Gợi ý 5 điểm cắm trại gần TPHCM, ít người biết cho dịp lễ 2-9

Trảng cỏ Bù Lạch (Bình Phước), suối La Ngâu (Bình Thuận) hay Mũi Thị (Ninh Thuận)… là những điểm cắm trại ít người biết, khá vắng vẻ và gần TPHCM để du khách khám phá trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Trảng cỏ Bù Lạch, Bình Phước

Ảnh: Luân Lavender

Ảnh: Luân Lavender

Trảng cỏ Bù Lạch thuộc địa phận xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Đồng Xoài khoảng 70km. Nơi đây là điểm cắm trại được nhiều du khách yêu thích trong thời gian gần đây.

Nơi đây gồm 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau, diện tích lên đến hàng trăm hecta. Trảng cỏ Bù Lạch như một bức tranh thiên nhiên xanh mát được “phủ” bởi cỏ kim và cỏ chỉ. Ở giữa trảng cỏ Bù Lạch có một hồ nước lớn, bao quanh là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Dịp lễ 2-9 là thời điểm thích hợp để khám phá trảng có Bù Lạch, lúc này cỏ xanh mướt và hồ nước khá trong.

Suối La Ngâu, Bình Thuận

Khu vực suối La Ngâu thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Gần đây, suối La Ngâu là địa điểm lý tưởng để du khách cắm trại, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.

Hoạt động yêu thích của du khách khi đến đây là cắm trại. Ảnh: Luân Lavender

Hoạt động yêu thích của du khách khi đến đây là cắm trại. Ảnh: Luân Lavender

Suối La Ngâu nằm ở phía thượng nguồn sông La Ngà, chưa được nhiều du khách biết đến. Tại đây, du khách có thể tự dựng lều quanh suối hoặc trải nghiệm tại một số homestay trong khu vực. Bên cạnh đó, tắm suối cũng là hoạt động được nhiều người yêu thích. Du khách nên tắm buổi sáng, trời mát và nắng không quá gắt. Tuy nhiên, du khách cũng nên lưu ý vào buổi chiều thường xả đập ở đầu nguồn, nên nước suối dễ dâng cao.

Mũi Thị, Ninh Thuận

Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng như Hang Rái, Vĩnh Hy, Bình Tiên, Ninh Chữ… thì Mũi Thị là điểm du lịch “mới nổi” tại Ninh Thuận. Nơi đây còn khá hoang sơ, thích hợp cho những du khách ưa khám phá, yêu thiên nhiên.

Ảnh: Trung Văn Nguyễn

Ảnh: Trung Văn Nguyễn

Mũi Thị thuộc khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, để đến được nơi đây du khách phải gửi xe ở nhà dân và đi bộ khoảng 700m. Với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Mũi Thị dần trở thành điểm cắm trại thu hút sự chú ý của du khách. Vẻ đẹp của Mũi Thị được lột tả như một bức tranh nhiều màu sắc. Phía trước là biển cả trong xanh, sau lưng là ngọn đồi được kết thành bởi những hòn đá với khá nhiều hình thù kỳ lạ.

Hồ thủy điện Hàm Thuận, Bình Thuận

Cách TP Phan Thiết 100km, đi dọc theo tuyến đường An Lâm – Đông Giang (đường tỉnh 22), du khách sẽ thấy một hồ nước lớn màu xanh biếc, đó là hồ Hàm Thuận, điểm du lịch được nhiều người khám phá trong thời gian gần đây.

Hàm Thuận là một hồ thủy điện nằm trên địa phận tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Phần lớn diện tích hồ thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Phần còn lại nằm ở phía Tây Bắc thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: Nâu Trần

Ảnh: Nâu Trần

Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước trong xanh mênh mông, phẳng lặng, bao bọc chung quanh bởi những cánh rừng xanh ngút ngàn, những dãy núi nhấp nhô hùng vĩ. Bên cạnh đó, một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đó chính là cắm trại, chèo sup ngắm cảnh. Ngồi trên chiếc sup trôi lênh đênh giữa dòng nước mênh mông, hít thở không khí thoáng đãng, cảm nhận từng đợt sóng nhỏ va vào mạn thuyền.

Núi Cô Tô, An Giang

Ảnh: Quang Thiện

Ảnh: Quang Thiện

Cách TP Long Xuyên khoảng 60km, Núi Cô Tô cao 614m, là một trong bảy núi lớn thuộc dãy Thất Sơn (vùng Bảy Núi) của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa đất, trời và cánh đồng Tà Pạ bao quanh, cùng hồ Soài So trong xanh dưới chân núi.

Với thiên nhiên hoang sơ nơi đây, ít ai biết rằng, núi Cô Tô cũng là một địa điểm cắm trại lý tưởng dành cho dân xê dịch. Từ trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn, phóng tầm mắt ra cánh đồng Tà Pạ, ngắm trọn vẹn không gian núi non bao la của vùng Bảy Núi.

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/goi-y-5-diem-cam-trai-gan-tphcm-it-nguoi-biet-cho-dip-le-2-9/