi lứa. Một buổi chiều cuối thu, trong thành phố đông đúc, tôi nhìn thấy những cặp đôi đang yêu thương nhau, những người nắm tay nhau, và những người đang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu. Hà Nội cuối thu đưa đến những cảm xúc khá thú vị.

Hà Nội cuối thu, biết bao cảm xúc trở về trong trái tim mà không hề vội vã. Tôi yêu Hà Nội cuối thu.

Minh họa: Bing

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-cuoi-thu-a21573.html