Gọi dậy đi làm, phát hiện chồng chết trên gác trọ, vợ la hét cầu cứu

Người vợ gọi chồng như thường ngày để đi làm thì không thấy trả lời, vội chạy lên gác thì phát hiện chồng đã tử vong.

Phòng trọ, nơi người vợ phát hiện ông Cương tử vong.

Vụ việc được phát hiện lúc 7h30' ngày 8/12, tại một phòng trọ thuộc số 3/33, KP. Bình Đức 2, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là ông Tạ Hữu Cương (36 tuổi, quê Thanh Hóa).

Vào thời gian trên, vợ ông Cương gọi nhưng không thấy ông này trả lời. Người vợ tiếp tục lên gác tìm kiếm thì thấy ông này đang nằm bất động, cơ thể tím tái nên la hét cầu cứu những người xung quanh.

Hàng xóm vội tới hỗ trợ, kiểm tra thì phát hiện ông Cương đã chết. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Đến 9h30' sáng nay, hiện trường vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa, để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Cương.

Tới 9h30' cùng ngày, Công an TX.Thuận An vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Cương.

Được biết, ông Cương sinh sống cùng vợ và con nhỏ tại phòng trọ trên đã được hơn 2 năm.

Hiện nguyên nhân cái chết đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Soha, Trí thức trẻ

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/goi-day-di-lam-phat-hien-chong-chet-tren-gac-tro-vo-la-het-cau-cuu-20161208110130547.htm