Góc nhìn: Van Persie không cần tôn trọng Arsenal

Robin van Persie đã làm tất cả mọi thứ để chống lại Arsenal, và anh có quyền làm như vậy.

Bàn thắng của Van Persie vào lưới Arsenal đêm Chủ nhật đem lại chiến thắng tối thiểu cho Man Utd, đã được tiền đạo người Hà Lan ăn mừng với niềm đam mê “điên cuồng”. Hoàn toàn đúng như vậy.

Đây đã là bàn thứ 3 của Van Persie sau 3 trận anh gặp lại đội bóng cũ. Một năm trước, giữa những lời chỉ trích gay gắt, Van Persie đã lựa chọn cách im lặng, thể hiện sự tôn trọng sau mỗi lần chọc thủng lưới Arsenal.

Sau khi ghi bàn vào lưới Pháo thủ ở Old Trafford mùa trước, Van Persie thực hiện cử chỉ gần như một lời xin lỗi gửi đến các Gooners, trong khi ở trận lượt về tại Emirates, anh lựa chọn cách không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn trong lần thứ 3 này. Khuôn mặt Van Persie gần như biến dạng khi anh thể hiện niềm vui điên cuồng, với cánh tay dang rộng và cú trượt đầu gối xa cả vài mét. Không có một chút tôn trọng nào dành cho CLB cũ của anh trong lần tái ngộ này, và tại sao phải có? Van Persie có quyền làm như vậy, và người hâm mộ Arsenal không cần và không nên bực bội hay chỉ trích anh. Bởi hành động của tiền đạo người Hà Lan cho thấy nhiều điều.

Nó có thể hiểu giống như một lời khen tặng, cho phong độ ấn tượng mà Arsenal thể hiện trong giai đoạn khởi đầu mùa giải này. Và cuộc gặp gỡ tại Old Trafford là một trận đấu có tầm quan trọng cho Man Utd, nhiều hơn rất nhiều so với Arsenal.

Nếu thua trận, nhà ĐKVĐ Premier League có lẽ phải tự mình đóng lại cánh cửa đến ngôi vô địch mùa giải này, với khoảng cách lên đến 11 điểm so với chính Arsenal, chỉ sau 11 vòng đấu. Một chiến thắng với Man Utd là điều bắt buộc, và màn ăn mừng của Van Persie phản ánh rõ nét tầm quan trọng của bàn thắng anh ghi được.

Có thể hiểu, trong mắt người Man Utd hiện tại, Arsenal không còn là “những đứa trẻ” như lời Evra chế giễu năm nào. Họ đã là một đối trọng thực sự, một đối thủ không thể coi thường với Quỷ đỏ, ít nhất là trong mùa giải này. Cách ăn mừng “điên cuồng” của Van Persie thể hiện sự “thèm khát” chiến thắng của Man Utd, trước Arsenal lớn đến nhường nào. Hành động ấy thậm chí còn khiến những người hâm mộ sống lại cảm xúc của những cuộc so tài đỉnh cao, giữa Man Utd và Arsenal khi 2 đội còn thay nhau thống trị Premier League những năm đầu thế kỉ này.

Những người hâm mộ Arsenal hoàn toàn được phép thể hiện sự tức giận của mình, với một cầu thủ mà họ đã đặt niềm tin, sự bao dung trong nhiều năm, khi anh ta gặp rắc rối với những chấn thương để rồi bây giờ, quay lại đối đầu với họ như kẻ thù thực sự.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc “đoạt tuyệt” với Arsenal chính là cách Van Persie tôn trọng Pháo thủ, tôn trọng chính anh và Quỷ đỏ nhất. Anh, trong màu áo Man Utd không còn vào cuộc với tư tưởng một kẻ bề trên, rời nơi “không có triển vọng” để tìm kiếm vinh quang và sẵn sàng “ban huệ” cho Pháo thủ cái chết nhẹ nhàng nhất. Chưa kể đây là Old Trafford, với hàng vạn người hâm mộ Quỷ đỏ đang gào thét, hét vang tên anh mỗi trận. Van Persie tôn trọng Arsenal, ai sẽ tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ Man Utd?

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/g%c3%b3c-nh%c3%acn-van-persie-kh%c3%b4ng-c%e1%ba%a7n-t%c3%b4n-tr%e1%bb%8dng-arsenal-_art_129737.aspx