Giúp trẻ có ý thức phòng dịch

7h ngày 6-4, đang ăn sáng, ông Phụng ở tổ 10, phường Thượng Thanh, quận Long Biên thấy ồn ào bên nhà chị Loan liền kề. Ông vội đeo khẩu trang, với tay lấy chùm chìa khóa chị Loan gửi, đi sang kiểm tra, thấy 3 đứa trẻ đang nhảy nhót, hô hét:

- Hết dịch rồi! Đi chơi thôi, đi chơi thôi…

Cháu Hòa lớn nhất, chạy ra gọi ông Phụng:

- Ông ơi, ông mở cửa cho chúng cháu ra ngoài. Hết dịch rồi!

- Ai bảo cháu là hết dịch rồi?

- Lúc nãy, trước khi đi trực cơ quan, bố mẹ cháu nói là Bộ Y tế thông báo, sáng nay nước mình không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 nào nữa mà!

- Cháu ơi! Không phát hiện ca mắc mới, chứ không phải đã hết dịch cháu nhé. Cả nước vẫn đang phải thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 15-4. Việc cách ly giúp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Các cháu chịu khó ở nhà vui chơi, học bài, có việc gì thì gọi điện thoại cho ông nhé.

Cháu Hòa hiểu ra, vâng lời ông Phụng, quay vào tiếp tục vui chơi cùng hai em.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Phụng cho rằng, người lớn cũng cần nói cụ thể cho các cháu nhỏ hiểu về tình hình dịch Covid-19 để các cháu có ý thức chủ động phòng ngừa; tránh sơ ý ra đường để vui chơi, hậu họa sẽ khôn lường.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/963963/giup-tre-co-y-thuc-phong-dich