Giữ tương lai trong tay mình

'Chào mừng một cầu thủ vĩ đại đến với giải đấu của chúng tôi'. Trang chủ của Major League Soccer - Giải bóng đá Mỹ - đã chạy dòng chữ này khi bày tỏ niềm vui trước việc Lionel Messi quyết định gia nhập câu lạc bộ Inter Miami. Một thành viên lãnh đạo có tên Jorge Mas trước đó đã đăng hình chiếc áo đấu của Miami mang tên Messi và số 10 to tướng, thay cho lời loan báo CLB của mình đã chiêu mộ được nhân vật nổi tiếng của làng cầu thế giới. Nhanh nhạy, nóng hổi, thông tin về sự kiện này khuấy động sân cỏ nước Mỹ ngay trước lúc nhân vật chính công bố quyết định của mình qua cuộc phỏng vấn dành cho kênh thể thao Diario Sport và nhật báo Mundo Deportivo.

CLB Inter Miami công bố ra mắt cầu thủ Messi. Ảnh: Inter Miami

Ở cuộc phỏng vấn đó, trong trang phục đơn giản với áo thun quần kaki, Messi nhẹ nhàng nói rõ lý do mình chọn đến với Miami thay vì trở lại Barcelona hoặc đầu quân cho một CLB ở Ả Rập Saudi - điều vốn được công chúng bàn luận sôi nổi từ lúc anh quyết định không kéo dài hợp đồng với Paris Saint-Germain. Từng có 21 năm gắn bó với Barcelona, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của không riêng bản thân mà còn của cả gia đình, Messi thú thật nhiều lúc mình vẫn giữ ý định trở lại với đội bóng này. Cha Messi, cũng là người đại diện của anh, từng sốt sắng bàn thảo với Chủ tịch Joan Laporta về khả năng một cuộc tái hợp đáng mong đợi với Barcelona. Nhưng mọi việc không thành. Sự thay đổi bắt nguồn từ đâu?

“Tôi muốn về với chốn cũ nhưng đồng thời không muốn phải quay lại tình cảnh phiền muộn lúc rời đi hai năm trước. Đã đến lúc tôi thấm thía rằng tương lai phải do chính tay mình định đoạt chứ không thể để nó nằm trong tay người khác!”, giọng Messi chân thành. Kỷ niệm chẳng vui lúc phải rời Nou Camp trong nước mắt khiến anh nghi ngại và dè dặt trước các lời mời gọi trở về. Cạnh đó là những xầm xì lo lắng đến từ nhiều phía, trong đó có chuyện Barca phải bán bớt cầu thủ mới đủ tiền trả lương cho anh nên có người vì thế chẳng muốn thấy Messi trở về. Mình về nhưng người khác phải rời đi, đặc biệt là các nhân tố trẻ triển vọng, thì có vui gì!

Inter Miami xếp trong nhóm cuối của MLS và vừa sa thải huấn luyện viên Phil Neville vì sự trì trệ ở mùa bóng vừa kết thúc. Tiếng tăm của CLB này không hơn các CLB của Ả Rập Saudi - nơi kình địch một thời là C.Ronaldo đang thi đấu. Đến với một đội bóng như vậy, chắc chắn Messi đã lường được các khó khăn mà mình phải đương đầu cùng sự trông đợi mà cổ động viên hướng về mình. Dù sự nghiệp gần như viên mãn với đủ đầy các danh hiệu, Messi vẫn còn ý định khoác áo tuyển thủ quốc gia bảo vệ ngôi quán quân tại Copa America sắp tới. Giữ cho được phong độ cần thiết trong môi trường tranh tài ấy là chuyện chẳng dễ nhưng có thể Messi bây giờ tìm thấy niềm khích lệ mới. Bằng uy tín và kinh nghiệm, anh muốn góp sức vào việc nâng trình độ, thực lực và sức hấp dẫn cho một vùng đất bóng đá xa lạ. Ở đó, hẳn có nhiều tiếng cười hoan hỉ chứ không có tiếng la ó chua cay như khán đài sân Parc des Princes ngày nào.

Làm một người tốt đôi lúc vẫn quý hơn làm một cầu thủ xuất sắc! Một người hâm mộ nhận xét như thế sau lúc đọc các dòng tâm sự mới nhất của Messi về con đường phía trước. Vậy là từ đây hiếm khi thấy Messi trên sân chơi đỉnh cao ở các giải vô địch quốc gia, ngoài những cuộc tranh tài trong màu áo tuyển thủ Argentina. Sàn đấu bây giờ nhường lại cho những Halaand, Salah, Vinicius, Alvarez. Messi đang lui dần vào hậu trường. Nhưng không vì thế mà công chúng quên anh, một tài năng hết lòng vì sân cỏ và luôn tự mình nắm giữ tương lai.

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202306/giu-tuong-lai-trong-tay-minh-3946611/