Góc khuất làng mốt: Sang chảnh, hào nhoáng chỉ là 'vỏ bọc'

Trái ngược với vẻ sang chảnh, đắt giá trên sàn diễn thời trang, người mẫu chỉ nhận được đồng lương ít ỏi, trong khi đó lại phải chống chọi với hàng loạt thị phi, cám dỗ.

Đồng lương ít ỏi, cuộc sống kham khổ

Sải bước tự tin, khoác lên mình những bộ cánh đắt giá, sang chảnh và giàu có là những gì mà người ta thường nghĩ khi nhắc đến hai từ “nghề mẫu”. Thực tế lại chẳng màu hồng như vậy. Với mỗi show diễn, các chân dài thường chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng. Show lớn thì NTK kén chọn, show bé thì NTK trả tiền bèo bọt.

Quá nhiều người mẫu và ít show lớn nên việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Chỉ rất ít người mẫu kỳ cựu, có tiếng tăm mới “đắt show”, cuộc sống đầy đủ. Số còn lại sẽ phải làm quen với cảnh túng quẫn như sinh viên nghèo mới lên thành phố.

Cựu người mẫu Trang Trần từng khiến nhiều người sửng sốt khi thẳng thắn chia sẻ góc khuất về nghề nghiệp tưởng chừng rất sang chảnh: “Giá catse quá bèo, bao nhiêu tiền phải lo chắt chiu mua đôi giày đẹp để sải bước ...”

Nghề mẫu không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Thậm chí, đây còn là một trong những công việc chịu nhiều áp lực và rủi ro cao nhất. Chính vì thế, nhiều người mẫu không chịu nổi “nhiệt” đã quyết định tham gia vào các đường dây “hắc ám” để kiếm tiền trang trải hay lăng-xê cho bản thân.

Người mẫu Hoàng Yến vướng vào vòng tù tội vì bán dâm với giá ngàn đô một đêm.

Lùm xùm, bon chen từ sàn catwalk cho đến Facebook

Dẫu biết trong showbiz thị phi là điều dễ thấy nhưng với nghề mẫu, độ cạnh tranh, bon chen còn khốc liệt hơn nhiều lần. Cuộc sống khó khăn, đất diễn bé nhỏ là lý do chính khiến câu chuyện thị phi của các người đẹp không bao giờ có hồi kết. Trên sàn diễn họ có thể chưng ra một bộ dáng chuyên nghiệp, ngoan hiền hết mức, nhưng chỉ cần lui về sau cánh gà, các người đẹp không ngừng đá xéo, “bóc phốt” nhau.

Gần đây nhất, vụ lùm xùm Minh Tú - Lan Khuê và câu chuyện chèn ép bắt đổi đồ khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Câu chuyện bắt đầu khi Minh Tú “đá xéo” Lan Khuê sau khi kết thúc show diễn nổi tiếng. Ngay lập tức, hoa khôi áo dài đã thẳng thừng đáp trả với lý do “đây là do khách hàng đòi đổi”.

Chẳng cần biết ai đúng ai sai, điều đầu tiên mà người ta nhận ra đó là hậu trường của các chân dài chưa bao giờ êm ả.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm, fan của Lan Khuê lại tiếp tục phanh phui Minh Tú giả tạo trong một clip tổng duyệt chương trình.

Đấy chưa phải là đã hết, chuyện xoáy xỉa, thậm chí “chửi thẳng” cũng được các chân dài mang lên mạng xã hội như thể muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Người mẫu Cao Thiên Trang từng lên tiếng chê bai Mai Ngô khi nàng mẫu “quá khổ” này rủ fan đánh sập fanpage Asia Next Top Model nếu cô bị loại.

Lần này cư dân mạng đã đứng về phía thí sinh top 3 Vietnam Next Top Model 2012.

Ghê gớm hơn đàn em, Lê Thúy còn “chửi” thẳng Hương Ly khi nghi mình bị quán quân VNTM 2015 cạnh khóe chuyện “lấn sân” sang sàn diễn quốc tế.

Lời cảnh báo “mạnh miệng” của Lê Thúy khiến đàn em Hương Ly phải im bặt trong khi cư dân mạng chia thành hai phe ủng hộ và phản đối đàn chị.

Nhưng đấy chưa phải “phốt” lớn nhất của Hương Ly, khi trong đêm chung kết VNTM 2015, người đẹp lại vướng vào scandal chơi xấu với người mẫu 1m90 Hồng Xuân.

Trong buổi tổng duyệt, Hương Ly đã giẫm phải chân Hồng Xuân. Điều đó khiến mẹ của chân dài 1m90 và cư dân mạng cho rằng đây là “chiêu trò” của cô gái đến từ Gia Lai và nhằm làm Xuân không thể hoàn thành tốt phần thi của mình.

Chẳng biết trong những câu chuyện này đúng, sai, thật, giả như thế nào, nhưng chỉ từng ấy cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào thế giới của các chân dài, những bộ váy áo xúng xính chẳng hề hào nhoáng như những gì người ta từng nghĩ đến.

Vy Thúy

(Ảnh: Facebook)

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/thoi-trang-sao/goc-khuat-lang-mot-sang-chanh-hao-nhoang-chi-la-vo-boc-20161104072514984.htm