Hà Miên cùng đêm nhạc 'Cello hát tình ca'

Cellist nổi tiếng Hà Miên đã có cho mình đêm diễn đầu tiên đầy thăng hoa tại Hà Nội vào tối 24/11, và ra mắt album thứ hai 'Khi cello hát' cùng những âm thanh tuyệt đẹp, gợi nhớ cho khán giả về một thời đã qua.

Theo đó, đêm nhạc ngoài tiếng đàn của cellist Hà Miên còn có sự góp giọng của hai nam ca sĩ Thăng Long và Nguyễn Tuấn Anh, mang đến cho khán giả cái nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật trình diễn cello.

Đêm nhạc của Hà Miên không chỉ là đêm nhạc trình diễn cello cùng với đàn piano thông thường, mà là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới với nhiều tiết mục biểu diễn cùng ca sĩ và tiếng hát, cùng với cây đàn violin và cả những màn song tấu, tam tấu với khách mời trong chương trình.

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh kết hợp biểu diễn cùng cellist Hà Miên.

Hà Miên mang đến cho khán giả những giai điệu trữ tình vượt thời gian mà chúng ta đã quen với phiên bản ca khúc, nhưng khi được thể hiện lại với tiếng đàn cello, những bản nhạc được chuyển thể từ ca khúc Việt Nam ấy lại mang hơi thở trầm ấm khác hẳn phiên bản trước đây, đưa khán giả sống lại những kí ức, kỉ niệm của mình.

Sau tiết mục mở màn cùng những giai điệu rất quen thuộc của “Quê hương” (Lưu Cầu); “Preludes (Nguyễn Hữu Tuấn); “Trở về Surriento” qua màn kết hợp cùng ca sĩ thính phòng Thăng Long, Hà Miên tiếp tục trình diễn những bản nhạc trong album thứ hai của mình: "Mắt Biếc" của Ngô Thụy Miên; "Hà Nội 12 mùa hoa" của Giáng Son; "Thương nhau ngày mưa" của Nguyễn Trung Cang; "Cô gái đến từ hôm qua" của Trần Lê Quỳnh; "Vĩnh biệt mùa hè" của Thanh Tùng...

Bên cạnh những khách mời chính, đêm nhạc lần này còn có sự tham gia của rất nhiều những người thầy, người cô đã từng giảng dạy cho Hà Miên khi cô còn theo học tại học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, những người thân và cả những người bạn trong các hội nhóm khác nhau của Miên như: hội nuôi mèo, hội xe đap, hội chạy… Ngồi dưới hàng ghế khán giả xem Hà Miên biểu diễn, hai nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam là Đức Trịnh và Giáng Son (tác giả của Hà Nội, 12 mùa hoa) đã rất xúc động.

Nghệ sĩ Giáng Son tại đêm nhạc của Hà Miên.

Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Khi Hà Miên biểu diễn ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa", Giáng Son đã rất xúc động. Quả thực ca khúc đó được hát bằng giọng nam, giọng nữ rất nhiều rồi, nhưng khi được chuyển soạn sang cello, nó lại mang màu sắc đậm đà và có chiều sâu hơn nữa. Cảm ơn Hà Miên rất nhiều đã mang đến một phiên bản chưa từng thấy của “Hà Nội 12 mùa hoa".

Và để khép lại đêm nhạc tuyệt vời lần này, cellist Hà Miên cùng nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền đã gửi đến khán giả những ca khúc Giáng sinh được biểu diễn với sự kết hợp giữa cây đàn violin và cello để đem đến không khí của một mùa yên vui cũng như một món quà, một lời cảm ơn gửi đến tất cả những khách mời đã có mặt trong đêm nhạc “Cello hát tình ca” của Hà Miên.

Tham dự đêm nhạc có rất nhiều khách mời nổi tiếng, trong đó phải kể đến những khách mời chính đã góp một phần không nhỏ vào sự thành công trong buổi biểu diễn đầu tiên của Hà Miên như: Nghệ sĩ Violin Trịnh Minh Hiền, Nghệ sĩ Piano Bùi Đăng Khánh, Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh, ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh, ca sĩ Thăng Long và Audio Band. Cùng với đó là sự điều phối khéo léo, hóm hỉnh đến từ nhà báo Minh Đức.

Tin và ảnh: Mai Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-mien-cung-dem-nhac-cello-hat-tinh-ca-post273952.html